Sống mạnh mẽ. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 09/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2908 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 05:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 59479 lượt đọc và 1995 bài trả lời
  1. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.727
    >:D<:drm3@};-
  2. Missing You

    Missing You Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2013
    Đã được thích:
    1.912
    --- Gộp bài viết, 15/08/2014, Bài cũ: 15/08/2014 ---
  3. BongHongGai81

    BongHongGai81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Đã được thích:
    3.078

    [​IMG]
  4. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
  5. Missing You

    Missing You Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2013
    Đã được thích:
    1.912

    [​IMG]
  6. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Ôi chơi 1 mình chán lém, thôi em chuồn đây ạ hihi. :drm1:drm1:drm1


    [​IMG]
  7. PhiNhien

    PhiNhien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    1.221

    Vụ gộp bài này thật là phiền, haiz
    dungnanlamlai, Missing YouHoa_Sim thích bài này.
  8. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    7.914

    [​IMG]
    Last edited: 17/08/2014
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Một chiều chủ nhật, theo thói quen, Tuấn đến nhà Dũng chơi, nhân tiện gặp bạn bè vì nhà Dũng có vườn rộng mát nhiều cây trái và các loại hoa nên bạn bè hay đến chơi vào cuối tuần.
    Dũng giao thiệp rộng, tính tình điềm đạm và hiếu khách nên nhà ít khi vắng tiếng cười, đây cũng là niềm vui cho chàng trai, bù đắp lại nỗi cô đơn đã nhiều năm thuyền không bến đỗ...
    Trong nhóm bạn thường đến nhà Dũng chơi có Du, một cô gái hiền lành thùy mị và hợp tính chủ nhà, thương quý nhau như anh em ruột thịt, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm cuộc sống và những thú vui tao nhã như nghe nhạc, ngắm hoa và sưu tầm những lời hay ý đẹp của các danh nhân.
    Quen biết đã lâu nên hầu như mọi người đều hiểu tính bạn bè, và cũng chính vì vậy mà Tuấn cảm thấy ngạc nhiên khi vừa vào đến cửa đã nghe mùi sầu riêng, loại trái cây ngon đối với người nam bộ nhưng riêng anh thì mãi vẫn không chịu nỗi thứ mùi nồng nặc đó.
    Đã vậy, thấy Tuấn đến chơi, Du đang ở đó liền nói với Dũng :
    _ Em mới mua sầu riêng Cái Mơn, thứ mà anh thích nhất đây. Thích thì cứ ăn anh nhé, còn ai không ăn được thì kệ họ đi.
    Không cần nghe nhiều, với Tuấn thể là đủ để anh hiểu : anh là khách không mời mà đến và đến không đúng lúc !

    Chủ nhà không phải là không hiểu ý khách, chẳng qua vì muốn đuổi khéo khách nên mới mượn quả sầu riêng, chứ bản thân sầu riêng thì có tội tình gì ?
    Mà chủ nhà cũng chẳng có lỗi gì ở đây, nhà mình thì mình muốn làm gì chẳng được , ăn gì chẳng được ? Ai không chịu được mùi sầu riêng thì đừng đến khi nhà đang mở trái sầu riêng.
    Câu chuyện này cũng giống như trái sầu riêng, có người thích thì cho là hay, là ngon, người không thích thì cho là dở , là hôi !
    Xin lỗi nếu ai đó cảm thấy câu chuyện này vừa dở vừa hôi !
    Catbuiphudu, Missing YouPhiNhien thích bài này.
  10. PhiNhien

    PhiNhien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    1.221
    Ngày trước cứ nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng kiên trì thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Sau này, khi trưởng thành rồi mới hiểu, thì ra biết buông bỏ mới chính là mạnh mẽ.

    ST

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 18/08/2014, Bài cũ: 18/08/2014 ---
    --- Gộp bài viết, 18/08/2014 ---
    "Trên đời có hai cách để xoa dịu nỗi buồn bực, chán nản, cô đơn.
    Một là tìm đến những thứ vui vẻ, tươi tỉnh, sôi động để đá bay cái sự đỏng đảnh ra khỏi trái tim.
    Hai là tìm đến những gì giống với tâm trạng của mình để dựa nhờ sự đồng cảm an ủi.”

    Trích: Thiên Bình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này