Sống mạnh mẽ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 13/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6078 người đang online, trong đó có 577 thành viên. 22:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86479 lượt đọc và 2004 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    À há !
    Tớ bík đằng í nà ai dzồi ! :D
    Vừa thấy đằng í đi vào chỗ í với người í ! :))

    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  2. H0angVan

    H0angVan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.360
    Hơ hơ... Em chuẩn man mừ. Em ko bít 2 bác kia ạ. :eek:
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Vân = Mây = Bụi = Lê = Man ? :-P
    Hôm qua gặp Vân và @HoangThanh88 kẻ trước người sau cùng vào 1 chủ đề...
    Tình cờ... hay cả 2 là 1 ? :-?
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Có thật là hem bít hem ? :-?
  5. H0angVan

    H0angVan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.360
    Hơ hơ... Hôm trước em tình cờ ngang qua đây thấy anh sầu quá nên động lòng thôi mừ. Mây, Bụi, gì em ko bít đâu ná. :eek:
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Hự hự ! ~X(
  7. H0angVan

    H0angVan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.360
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Đời như ly cocktail !
    Uống mãi... mà không say !
    Mơ đời như Bàu Đá !
    Vừa nhá đã... lăn quay !

    [​IMG]
  9. H0angVan

    H0angVan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.360
    :eek:

    Nhìn cuộc sống qua ly cocktail


    Hãy là một “bartender” xuất sắc, ít nhất là để pha “ly cocktail cuộc sống” thật tuyệt vời cho bản thân mình, bạn nhé !!!





    [​IMG]

    [​IMG]



    Ấn tượng của bạn về một ly cocktail là gì ???



    Đó chắc chắn là màu sắc và hương vị đặc biệt của nó. Có bao nhiêu loại cocktail thì có lẽ sẽ có bấy nhiêu màu sắc, bấy nhiêu hương vị khác nhau đặc trưng riêng cho từng loại.



    Đủ màu sắc ...



    Đủ hương vị ….





    [​IMG]

    Những sắc màu và hương vị của cocktail cũng giống như cuộc sống vậy



    Đỏ, trắng, vàng, cam, lục, lam, ……. những sắc màu của cocktail vô cùng đa dạng và độc đáo. Cũng giống như cuộc sống muôn màu của chúng ta vậy. Chúng tượng trưng cho những sắc thái tâm trạng khác nhau của mỗi người.



    Có lúc nồng nhiệt, đam mê ...



    Có lúc thanh thản, yên bình .





    Có lúc kín đáo, bí ẩn …





    Có lúc khao khát , hy vọng ...



    Có lúc rạng rỡ, hân hoan ...





    Nhưng cũng có lúc buồn bã, cô đơn, thất vọng ...



    ..............................................................................

    Đó là những cung bậc tình cảm của mỗi con người.





    [​IMG][​IMG]



    Hương vị của cocktail cũng vậy.



    Có sự ngọt ngào của niềm vui, niềm hạnh phúc.



    Có mùi trầm lắng của nỗi buồn, của sự cô đơn ...



    Có thể đó là một vị chua dìu dịu, thanh mát của sự dỗi hờn thoáng qua.



    Nhưng đôi khi, đó là vị chua chao chát, gay gắt của sự thất bại, đắng cay trong cuộc sống.



    Cũng có thể là vị thơm ngan ngát của rượu, hòa cũng hương vị kem tươi trẻ trung và tràn đầy sức sống









    ………................



    [​IMG]









    [​IMG]





    Người ta thường nói rằng :



    "Khi bạn chọn một ly cocktail, nghĩa là bạn đã vô tình cho người khác biết tâm trạng của bạn lúc đó, hoặc thậm chí là một phần tính cách, một phần con người bạn "



    Loại trừ lý do muốn nếm, muốn thử, còn khi bạn đã quyết định trong hàng trăm loại cocktail có những cái tên hấp dẫn, thì lúc đó, sự cân nhắc của bạn, đã bị chi phối bởi chính bạn.









    [​IMG][​IMG]

    Cuộc sống vốn là thế, có vô vàn màu sắc và đầy đủ các cung bậc khác nhau.



    Bạn đừng ước mình đường đời của mình trải đầy hoa hồng, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.



