Sống mạnh mẽ. ( Phần 3 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 24/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7003 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 01:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 102284 lượt đọc và 1914 bài trả lời
  1. Tuyduyen

    Tuyduyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    1.889
    OMG... Chít em roài... Sao khai hết ra thế anh ui, em đi chui xuống đất đây ạ. X_X
    @Khavienthanh Anh chơi hổng có đẹp nha, em lại khai hết ra cho cả làng bít bây giờ huhu. :((:-oX_X=))
    Em off đây, kệ anh. X_X=))
  2. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.090
    Ý chít, ai nỡ làm thế cụ, mang tội chít.:))[-O<
    --- Gộp bài viết, 06/11/2014, Bài cũ: 06/11/2014 ---
    X_X:drm
  3. Tuyduyen

    Tuyduyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    1.889
    Rồi cũng có một ngày anh mở mắt ra thấy em lù lù đứng trước mặt anh ạ. Anh đừng có mà ngất nha. X_X=)):-h
  4. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.090
    @TieuThanh xuất hiện lại rồi hả cụ, nói mình và bạn bè ở đây gởi lời thăm và nhớ lắm nhé. Tks cụ.
    --- Gộp bài viết, 06/11/2014, Bài cũ: 06/11/2014 ---
    Há há, ai mà chơi hù, anh sợ ý.=))
  5. Hot_boy 1987

    Hot_boy 1987 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Đã được thích:
    98
    Em ơi Asa eps thấp, pe thì cao, mua pvd đi phù thủy ơi, đảm bảo 1 tuần em sẽ có 10%
    --- Gộp bài viết, 06/11/2014, Bài cũ: 06/11/2014 ---
    Híc thích thật, anh sẽ chạy mất dép, ha ha
  6. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Hà Nội heo may , mưa nhẹ,se lạnh ngồi nghe những bài ca Huế mà lòng thấy nhớ & muốn trở lại Huế để đi lại những con đường,thăm những địa danh,những con người chân thành nhân hậu ... rồi ăn các món Huế (nhất là các món bánh, lẩu ... chay tại Liên Hoa quán )quá ạ!
    Tuyển Tập Những Bài Hát Hay Về Huế
  7. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    Hihi... %%-;)>:D<

  8. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    "Hạnh phúc là một bản nhạc không bao giờ tắt. Đó có thể là những nốt vui tươi của mùa xuân, là giai điệu trầm lắng trong ngày đông lạnh giá, là thanh âm dịu dàng như những sớm mùa thu, và cũng có thể là khúc giao hưởng rộn ràng mùa hạ.
    Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng phải trải qua những nỗi buồn, những mất mát đau thương. Nhưng bản nhạc hạnh phúc vẫn luôn bền bỉ cất lên, trong những điều bình dị nhất. Chỉ là, bản thân mỗi người có chịu lắng tai nghe và cảm nhận nó hay không"
    (St)

    [​IMG]
  9. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    Cách cho đi thoải mái nhất là đừng mong nhận lại... Vì nếu mong nhận lại sẽ luôn tự mặc định những điều muốn sẵn.. Đến khi nhận lại không được như mong muốn, sẽ thấy chạnh lòng, hụt hẫng...

    Còn nếu may mắn nhận hơn những gì đã cho và mong đợi thì đôi khi lại phải gồng mình lên để đáp trả sao cho thoả đáng với cái hơn đó! Vì thế, cứ cho đi theo cách của mình, còn nhận thế nào là việc của người ta?! Sự Cho Đi - Nhận Lại, càng toan tính, càng thiệt thòi.
    (St)

    [​IMG]
    Binh Yen, vannghe, haobui6882 người khác thích bài này.
  10. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    80 TUỔI SỢ VỢ CHẾT

    Mất gì thì mất bà ơi

    Xin trời để lại còn tôi còn bà

    Nếu mà có phải đi xa

    Để tôi đi trước còn bà đi sau

    Mong bà đừng ốm đừng đau

    Để tôi có bát cơm rau sớm chiều.

    Càng già càng quý, càng yêu

    Bâng khuâng lại nhớ ít nhiều ngày xưa

    Mất gì thì mất bà ơi

    Xin trời để lại còn tôi còn bà

    Tôi bà nay tuổi đã già

    Mà tôi vẫn sợ còn tôi mất bà.
    (St)

    [​IMG]
    Binh Yen, vannghe, Yeuconmeo4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này