Sống mạnh mẽ. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 09/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8270 người đang online, trong đó có 513 thành viên. 19:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 63393 lượt đọc và 1995 bài trả lời
  1. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
  2. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    7.914
    Ôi anh Sim! Cuộc đời anh cũng đã trải qua quá nhiều mất mát và đau thương ngay từ thời niên thiếu. Để có thể đứng vững và sống đúng, sống tốt , trưởng thành, thành đạt như hôm nay trong vòng xoáy của cuộc đời này không hề dễ dàng một chút nào, chắc hẳn anh cũng đã nếm trải biết bao cay đắng của cuộc đời. Em rất khâm phục và ngưỡng mộ anh, rất nhiều. Mỗi chúng ta ai cũng có một số phận và hoàn cảnh khác nhau nên chẳng thể so sánh ai với ai được!

    Em đồng tình với ý kiến của anh về câu nói trên! Em cũng phải sống mà không có cha từ bé , một mình mẹ phải bươn trải để lo lắng , chở che cho các con nên em rất hiểu tình mẹ bao la như thế nào, sự hy sinh của mẹ cho các con ra sao.,,chẳng thể nói hết được qua câu chữ....:(((xin lỗi em không thể viết tiếp được )
  3. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    [​IMG]

    Phía sau tấm hình dễ thương này là 1 câu chuyện đẫm nước mắt đến xé lòng, năm nay con lên lớp 3, con học chậm so với các bạn cùng lứa 1 năm.
    Chỉ cần con đến được trường thôi cũng đã là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với ba mẹ của con rồi.
    Con mắc 1 căn bệnh vô cùng hiếm gặp... Chỉ biết rằng mỗi đêm trước khi ba của con ngủ đều phải buộc chân con lại với chân của ba, tính mạng của con có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào...
    Không ai biết được ngày mai sẽ ra sao???
    Ba của bé thỉnh thoảng vẫn có chương trình phát sóng trên TV, anh là 1 người khá giỏi trong ngành thiết kế, nhìn anh ko ai có thể tin được anh đang phải gánh chịu nỗi đau quá lớn đến vậy...
    Ba của bé là 1 người bạn rất thân của em, và trong tất cả bạn bè của em thì ba của bé là người cha tuyệt vời nhất. @};-
  4. khahan0411

    khahan0411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Đã được thích:
    4.015
    Hi em, chị hỏi em xong chị thoát luôn, đi ngủ.
    Buổi tối ấm áp nhé em>:D<
  5. khahan0411

    khahan0411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Đã được thích:
    4.015
    Post tiếp đi em, hay mà, thanks em @};-
    Hoa_Sim, dungnanlamlaiSurfing thích bài này.
  6. khahan0411

    khahan0411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Đã được thích:
    4.015
    Thương Moon quá =((=((=(( >:D:D:D:D<
    Hoa_Sim, dungnanlamlai, Surfing1 người khác thích bài này.
  7. khahan0411

    khahan0411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Đã được thích:
    4.015
    >:D:D:D:D:D:D<
    Hoa_Sim, dungnanlamlai, Surfing1 người khác thích bài này.
  8. khahan0411

    khahan0411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Đã được thích:
    4.015
    Thương bé quá =((=((=((
  9. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
    Haizzz... Em hôm nay tâm trạng quá, đằng nào cũng tâm trạng rồi em kể chuyện về 1 người bạn gái của chị em vậy hic hic.
    Chị là con gái út trong 1 gia đình có 5 anh chị em, năm đó chị mới lên 2 tuổi, buổi sáng hôm đó ba chị đi công tác. Xe đi được khoảng 1 giờ thì gặp sự cố kỹ thuật và bốc cháy, có vài người bị bỏng nặng nhưng ba của chị thì cháy thành than. :((
    Đó là 1 tai nạn vô cùng thảm khốc mà mất chục năm qua rồi thỉnh thoảng mọi người vẫn còn nhắc lại.
    Cả nhà mình chắc ai cũng biết bác Trương Đình Tuyển, ba của chị là bạn thân của bác ý, nhưng vào những năm đó thì bác Tuyển cũng chỉ là 1 người cán bộ bình thường, thậm chí còn rất nghèo, nên việc duy nhất bác có thể giúp được là lo nhà cửa và công ăn việc làm cho mẹ của chị.
    Khỏi cần phải nói thì các anh chị cũng biết 1 người mẹ trẻ nuôi 5 đứa con trong thời buổi khó khăn vất vả đến cỡ nào...
    Nhưng rồi ngày tháng qua đi, mẹ chị già đi, các anh chị lớn lên, đi học, lúc này thì bác Tuyển đã càng ngày càng làm cán bộ cấp cao rồi, nên sau khi các anh chị ra trường thì đều được bác thu xếp cho công ăn việc làm, nói chung là khá ổn thỏa ạ.
    Rồi các anh chị cũng lần lượt lập gia đình, sinh con...
    Chị cũng vậy, lấy 1 chồng đẹp trai, tài giỏi, rồi cũng sinh con như bao người khác...
    Nhưng bi kịch từ đây mới bắt đầu...
    Con trai chị sau 1 cơn sốt cao thì mắc 1 căn bệnh liên quan đến não, em ko nhớ chính xác là bao nhiêu năm trời chỉ biết trong suốt quãng thời gian đó vợ chồng chị đưa con đi chữa chạy khắp nơi, ban ngày bé chơi bình thường nhưng cứ đến đêm là bé khóc thét cả đêm, cứ như thế kéo dài phải đến gần chục năm trời.
    Ngày bé qua đời, mọi người sợ bé đầu thai trở lại nên ko cho chị gặp con, tất cả những gì liên quan về bé đều bị xóa sạch, chị chỉ còn những ký ức trong tim.
    1 năm sau chị sinh 1 bé gái.
    3 năm sau chị sinh 1 bé trai.
    Bây giờ thì các bé đều rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi. Mẹ của chị giờ tóc đã bạc phơ.
    Tuy là đau thương nhưng kết cục vẫn có hậu phải không các anh chị??? :)
  10. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này