Sống mạnh mẽ. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 09/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5204 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 23:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 59479 lượt đọc và 1995 bài trả lời
  1. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.127
    Hi hi, em nói là các bài hát trong trang cá nhân của anh hả? chỉ để đêm về buồn buồn nghe đó em, mà ai thích thì vào nghe chung với anh cho vui.@};->:D<

    Anh chỉ em cái gì nhóc? :-t:)) Chơi chứng khoán là đừng bao giờ để ai phải tác động đến tinh thần của em, sau đó là đừng bao giờ xoắn, cùng lắm là cắt lỗ thôi rồi bày keo khác, nhìn dài hơi hay bình quân giá...v.v có rất nhiều cách để vững tinh thần có gì đâu mà sợ em, mà TT này đêm nay anh sẽ viết, còn lên nữa đó em, nhưng mà để chốt lời chứ đừng có tham nữa nhé, rồi sẽ có ngày TT về đáy như lúc bài đọc vị đầu tiên anh em mình thanh thản mua vào, vậy nhe nhóc. G9

    [​IMG]
  2. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Dạ, nhạc em nghe hết roài anh, có 1 bài still loving you bị trùng ạ. Cái khoảng trời riêng đó của anh thì tuyệt vời quá roài. Em nói xịn là mấy tấm hình anh post hồi chiều ý...
    Em bị tẩu hỏa nhập ma rồi anh, chẳng hiểu sao 2 tuần nay em gặp quá nhiều rắc rối liên tiếp cứ chồng chéo lên nhau, thật ra thì ko phải chuyện của em, nhưng chẳng hiểu sao em cứ bị ảnh hưởng hic hic, vẫn biết có lo cũng chẳng giải quyết được gì nhưng em ko mặc kệ được anh à. :(
  3. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.127
    Đi ngủ sớm đi em khuya rồi đó mai còn đi làm, bye em nhé, G9@};->:D<

    [​IMG]
  4. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Anh lại định làm con ma đêm tiếp ạ? @-)
  5. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.127
    Ok em, rồi tất cả sẽ qua mà, quẳng gánh lo đi mà vui sống đi em, lo mà giải quyết được thì lo, lo mà kh giải quyết được thì mai giải quyết tiếp, em đi ngủ đi nhé. G9 @};-

    [​IMG]
  6. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.127
    Hết thời gian rồi em, dạo này nghỉ hè bên đó, bạn bè và người thân anh ở nước ngoài về nhiều nên đêm đến cứ tiệc tùng liên miên, đuối quá đi, thôi đi ngủ em nhé. :-h
  7. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Thế thì hổng có thời gian buồn nữa anh ha. =))
  8. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    @Khavienthanh Em đi ngủ đây anh ui, anh ngủ ngoan nhe. @};->:D<

  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967


    Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay

    Nhạc sĩ : Đoàn Chuẩn
    Ca sĩ : Tuấn Ngọc

    Với bao tà áo xanh đây mùa thu
    Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ
    Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
    Rơi xuống âm thầm trên đất xưa

    Gửi gió cho mây ngàn bay
    Gửi b ướm muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
    Về đây với thu trần gian

    Gửi gió cho mây ngàn bay
    Gửi phím tơ đồng tìm duyên
    Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân
    Về đôi mắt như hồ thu

    Thấy hối tiếc nhiều
    Thuyền đã sang bờ
    Đường về không lối
    Giòng đời trôi đã về chiều
    Mà lòng mến còn nhiều
    Đập gương xưa tìm bóng

    Nhưng thôi tiếc mà chi
    Chim rồi bay, anh rồi đi
    Đường trần quên lối cũ
    Người đời xa cách mãi
    Tình trần khôn hàn gắn thương lòng


    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967


    Cô Đơn



    Nhạc sĩ : Nguyễn Ánh 9
    Ca sĩ : Trần Thu Hà




    Hạnh phúc như đôi chim uyên,
    tung bay ngập trời nắng ấm.
    Hạnh phúc như sương ban mai,
    long lanh đậu cành lá thắm.
    Tình yêu một thoáng lên ngôi,
    nhẹ nhàng như áng mây trôi.
    Dịu dàng như ánh trăng soi,
    êm êm thương yêu dâng trong hồn tôi

    Nghe như chim trời phiêu lãng,
    theo mây trời lang thang,
    rong chơi cùng năm tháng.
    Ôi đêm đêm cùng tiếng hát,
    cho vơi niềm thương nhớ,
    còn gì cho ước mơ.

    Người hỡi cho tôi quên đi,
    bao nhiêu kỷ niệm xa xưa.
    Người hỡi cho tôi quên đi,
    bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.
    Tình yêu đã chết trong tôi,
    nụ cười đã tắt trên môi.
    Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi
    cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài


    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này