Sống mạnh mẽ. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 09/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8595 người đang online, trong đó có 1076 thành viên. 14:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 59524 lượt đọc và 1995 bài trả lời
  1. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.727
    Em cám ơn bác,chúc bác và gia đình cuối tuần vui vẻ
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé:D>:D<@};-
  2. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Anh hân hạnh là 1 trong số rất ít người Việt được diện kiến và chụp hình chung với ông bà Ohsawa !
    Ông đã khám sức khỏe cho anh, xem kỹ răng anh và nói : thằng bé này thích ăn thịt ( lúc đó răng anh nhọn chăng ? :D )
    Sau đó 1 năm, ông qua đời do đau tim ( và vì kiệt sức do mất ngủ vì làm việc quá sức, cũng có thể do ông nhiều lần uống thử một loại nước uống do ông điều chế ... ) ! :((
    Ba Má anh là đệ tử chân truyền của ông ấy !
    Last edited: 19/07/2014
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Làm sao em có thể chúc anh chị @HoangL0ng2007@themoon1407 ngủ ngon được ? :eek:

    :)):)):)):)):)):))
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chúc em ngủ ngon ! @};-

    [​IMG]
  6. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Em ngưỡng mộ anh quá anh Sim ơi. @};-
  7. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    =))

    Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm được một đôi giầy rất ưng ý. Vừa bước vào nhà, cụ liền khoe với cụ bà:
    - Này bà! Bà có nhận ra điều gì khác lạ trên người tôi không?
    Cụ bà nhìn sơ qua rồi đáp:
    - Tôi chẳng thấy gì khác lạ cả! Vẫn cái áo ông mặc từ tuần trước. Cái quần vẫn cáu bẩn như vậy!
    Bực mình, cụ ông vào phòng cởi bỏ hết quần áo, đi ra hỏi bà vợ:
    - Thế nào, bây giờ bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi chưa?
    - Tôi chẳng thấy điều gì khác lạ cả! Vẫn là cái "kim đồng hồ" lúc nào cũng chỉ sáu giờ rưỡi! - Cụ bà thở dài.
    Cụ ông hớn hở:
    - Phải rồi! Nó chỉ sáu giờ rưỡi bởi vì nó đang nhìn xuống đôi giầy mới của tôi đây này!
    Cụ bà ngẫm nghĩ rồi bỗng tươi tỉnh hẳn lên:
    - Ừ nhỉ! Vậy ngày mai ông đi mua mũ mới đi!
    (St)
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Hồi ở VN anh có ăn cơm gạo lứt một thời gian với rau là chủ yếu ( lúc làm trang trại ở chân đèo Hải Vân, sống một mình trong núi như Robinson ! ).
    Đáng tiếc là hiện nay anh không có điều kiện để tiếp tục ( ăn chung với người nhà và công nhân, không lẽ nấu riêng ? ). Có thể sắp tới khi công việc đã ổn định và có thời gian hơn, anh sẽ lại theo phương pháp thực dưỡng này. Hiện tại anh tăng cân 20 kg so với khi ở VN 1 năm trước đây ( giống như heo tăng trọng ! :-P ) nhưng anh không cảm thấy khỏe hơn, mà lại thấy nặng nề, mệt hơn lúc chỉ ăn rau !
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    May mắn thôi em à, có thể là do kiếp trước có duyên với tiền kiếp của ông nên kiếp này được gặp.
    Người phụ nữ trong hình là má anh đấy ! :x
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Anh cứ nghĩ là em không tiêu được mẫu chuyện này đâu đấy ! :rolleyes:

    :)):)):)):)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này