Sống mạnh mẽ. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 09/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3017 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 05:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 59479 lượt đọc và 1995 bài trả lời
  1. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Dạ, thanks chị, nhưng mừ hổng sao đâu chị, em la làng tý là hết bùn luôn rùi ạ, lại tính cách gỡ thôi ạ hihi. :drm1
    Nhà mình có anh chị nào biết về cụm từ: Bẫy phản kháng trong Đắc Nhân Tâm không ạ?
    @dungnanlamlai
    @Hoa_Sim
    @themoon1407
    @Yeuchinhminh
    Giúp em đi nào. :drm1:drm1:drm1
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Cho anh biết cụm từ này nằm ở chương nào ? Cho anh đường link !
  3. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Ngày nhỏ nhà em có con chó đặt tên là Bốp, 1 lần sinh con xong thì nó qua đời, em khóc mấy ngày liền, đến giờ vẫn ko quên được cái cảm giác đó ạ. Giờ nhắc lại trái tim vẫn nhói đau hic hic. :(
  4. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Dạ, hổng có anh Sim à, mấy con nhỏ đi học khóa huấn luyện nghệ thuật ứng xử của ĐNT về nói lại ạ. Em tìm hiểu mãi mà chưa có ra anh à. ~X(
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Những người thương yêu thú cưng là những người có trái tim nhân ái. Họ sống tình cảm với mọi người và dễ hòa đồng.
    Những người từ bé đã hành hạ súc vật thường sau này có tâm địa ác độc với đồng loại và dễ trở thành tội phạm.
    Nhiều nghiên cứu tâm lý xã hội đã xác nhận như thế !
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Vậy thì em vào topic " Đắc nhân tâm " và hỏi chủ thớt nhé ! ;))
    Hình như em cũng quen biết anh ấy thì phải ? :rolleyes:

    :D:D:D:D:D:D
  7. Yeuchinhminh

    Yeuchinhminh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/07/2014
    Đã được thích:
    338
    Nếu đã biết đời là vô thường
    Nếu đã biết cuộc đời này mọi thứ chỉ là tạm bợ

    Hội ngộ...rồi chia ly ...là điều tất yếu, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi.
    Tất cả đều do một chữ " duyên"
    Nếu còn duyên ta sẽ hội ngộ lâu, đến khi hết duyên lại phải ly biệt. Nhưng biệt ly đem đến sự đau đớn nhất chính là ta sẽ vĩnh viễn kg cùng thở chung một bầu không khí...
    Có những trẻ đã vĩnh viễn mất đi cha hoặc mẹ hay cả hai . Cũng có những người cha , người mẹ đã vĩnh viễn mất đi đứa con thơ ...tất cả chỉ là do ...duyên đã hết. Sự mất mát này là đau đớn nhất vì kg gì có thể bù đắp hay thay thế được....

    Nếu đã biết cuộc đời phù du như khói sương ,
    Thế thì bạn ơi xin đừng buồn bạn nhé, bạn hãy cứ sống thoải mái đi , yêu chính mình và yêu thương tất cả mọi người, hãy cho đi yêu thương và đón nhận lại như một điều tất yếu của cuộc sống. Hãy cố làm mọi việc một cách tốt nhất trong khả năng của mình , rồi thì cứ để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên ... Điều gì đến ắt phải đến , và bạn sẽ đón nhận nó một cách thanh thản.

  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nhà anh từng có con mèo Mi Mi trắng vá đen rất khôn, một lần đi lấy báo cho ba anh, ôm nó theo...
    Đi ngang nhà nọ có con chó xồ ra sủa, nó hoảng sợ nhảy khỏi tay anh và chạy mất. Mấy ngày sau đó cứ đi học về là anh đi tìm nó ở chổ nó chạy trốn con chó, mang cơm trộn cá để nhữ nó ra mà tìm cả tháng không thấy, anh đau đớn thờ thẩn hàng tháng trời.
    Đến lúc con mèo Na Na trắng vá vàng bị bệnh chết, anh khóc như vừa mất một người thân, liệm xác nó vào một hộp nhựa và chôn cẩn thận, đắp nấm thắp nhang như mộ người.
  9. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Nói thì nói vậy, vẫn biết là vậy, nhưng mà đứng trước nỗi đau chia lìa, con người ta vẫn không thể không đau. Em tu hoài rồi mà vẫn sợ vô cùng cái dòng chữ: Hội ngộ rồi chia ly... cuộc đời vẫn thế. Mỗi lần nhìn thấy cứ như bị bóp cổ ý, ko thở nổi, cảm giác cứ chìm dần, chìm dần... :eek:
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Khi chú mèo xiêm này chết, anh đã dùng kéo xắp râu nó giữ lại để kỷ niệm, còn xác thì anh liệm cẩn thận và chôn trong quan tài là một hộp nhựa .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này