Sống mạnh mẽ. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 09/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3357 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 01:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 59479 lượt đọc và 1995 bài trả lời
  1. Thathu

    Thathu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2014
    Đã được thích:
    704
    Bởi vậy em luôn thất bại chị ơi, cứu em với.
    Có ai biết là hum nay box GL này có 27 nick vào đây không ạ? lạ nhỉ? Xin cảm ơn ạ.@};->:D<

    [​IMG] Có 4914 người đang online, trong đó có 1056 thành viên. 23:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
    1. 27 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 26):
    2. nh0k_syn
    3. Còn ta với nồng nàn.
    4. Cô đơn lạc loài.
    5. Có ai hiểu ta.

  2. PhiNhien

    PhiNhien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    1.221
    Tùy duyên đi em %%-
  3. Thathu

    Thathu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2014
    Đã được thích:
    704
    Mà chị có ghét em không vậy? Sao em chán và ghét bản thân em quá đi.:((>:D<

  4. PhiNhien

    PhiNhien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    1.221
    Chị không có ghét em đâu.
    Đừng oán ghét bản thân mình em, học chấp nhận mình em à. :D
  5. Thathu

    Thathu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2014
    Đã được thích:
    704

    Em thích hình này vì nó lãng mạn và bất cần đời lắm, cho em làm avatar nhé chị yêu.

    --- Gộp bài viết, 19/08/2014, Bài cũ: 19/08/2014 ---
    Hic vì không có ai thèm yêu em.:((X_X

  6. PhiNhien

    PhiNhien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    1.221
    Làm gì mà không có ai thèm yêu em cơ chứ, chưa tới lúc em ơi.
    Em lấy đi, xem có đẹp không :D
  7. Thathu

    Thathu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2014
    Đã được thích:
    704
    Em cảm ơn chị nha, em thích lắm vì chị đã chịu tám với em, em rất vui và rất khoái được nói chuyện với chị đó, nhưng mà em phải đi ngủ đây, vì từ mai em phải làm lại từ đầu, khổ thân em thế chị ơi. Em love và bibi chị nha, G9 @};->:D<

  8. PhiNhien

    PhiNhien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    1.221
    Không có gì em, chị cũng vui được nói chuyện với em.
    Cố gắng lên nhé em.
    Chị cũng đi ngủ đây, chúc em ngủ ngon. :-h
    --- Gộp bài viết, 20/08/2014, Bài cũ: 19/08/2014 ---
    YÊU VÀ TRỌNG
    Phụ nữ coi trọng chồng không phải bởi số tiền anh ta kiếm được, chiếc nhẫn hạt xoàn anh ta đã mua cho, hoặc anh ta oai phong hào nhoáng thế nào ngoài đường ngoài chợ, mà bởi việc anh đã bế vợ trên tay thế nào khi chị ốm, đã nằm nghe nàng luyên thuyên kể chuyện nhà-chuyện bếp-chuyện đời đến lúc tàn đêm ra sao, đã thức pha sữa thay bỉm cho con và chăm cha vợ ốm thế nào.

    Phụ nữ không cần gì to tát, họ chỉ cần yêu thương và bản lĩnh.
    Yêu thương đủ để sưởi ấm họ.
    Bản lĩnh đủ để nhường nhịn, khoan dung thói đàn bà mà không sợ bị lấn át, đủ để làm những việc nhỏ nhặt cho họ mà chẳng sợ bạn bè khích bác, đủ để cho vợ đứng ngang mình trong nhà – ngoài ngõ.

    Yêu và trọng của phụ nữ rất gần nhau, họ có thể trọng nhưng không yêu, nhưng không thể yêu mà không trọng.

    [​IMG]
  9. Catbuiphudu

    Catbuiphudu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    1.942
  10. Missing You

    Missing You Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2013
    Đã được thích:
    1.912
    Mãi mãi là bao lâu? Mãi mãi là bao xa? Chưa xem hết thì đừng xem nữa cưng à, tốn nước mắt lắm ạ hic hic. :((



    Bộ phim kết thúc đau đớn quá hic hic, mình yêu nhân vật HVC, yêu luôn cả cách anh ấy gắn điếu thuốc trên môi, mình thích bản nhạc đầu tiên nhất, có lẽ là vì từ đầu mình ko thích nhân vật bạn gái đầu tiên của anh ấy, nhưng lúc cô ấy ngã xuống, bản nhạc này cất lên, cảm xúc của mình vỡ òa, thấy thương 3 người đó kinh khủng. Chúc bạn luôn vui nha TT. :)@};-%%-

    --- Gộp bài viết, 20/08/2014 ---
    Thỉnh thoảng F bị lỗi bạn à, con số 27 kia là ảo đó bạn. @};-:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này