Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

4252 người đang online, trong đó có 305 thành viên. 20:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 282456 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.745
    Không chèo không lái ai qua sông
    Có chiếc thuyền nan lạc giữa dòng
    Luống cuống tay chèo trong gió lạnh
    Sóng xô cuồn cuộn xót thương lòng
  2. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Đò ngang ai chóng để qua sông
    Lữ khách ngẩn ngơ tê tái lòng
    Cô lái năm xưa giờ bỏ bến
    Bỏ đò, bỏ lái, bỏ dòng sông :((
    DungTri86dancaychoitrung thích bài này.
  3. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Tin nhắn này sao thấy rất quen
    Người đi không trống cũng không kèn
    Sao đem vào đây cho họ ngắm
    Để mặc miệng đời mãi chê, khen :((
    dancaychoitrungvannghe thích bài này.
  4. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    [​IMG]
    Congtringuyen1971Thành viên gắn bó với f319.comBỏ theo đuôi
    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    13.404
    Trên trái đất hiện nay có 7.000.000.000 người, nhưng không hiểu tại sao tớ lại thích nhắn tin cho một mình cậu ? Chắc có lẻ 6.999.999.999 người kia, không một ai thay thế được cậu hihi. :p:)):)):))
    Văn Nghệ ơi ! Mình có đề nghị như thế này : Thay vì đi cà phê, hôm nào mình tổ chức đi nhậu đi nha, được hôn VN ?
    Mình có chỗ quán quen chuyên bán thịt rừng ngon lắm hihi.:)):)):))


    ĐÂU TÌNH YÊU

    Nhớ người Xưa lắm tuổi về chiều
    Uống rượu để quên người đã yêu
    Tím nát đời trai tình rụng vỡ
    Thân tàn hình dáng bóng liêu xiêu
    Bao điều trong dạ vẫn chôn chặt
    Muốn nói mà sao giấu một điều?
    Đêm lạnh sương rơi hồn trĩu nặng
    Vấn vương tự hỏi. Đâu tình yêu ? :p:))
    dancaychoitrungCongtringuyen1971 thích bài này.
  5. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Hôm nay tôi lại trở về đây
    Vẫn căn nhà cũ lối đi này
    Những bạn bè xưa sao không thấy
    Ngơ ngẩn nhìn quanh chỉ thấy cây.
    @vannghe @bongcomay @DungTri86 @dancaychoitrung , sao vắng tanh vầy nè :((
    Còn một người bạn mới, chưa từng quen @mautimtinhyeu nữa.
  6. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    :p^:)^:))
    DungTri86, vannghedancaychoitrung thích bài này.
  7. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Tình cũ người xưa lại trở về
    Bấy lâu vì vướng bận chăn dê ? :))
    Ai mà thắc mắc thôi thì mặc
    Kẻ trách người chê dê cứ dê ? :D =)) :))
    DungTri86, vannghe, bongcomay1 người khác thích bài này.
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.745
    Ngành % GTGD
    Real Estate/Bất động sản 33.1% (VIC giao dịch 16 tr cổ thỏa thuận_)
    Consumer Staples/Hàng tiêu dùng thiết yếu 14.5%
    Materials/Nguyên vật liệu 12.2%
    Capital Goods/Hàng hóa chủ chốt 8.9%
    Transportation/Vận tải 5.9%
    Diversified Finacials/Tài chính đa dạng 5.0%
    Bank/Ngân hàng 3.9%
  9. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Em rời xa bên anh là biển rộng
    Tháng năm buồn anh sống với cô đơn
    Trời đổ mưa anh càng nhớ em hơn
    Phải làm sao, em hờn không về nữa

    Ngày tháng cũ còn bên anh chất chứa
    Kỷ niệm đầu ngày hai đứa quen nhau
    Nhìn anh cười rồi em bước qua mau
    Có ngờ đâu ngày hôm sau nhung nhớ

    Anh làm thơ viết lên từng trang vở
    Đến bây giờ chưa có lúc nào quên
    Nhiều khi nhớ anh đã thầm gọi tên
    Không ở bên thì làm sao em biết

    Chỉ còn lại con đường xưa thân thiết
    In dấu mòn nuối tiếc thời gian qua
    Em đã đi, đi về nơi rất xa
    Lúc tình ta đang là sâu đậm nhất

    Anh lạc bước ngoài trời mưa lất phất
    Ở trong lòng cất giữ kỷ niệm xưa
    Vẫn con đường này, vẫn con đường mưa
    Nhớ ngày xưa, ngày em chưa ướt áo.
    Last edited: 12/04/2016
    DungTri86, vannghedancaychoitrung thích bài này.
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    [​IMG]

    Chào Vanghe, không biết XYZ đang nói chuyện với Vănnghe chồng hay Vannghe vợ đây nữa nhưng kệ chỉ biết đang nói chuyện với Vanghe là được rồi.:D>:D:D:D<:x:-h[/I][/B]
    Last edited: 12/04/2016

Chia sẻ trang này