Sống mạnh mẽ. ( Phần 3 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 24/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
97 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 02:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 103369 lượt đọc và 1914 bài trả lời
  1. phatloc88888

    phatloc88888 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Đã được thích:
    438
    anh hiểu rồi ...@};- thanks em gái nhiều nhé ...@};-
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.843
    Há, hôm nay có chuyện gì kg vui xảy ra với anh hử. Em lu bu từ sáng đến giờ , mới tranh thủ lướt qua F tí thôi chứ chưa dạo quanh hết nên chưa biết đã xảy ra mô tê ất giáp gì. Mà thôi dù có xảy ra chuyện gì thì cũng một sự nhịn chín sự lành anh ạ! Từ từ họ sẽ hiểu thôi. @};-:)
  3. Sinhdoi

    Sinhdoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    1.635
    Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối - nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa.
    (St)
  4. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.604
    há há nghĩ lại anh thấy thật lực cười ...@};- susu PM cho anh và cô ấy nói đúng ...@};- anh ko lên giành thời gian cho việc vô bổ đó ... và cho loại người tiểu nhân đó ... cứ sống đúng với lương tâm và chân thành với bạn bè thì sợ chi tiểu nhân và mưa rơi ...@};-
  5. Sinhdoi

    Sinhdoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    1.635
    @};-%%-

    --- Gộp bài viết, 02/10/2014, Bài cũ: 02/10/2014 ---
    @};-%%-

  6. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.604
    thanks em nhiều nhé em gái ngoan ...%%-@};- giờ anh hiểu tại sao KVT lại thích em nhiều như vậy rồi ...@};- có lẽ là do em rất tâm lý và có một tâm hồn đẹp ...%%-@};-
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.843
    Sory anh nhé, từ sáng đến giờ bận quá kg có vào F được. Thôi quên đi anh để dành thời gian chăm sóc vợ con và ngâm cứu TT để trao đổi cùng bạn bè sẽ ý nghĩa hơn nhiều cái việc vô bổ đó. Mà anh cũng ghê thật ha , cãi lộn cũng giỏi ghê đó, há há.:-tCó phải đàn ông là hay nóng tính lắm hả anh, chỉ cần khích bác vài câu là máu tức lên tới não rùi nên nhiều khi sẽ dùng những từ ngữ chẳng hay ho gì với nhau á. Em thì bị mắc cái bệnh khi tức lên là không nói được gì cả, một câu cũng không, đến lúc nguôi ngoai bắt đầu mới thảo luận nên hổng bít ...cãi nhau, hihi. Mà bây giờ em nghĩ khó có người làm cho em tức giận được lắm vì nếu em sai , họ nói thì quá đúng rồi có gì đâu mà tức. Còn họ nói em sai mà em biết mình đúng thì em chẳng để ý làm chi, hihi@};-%%-:p
    Á , avatar này đẹp trai , dễ mến quá nè chứ hum qua trông hình sự quá, he he.@};->:D<
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.843
    Đã là con người thì có lẽ ai cũng sẽ có lúc trải qua cái cảm giác như bạn. Người thì có thể chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, có người vài phút, có người vài giờ ,vài ngày , có người vài tháng và có người thậm chí là vài năm hay nhiều hơn thế vì có nhiều việc không như ta mong muốn nhưng vẫn cứ xảy ra. Bản thân mình cũng từng trải qua cái cảm giác trống rỗng đó nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi vì mình luôn nhìn người và nhìn cuộc đời với mặt tích cực nhất dù có lúc cũng gần như mất hết niềm tin vào chúng.
    Bạn hãy mạnh mẽ lên và đừng mất niềm tin vào cuộc sống, vào lòng người nhé @Thathu @};->:D<.

  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.843
    CHUYỆN Ở ĐỜI...

    Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.
    Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu…………..
    Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”
    Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi.”
    Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”
    Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
    Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.”
    Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng.”
    Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng : “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.”
    Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác.

    Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.

    Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm.

    Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được trân trọng người bên cạnh mình.

    Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.
    ( St)
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Bình Yên ơi,chị lấy đi rất nhiều nước mắt của em rồi,quá xúc động trong câu chuyện.Em nghĩ rằng ngoài đời chị có tâm hồn và đạo đức cực tốt ít ai bì được ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này