Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

4664 người đang online, trong đó có 471 thành viên. 10:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 282436 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. mautimtinhyeu

    mautimtinhyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Đã được thích:
    2.007
    À, thì ra bác congtringuyen1971 đã pm xác nhận với bác rằng : mautimtinhyeu không phải là cong tringuyen1971 rồi nhá. Các bác còn nghi vấn gì nữa không ạ ?
    --- Gộp bài viết, 09/04/2016, Bài cũ: 09/04/2016 ---
    @vannghe đã có đối tượng roài bác ơi ! Yêu VN em sẽ giống bác mất thoai :((
    --- Gộp bài viết, 09/04/2016 ---
    Lâu quá mới nghe lại bài này-Một thời không thể quên...

    Tan trường tan trường
    Tà áo tung bay tựa mây trắng
    Tan trường tan trường
    Chờ em đi ngang về lối này

    Biết rằng tan trường
    Kìa em hay đi lề bên ấy
    Anh ngồi anh đợi
    Ngờ đâu em đi lề bên này

    Anh ngồi bên này
    Lòng xôn xao mong chờ em thấy
    Trao một nụ cười
    Ngờ đâu em đi lề kia rồi

    Và từng ngày như thế
    Và từng chiều như thế
    Anh vẫn chờ áo bay

    Và từng ngày như thế
    Và từng chiều như thế
    Anh vẫn chờ mắt ai

    Rồi cuộc đời như thế
    Và tình là như thế
    Ôi mong đợi ngậm ngùi

    Chắc rằng sẽ gặp
    Vì hôm nay anh chờ trước cổng
    Trong lòng mang một
    Nụ hoa thơm hương tình yêu đầu

    Tiếng vọng tan trường
    Lòng anh nôn nao nhìn áo trắng
    Bao người qua rồi
    Mà sao em đi về nơi nào

    Ngơ ngẩn anh nhìn
    Tìm quanh trong sân trường im vắng
    Hoa phượng rơi đầy
    Và con tim anh tựa đêm dài.

    Và từng ngày như thế
    Và từng chiều như thế
    Anh vẫn chờ áo bay

    Và từng ngày như thế
    Và từng chiều như thế
    Anh vẫn chờ mắt ai

    Rồi cuộc đời như thế
    Và tình là như thế
    Ôi mong đợi ngậm ngùi
    bongcomay, vannghedancaychoitrung thích bài này.
  2. mautimtinhyeu

    mautimtinhyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Đã được thích:
    2.007
    Bất chợt có một lúc nào đó ta dừng lại giữa cuộc đời và quay lại ngắm nhìn những tháng ngày đã qua, những kỹ niệm, hình bóng cũ của một người, những nụ cười đã cũ nhưng vẫn nằm lại đó, vẹn tròn, và quá khứ sẽ như một thước phim quay chậm hiện lên trước mắt, nhắc ta nhớ những nỗi nhớ có khi như mơ hồ, có khi thật rõ ràng như chuyện mới xãy ra ngày hôm qua. Những nỗi nhớ mà đôi lần ta gọi bằng cái tên mộc mạc : Nỗi nhớ không tên.
    Những nỗi nhớ về kỹ niệm xưa được bắt đầu từ những thứ bình dị nhất : một ánh mắt, một nụ cười, một bóng hình quen thuộc, một bản nhạc buồn, một bài thơ hay làm ta thổn thức...
    Ai đó bảo rằng thời gian sẽ dần phủ một lớp bụi mờ lên kỹ niệm, làm cho mọi thứ sẽ dần trôi vào quên lãng... Nhưng sự thật những kỹ niệm đẹp sẽ không thể mất đi theo dòng thời gian, nó vẫn nằm đâu đó lẩn khuất trong một góc sâu thẳm của tâm hồn, chỉ chờ một dịp nào đó để rồi bừng lên, và dòng nhớ theo đó ùa về, ngập lòng...
    dancaychoitrungvannghe thích bài này.
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.742
    Cái ngày em chưa có chồng.
    Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa.
    Lối này lắm bưởi nhiều hoa.
    Đi gần để được ngang nhà ấy thôi ...
    dancaychoitrung, mautimtinhyeuvannghe thích bài này.
  4. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Mới sang Thái hở Cỏ May?
    Bên kia có sẳn nên thay được liền
    Phải chăng Mây có nhiều tiền
    Giờ đây Mây chẳng muộn phiền nữa đâu :)):)):))
    dancaychoitrung, mautimtinhyeubongcomay thích bài này.
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.742

    Anh hay hỏi: "sao yêu anh nhiều thế ?
    Anh có gì ngoài tay trắng bàn tay ?..."
    Lý giải được thì đâu là yêu nữa
    Cứ nhớ nhau mỗi phút bắt đầu ngày...
    .
    Lúc giận hờn có bao nhiêu là cách
    Hành hạ nhau _ anh chọn cách lặng im
    Anh thừa biết ta yêu nhau nhiều thế
    Một nụ cười là tất cả bình yên...
    .
    Cứ mỗi câu: "tình yêu ko cần nói"
    Đâu biết rằng hờ hững nát lòng nhau
    Anh cứ dỗi, cứ lặng im người nhé
    Ôm xương rồng _ để em phải xót đau

    --- Gộp bài viết, 09/04/2016, Bài cũ: 09/04/2016 ---
    Thơ cụ Bính á anh.
    dancaychoitrung, mautimtinhyeuvannghe thích bài này.
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.742
    Ai cũng vậy bao nhiêu lần lệ đẫm
    Những nỗi đau gặm nhấm trái tim mình
    Người trải lòng kẻ chỉ biết lặng im
    Nên nỗi buồn trong tim mình đeo mãi
    ***
    Ai cũng vậy có những dòng lệ chảy
    Bởi trái ngang không mấy bởi chữ tình
    Tháng năm dài trong cuộc sống điêu linh
    Ôm đắng cay riêng một mình gánh chịu
    ***
    Ai cũng vậy có đôi lần thất thiểu
    Cả bản thân cũng không hiểu thế nào
    Mà cõi lòng thì cứ thấy quặn đau
    Như thuyền nhỏ giữa sông sâu biển cả
    ***
    Ai cũng vậy có đôi lần rệu rã
    Khi vô tình đã nhớ chuyện từng qua
    Dẫu biết rằng đó chỉ là quá khứ
    Dặn lòng quên mà sao cứ xót xa
    ***
    mautimtinhyeuvannghe thích bài này.
  7. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Mây cũng iu thơ Nguyễn Bính nữa hỉ ? Bài này người ta phát hiện sau khi cụ í qua đời phải hông ạ ? :))
    vannghe, mautimtinhyeubongcomay thích bài này.
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Thơ của Mây à ? Thơ hay rứa ! :D :))
    mautimtinhyeubongcomay thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.742
    Em của ngày hôm kia ạ..>:)
    --- Gộp bài viết, 09/04/2016, Bài cũ: 09/04/2016 ---
    Chết đâu, cụ ấy còn viết cả chục tập rồi mới đi á
    vannghe, dancaychoitrungmautimtinhyeu thích bài này.
  10. mautimtinhyeu

    mautimtinhyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Đã được thích:
    2.007
    Nhớ em...!
    Anh khổ trăm bề
    Làm thân xa xứ
    Khó về thăm nhau...
    minhnguyenhoang, vannghedancaychoitrung thích bài này.

Chia sẻ trang này