Sống mạnh mẽ. ( Phần 2 )

Discussion in 'Giao Lưu' started by dungnanlamlai, Jul 9, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
1498 người đang online, trong đó có 599 thành viên. 21:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 28, 2014
    Likes Received:
    7,914
    Oh No, chị thấy em mới cần phải tu chữ Buông và chữ Lo một cách triệt để luôn đó nếu không em sẽ bị đau bụng và bỏ ăn thì nguy to, há há:x:)):)):))
  2. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 27, 2013
    Likes Received:
    5,126
    Dạ, 1 bữa thôi mừ chị hihi. Buông được chút nào đỡ chút đó thôi ạ, chứ buông hết thì em hok làm được đâu ạ. :drm1:drm1:drm1
  3. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 27, 2013
    Likes Received:
    5,126
  4. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 27, 2013
    Likes Received:
    5,126
    Thôi em lại đi post hình cho hết đau ạ.
    Anh Sim à, đừng soi em nha anh, giờ anh soi em là em đau thêm đó ạ. :))

    [​IMG]
  5. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 27, 2013
    Likes Received:
    5,126
  6. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 28, 2014
    Likes Received:
    7,914
    Thấy chưa, thế mà khuyên chị lo tu chữ Buông, he he! Có những điều tốt đẹp thì giữ lại cũng đươc em à chứ buông hết thì ta sẽ trở nên trống rỗng, vô vị lắm nhưng phải tu làm sao để những điều đó không chi phối được ta , không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta em nhỉ!;):-bd
  7. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 27, 2013
    Likes Received:
    5,126
    Chị à, cái rì làm chị hok ngủ được triền miên thì phải Buông ạ. Nói chung cái rì mà quá quá thì cũng nên điều chỉnh ạ.
    Như em là mắc cái bệnh lo quá, em cũng phải điều chỉnh cho có mức độ thôi ạ. Em VD nhé: Bạn em gặp chuyện buồn, em ngồi khóc cả đêm không ngủ, còn cô ấy thì cười ạ, em hỏi cô ấy tại sao vẫn cười được, cô ấy nói: Có sao đâu, quen rồi... :eek:
  8. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 28, 2014
    Likes Received:
    7,914
    H
    Ăn cơm đi em! Trễ rồi! Chúc em ngon miệng he!:drm1:drm
    Những gì số phận dành cho mình thì trước sau cũng thuộc về mình , còn đã không phải của mình thì có cố gắng mấy cũng chẳng ích chi đâu em!@};-
  9. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 27, 2013
    Likes Received:
    5,126
    Dạ, chị ăn ngon miệng ạ. @};-:)
  10. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 28, 2014
    Likes Received:
    7,914
    Điều chị không ngủ được triền miên chị đã buông từ lâu rồi em, mà chị cũng mắc cái tính hay lo, toàn lo chuyện của người khác chứ bản thân chị lại thấy chẳng có gì phải lo cả, ung dung tự tại, lạc quan yêu đời . Thế mới chít chứ!:))
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page