    Bạn hãy coi đường đời là một ly cocktail. Bạn muốn gì ở cuộc đời mình ? Hãy tự pha chế đi, tự xoay chuyển số phận, và tự làm cho cuộc sống của bạn thêm phần tươi sáng. Giống như pha một ly cocktail vậy. Khi chưa ưng ý, bạn chỉ cần thêm một chút nguyên liệu nào đó là bạn đã có thể thay đổi được màu sắc và hương vị ly cocktail của chính bạn rồi. Bạn có thể tìm lại được màu sắc và hương vị của ly cocktail quen thuộc, hoặc cũng có thể tìm ra một loại cocktail mới độc đáo và tuyệt vời hơn chăng.



    Cuộc sống sẽ thay đổi, nếu bạn muốn vậy !!!





    [​IMG]



    Mỗi người chỉ có một cơ thể của riêng mình. Bạn có thể làm gì tuỳ thích với nó nhưng nên nhớ rằng nó là thứ duy nhất thực sự của bạn và sẽ ở bên bạn cho đến cuối cuộc đời. Vì thế hãy đối xử tử tế với nó.

    Không có điều gì trong cuộc sống mà không hàm chứa trong đó những bài học. Sẽ có lúc bạn sẽ vô cùng thích thú nhưng cũng có lúc bạn sẽ thấy chán nản. Và sẽ có những bài học khiến bạn đau, thậm chí rất lâu. Nhưng hãy hiểu rằng điều quan trọng là bạn rút được gì sau những bài học đó.

    "Kia" không bao giờ tốt bằng "đây". Khi những cái "kia" trở thành cái "đây" của bạn, bạn sẽ dễ dàng để mắt tới những cái "kia" khác, vì nghĩ rằng nó có vẻ tốt hơn cái "đây" bạn đang có. Nên học cách bằng lòng với chính mình vì đôi khi thực chất những cái "kia" không thể bằng những cái "đây" được.







    [​IMG]

    Cuộc sống tuyệt vời như một ly cocktail vậy!!

    Nhưng đó là khi bạn biết cách pha chế và thưởng thức nó. Bạn sẽ có những công cụ và nguyên liệu cần thiết, nhưng pha chế nó như thế nào là nhờ chính đôi tay, trái tim và khối óc của bạn. Vì vậy đừng trông chờ vào may mắn mà hãy dựa vào chính bản thân mình đi.



    Chính bạn chứ không phải ai khác sẽ quyết định cuộc đời bạn.



    [​IMG]



    Trước kia, người ta thường nói :



    “Đừng nhìn đời bằng con mắt màu hồng, bởi không phải cuộc sống lúc nào cũng toàn màu hồng, nhưng cũng đừng nhìn đời bằng con mắt màu đen, bởi đời, đâu phải lúc nào cũng toàn bóng đêm”.



    Giờ đây, bạn có thể nói :



    “Hãy nhìn đời qua ly cocktail !!! ”.

    Đúng vậy, đó là một lăng kính nhiều màu sắc, như cuộc sống giàu có mà ta đang được tận hưởng những giây phút sống, như những mùi vị của niềm vui nỗi buồn, như cách ta tự tạo một ly cocktail có vị riêng theo sở thích của chính ta, cũng như cách ta tự điều chỉnh cuộc đời ta !



    [​IMG]





    Bạn sẽ quên tất cả những điều tôi nói ở trên. Thật đấy, cũng không cần thiết phải nhớ quá nhiều như vậy. Hãy cứ nhìn đời như một ly cocktail, đủ mọi hương vị và màu sắc. Chua vẫn có thể làm cho ngọt. Ngọt vẫn có thể làm cho đậm. Không một bartender nào có thể pha một ly cocktail thật tuyệt ngay từ lần đầu tiên. Và hãy chắc chắn là bạn sẽ luôn có đủ nghị lực, sự kiên nhẫn, niềm tin và lạc quan để pha ly cocktail cho mình.

    (ST)
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nhưng... có rất nhiều người cả đời chưa hề nhìn thấy 1 ly cocktail ! :-"
    Ví dụ như những nông dân vùng núi cao rừng thẳm...
    Vậy thì họ nhìn đời như thế nào ?

    :-??:-??:-??:-??:-??:-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này