Sống mạnh mẽ. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 09/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8270 người đang online, trong đó có 513 thành viên. 19:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 63393 lượt đọc và 1995 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Có thể câu này đúng với tác giả và một số người... nhưng không đúng với anh !
    Ngay từ bé, anh đã cảm nhận được tình thương của mẹ dành cho anh thế nào , và anh cũng thương mẹ anh không bút mực nào tả xiết !
    Khi mẹ anh mất đi ( lúc đó ba anh đang bị địch giam trong tù ), với anh cả bầu trời sụp đổ ! Mẹ anh như một nàng tiên trên đời, từ lúc ấy đã vĩnh viễn rời xa anh...
    Con thương mẹ, ca ngợi mẹ là chuyện bình thường, điều đặc biệt là bên Nội anh, từ ông bà Nội đến các chú , bác cô , thím... đều khen ngợi mẹ anh. Chú anh từng nói với ba anh : " Chị Tư là mẫu mực vợ hiền dâu thảo ! " Điều đó làm anh ấm lòng mỗi khi nhớ đến mẹ !
    Tuổi 13, cha ở tù, mẹ mất sớm, anh đã tự nguyện phát tâm ăn chay tụng kinh 100 ngày để cầu siêu cho mẹ. Người giúp việc và các em anh vẫn ăn mặn bình thường, riêng anh ăn chay mà không hề thấy thèm thịt cá gì cả, dù cả nhà ngồi ăn chung bàn, thịt cá vẫn bày trước mặt ! Nên biết rằng tuổi 13 vẫn còn là trẻ con và bắt đầu dậy thì, cơ thể cần nhiều dưỡng chất để phát triển !
    Cho nên nói như Henry Ward Beecher : " Chúng ta không bao giờ hiểu tình yêu của cha mẹ cho đến khi chúng ta trở thành những người cha người mẹ " là sai hoàn toàn ! Ít nhất là trong trường hợp của anh !
  2. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    7.914
    Hạnh Phúc Ở Đâu?

    Ngày xưa, có một bầy yêu tinh tập hợp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người. Một con yêu tinh lên tiếng: "Chúng ta nên giấu cái gì quý giá của con người. Nhưng mà cái đó là cái gì?"

    Một con yêu tinh khác lên tiếng: "Chúng ta nên giấu hạnh phúc của con người. Không có nó, ngày đêm con người sẽ phải khổ sở. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ giấu hạnh phúc nơi nào mà con người không thể tìm thấy được."

    Một con yêu tinh cho ý kiến: "Chúng ta sẽ quẳng hạnh phúc lên đỉnh núi cao nhất thế giới."

    Con yêu tinh khác phản đối: "Con người rất khoẻ mạnh, chuyện trèo lên đỉnh núi đối với họ không có gì là khó khăn."

    "Vậy thì chúng ta sẽ đem hạnh phúc ném xuống đáy biển sâu."

    "Không được, con người rất tò mò. Họ sẽ chế tạo ra những con tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người sẽ biết."

    Một con yêu tinh trẻ có ý kiến: "Hay là chúng ta đem giấu hạnh phúc ở một hành tinh khác."

    Con yêu tinh già phản đối: "Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh khác đấy thôi."

    Suy nghĩ hồi lâu, có một con yêu tinh già lụ khụ lên tiếng: "Tôi biết phải giấu hạnh phúc của con người ở đâu rồi. Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số con người đi tìm hạnh phúc ở khắp chốn, khắp nơi, và bao giờ họ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình; còn bản thân họ thì họ chẳng bao giờ quan tâm. Giấu nó ở đó thì con người không bao giờ tìm thấy hạnh phúc cả!!!"

    Sưu tầm
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chiếc lá trong thùng nổi lên, nhưng cũng chiếc lá đó, nếu nó bị nước lũ cuốn trôi thì sẽ bị mắc trong những ghềnh đá, gốc cây... và không nổi lên được !
    Dù nhẹ đến đâu, chiếc lá vẫn rơi, nghĩa là nó vẫn bị định luật hấp dẫn chi phối !
    Rơi xuống đất rồi, cũng đã yên ổn đâu mà " thảnh thơi nhẹ nhàng " ? Côn trùng sẽ ăn chiếc lá đó, nếu không thì nó sẽ mục nát do nắng , gió , nước mưa và các loại vi khuẩn vi sinh trong đất... Cũng có thể con chim nào đó tha chiếc lá về làm tổ...
    Ý nghĩ Buông , Bỏ là tư tưởng yếm thế, chỉ thích hợp với những cụ về hưu hoặc các tu sĩ...
    Giả thử các anh chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân Việt Nam đang đối mặt hàng ngày với bọn cướp Trung Quốc mà cũng có tư tưởng Buông Bỏ này thì sao ? Thì không chỉ Biển Đông mà cả đất nước này sẽ rơi vào tay giặc !
    Sống là đấu tranh !
    Từ bỏ đấu tranh là tự sát !
  4. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    7.914
    @};-
    Thế mới nói rằng trong cuộc đời này mọi thứ chỉ là tương đối thôi anh . Em nghĩ rằng ,câu chuyện này vẫn có giá trị để học hỏi. Cái sự buông, bỏ trong câu chuyện này chủ yếu là về vấn đề cá nhân của mỗi con người. Vị Thiền sư khuyên chàng trai hãy thả tâm mình như chiếc lá, để cho tâm luôn nhẹ nhàng , thoát khỏi tham, sân, si để lòng được thanh thản, sẽ không rơi vào bế tắc trong cuộc sống.
    Còn vấn đề lớn lao hơn là tình yêu Tổ quốc thì sẽ không bàn đến . Để bảo vệ Tổ quốc, chắc chắn ta phải luôn luôn đấu tranh, không thể nào buông bỏ là lẽ đương nhiên.
    Còn trong cuộc sống hàng ngày, như chúng ta đang sống hiện nay, hãy cứ để tâm mình như chiếc lá , nhẹ nhàng, thanh thản, an vui.@};-
    Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ,
    Ung dung tự tại vậy mà vui.
  5. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
    Em cay mắt quá anh Sim à. Mẹ của tất cả chúng ta thật tuyệt ạ. @};-@};-@};-@};-@};-@};-

  6. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
    Cũng có thể là Duyên anh Sim à, vì có rất nhiều chuyện đến giờ em vẫn ko thể nào tin nổi ạ. @};-:)
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Ngày mai... luôn luôn là ... ngày mai !
    Đã có ai được sống trong ngày mai chưa ?
    Chưa từng có , và sẽ không bao giờ có, người sống trong ngày mai, sống trong tương lai !
    Bởi vậy mới có lời khuyên : Đừng để ngày mai, những việc gì bạn có thể làm được hôm nay !

    Vậy nên anh sửa câu này như sau : Cuộc sống luôn dành cho bạn cơ hội tốt nhất, đó là hãy sống trọn vẹn ngày HÔM NAY !

    :D:D:D:D:D:D
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]
  9. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
    Thời gian cũng không thể nào lấp đầy Nỗi Nhớ trong tim. :(

  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Vậy thì cứ thuận theo Duyên mà sống, đừng cưỡng lại Duyên tiền định ! :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này