Sống mạnh mẽ. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 09/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8634 người đang online, trong đó có 1084 thành viên. 11:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 59516 lượt đọc và 1995 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Một bài nữa , định sau này sẽ ghép chung trong tập thơ " Nhật ký trong tù 2013 "

    Bạn tù cho nhúm thuốc rê... :)
    Tay mình lóng ngóng thuốc vê chưa rành ! ~X(
    Đói cơm hút tạm cũng đành... :-P
    Nay mai ra trại chắc thành bộ xương ! 8-x


    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    Lúc ấy dù ở tù nhưng anh vẫn lạc quan vì biết mình oan nên thế nào họ cũng phải thả !
    Bị đói mà hút thuốc thay cơm... anh vẫn đùa với mình được, ngay trong hoàn cảnh bi thảm nhất của đời người !
  2. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Dạ, em tưởng mẹ của con anh đứng ra bảo lãnh là ok ạ. :D
  3. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Dạ, anh ở trỏng có bị uýnh hok ạ? :))
  4. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Em thích nghe bài này chị à. :))

  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Anh chứng minh đứa trẻ là con ruột của anh, với lại nó đã sang với mẹ nó hơn 1 năm trước đó nên tội danh " bắt cóc trẻ em " không thành lập !
    Mất 20.000 Kuron ( tiền Sec ) cho luật sư ! ( khoảng 20 tr VND )
    Đời phức tạp thế đấy em à !

    Ở tù mà vẫn làm thơ !
    Ngày xưa có Bác, bây giờ có ta !
    Bác vì Độc Lập nước nhà...
    Ta vì vợ dại mà ra nỗi này !


    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  6. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Anh Sim à, theo như anh đánh giá thì em có phải người buồn bã ko ạ? Nói thật nha anh Sim. @-)
    @dungnanlamlai Còn anh thì sao? :D
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Không em à !
    Khi cảnh sát chặn anh lại lúc vừa xuống máy bay , anh đều nhất nhất tuân theo mọi yêu cầu của họ. Lúc đầu cứ tưởng chắc họ khám vì nghi mình buôn hàng trắng, yên tâm vì mình không có. Mãi sau đó khi họ ghi số xê ri tiền USD mang theo và số sim điện thoại, đếm từng cái áo, anh nghĩ thầm : " Toi rồi, nó kiểm kê thế này thì chắc chắn là nó nhốt " . Đúng là như vậy !
    Đêm đó ( 01- 7 - 2013 ) bị giam đói tại sân bay, xin ăn thức ăn đem theo ( măng cụt, nhãn... ) mà họ không cho !
    Ngày hôm sau phiên dịch tới thì mới biết là do lệnh truy nã từ Đức về tội bắt cóc trẻ em, anh mới ngớ người ra ! :eek:
    Chiều hôm đó, cảnh sát áp giải anh về nhà tù, họ còng tay anh chặt vào bụng như tội phạm , dẫn đi trước ánh mắt hàng trăm hành khách nhìn theo, nhục không thể nào tả xiết ! ~X(
    Khi về đến nhà tù , làm thủ tục nhập trại , cân, lăn tay, chụp hình, nude toàn bộ để họ xem có giấu vũ khí không... ~X(.
    Đến khi xong mọi thủ tục thì đã 6 giờ chiều, đói rã họng !
    Đến 8 giờ tối, anh hỏi người bị giam cùng phòng ( ra dấu chỉ vào bụng và nhăn nhó ra vẻ đói, vì anh không biết tiếng Sec ) thì ông ta nói ( cũng ra hiệu ) là 7 g sáng mai mới được ăn, còn hôm nay ăn tối lúc 17 g rồi !
    Thì ra do thủ tục bàn giao mà cảnh sát quên béng là anh đã chưa được ăn gì từ khi xuống máy bay !
    Như vậy là bị bỏ đói gần 2 ngày !

    Dầu sao anh cũng tự an ủi là nhờ có sự việc này mà thâm nhập được thực tế ở tù như thế nào, sau này sẽ là tư liệu quý để anh viết truyện ! Biết đâu đấy ! :rolleyes:

    :)):)):)):)):)):))
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Em là một người sống nội tâm và có trách nhiệm với người thân, bạn bè, đôi khi quan tâm quá sức đến những mối lo của bạn nên em lo lắng không cần thiết.
    Tuy nhiên, em không phải tip người bi quan, căn cứ theo những bài viết em thích và đã post lên đây !
    Em vẫn luôn hi vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn, có nỗ lực cầu thị tiến bộ ! @};-:)>-
  9. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Hok bị uýnh là ok roài anh, em thấy cái màn bị còng diễu hành đó có nhục lắm đâu nhỉ, tâm mình sáng mừ. :))
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Anh không thích ca sĩ này, dù anh này là cháu của một người bạn rất thân của anh ! Gia đình bên nội anh này ở Nam Ô - Đà Nẵng, chỉ cách trang trại của anh 14 km.
    Vì những hoạt động chính trị chống nhà nước CHXHCN Việt Nam mà anh ta bị cấm nhập cảnh VN đó em à !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này