Sống mạnh mẽ. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 09/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3188 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 05:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 59479 lượt đọc và 1995 bài trả lời
  1. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Dạ, cẩn thận ko họ dùng chất bảo quản hoặc là chống mốc đó chị. Em cũng thích dùng đồ ăn để chữa bệnh ạ. Nhà em rất nhiều sách món ăn bài thuốc ạ. :drm1
  2. khahan0411

    khahan0411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Đã được thích:
    4.015
    Tình yêu là một cán cân, nếu hai đầu có trọng lượng không bằng nhau, lập tức sẽ mất đi sự cân bằng. Càng nặng càng ngã sâu, ngã xuống tận địa ngục.

    Trích:
    Tư Tồn
  3. khahan0411

    khahan0411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Đã được thích:
    4.015
    Chị thấy em rất giỏi khoản này :D
  4. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Có một lần Sóng nông nỗi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
    Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng trăng.

    Sóng trở về thế là Biển ăn năn
    Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi
    Sóng thét gào không thể tha thứ nổi
    Và ra đi kể từ đó không về.

    Có một lần anh kể cho em nghe
    Chuyện Tình Yêu chúng mình không đơn giản
    Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
    Nên cuộc tình hò hẹn cũng mong manh.

    “Sóng bạc đầu từ đó phải không anh
    Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí”
    “Không phải đâu em Biển chẳng hề chung thuỷ
    Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung”.

    Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng
    Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
    Dù chẳng phải tình đầu anh trong trắng
    Thì van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.
    (St)

    [​IMG]
  5. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Dạ, tại trước đây mẹ em cứ bị lạnh là ho, mỗi lần ho uống bao nhiêu thuốc đều ko khỏi, cuối cùng phải tiêm rất hại người. Em lần mò nghiên cứu, thử nghiệm trên chính bản thân thấy ok thì em mới cho mẹ em ăn ạ, trong quá trình tìm hiểu thì em mới phát hiện thêm nhiều điều khác, từ đó em thấy thích nên theo ạ. Dù em cũng chưa hiểu biết được nhiều lắm nhưng cũng đủ để chăm sóc bản thân ạ. :drm1
  6. khahan0411

    khahan0411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Đã được thích:
    4.015
    Vậy là quá giỏi rồi @};-
  7. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Nếu con người cứ ích kỷ, khăng khăng là mình không đáng bị đau khổ thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên được những nỗi đau đời thường.
    Nếu con người luôn khẳng định mình bất lực trước thử thách của cuộc sống và nhất định cần ai đó đưa tay mới có thể đứng dậy thì sẽ mãi tiến lui lui tiến ở một đoạn đường quá khứ.
    (St)

    [​IMG]
  8. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Dạ, em cảm ơn chị ạ, nhưng thật ra ko phải là giỏi đâu chị, là tính em kiên trì thôi ạ hihi. @};-
  9. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Ơ... Chị ui, em đọc được cái này của Anh Khang, hok bít AK là ai chị nhỉ?

    Bởi thật ra, "sở hữu" là một khái niệm không hề có thật. Chúng ta chẳng sở hữu bất kì thứ gì, kể cả chính bản thân. Tất cả đều là vay mượn và thuê mướn có thời hạn, khi nào đến lúc thì trả về cho cát bụi đất trời.

    Cho nên, thật hoang đường nếu cứ nằng nặc đòi sở hữu một người và gán cho họ hai chữ "người thương".
    Đường hai ngả, người thương thành lạ - Anh Khang
  10. Yeuchinhminh

    Yeuchinhminh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/07/2014
    Đã được thích:
    338
    Cái này hay !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này