SOS******Lũ lụt ở Thủ đô ******** Cứu trợ khẩn cấp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 01/11/2008.

971 người đang online, trong đó có 388 thành viên. 18:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2816 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    SÁNG NAY TẠI HỒ NAM ĐỒNG, 1 EM BÉ ĐI HỌC BỊ NƯỚC CUỐN XUỐNG HỒ.

    trách nhiệm của ai???
  2. mostocks

    mostocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Đã được thích:
    1


    Được mostocks sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 01/11/2008
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Thôi em phải tự cứu mình trước phát đã ...
    [​IMG]
    bây giờ chỉ còn thiếu nc uống và nc tắm, sang ks thôi
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ---Chim nhợn có thổi phồng sự việc ko đới ? Đùng bi thảm hoá chứ. Những khu vực bị ngập thì đúng là không còn gì để nói. Khổ nhất là những nhà ko có sẵn 1 ít đồ ăn .......Sao ko lội quá sang nhà Mầu mà lấy thức ăn ???
    Chiều nay bbà xuống đường đi xem lụt thế nào và một số nơi bà con ra sao. Khu vực chỗ bbà ko bị ngập, chợ vẫn họp tuy thưa thớt vì mưa ít hàng. Chỉ hiếm rau tươi , đậu phụ và các loại thịt thôi. Còn các loại dưa cà thì vẫn nhiều, vẫn gía 2.000đ/túi. Giò chả vẫn 9-10.000/lạng. Măng 15.000/kg. Lạc 3.000đ/lạng. Cá , tôm sú tươi vẫn có bán 120.000/kg, dù ko phong phú như thường ngày. Hình như là nước ngập nên các ao tôm sợ mất, phải vợt tôm đi bán, còn cá thì các ao hồ tràn, tha hồ đi hôi. Bãnh mì gối, bơ, trứng gà, mìặn liền các loại, bánh kẹo, beer, nước ngọt, kẹo mút trong mấy của hàng ở phố vẫn đầy , chỉ là đông người mua hơn mọi khi.. Hàng cơm, phở, bánh mì vẫn thấy mở sáng chưng và đông khách.
    ---Đoạn từ ngã tư Nguyễn Chí Thanh--KimMã qua hồ Ngọc Khành và Đài truyền hình vẫn còn ngập dù nứơc đã rút nhiều. Đối lập phía bên kia ngã tư Đài truyền hình--đê La Thành, con đường NCT dốc chạy xuôi về phía đường Láng nên bao nhiêu nước dồn hết vào khu vực ngã tư NCT--Huỳnh Thúc Kháng. Khổ cho một số cơ quan nào nằm thấp hơn mặt đường thì bị ngập sâu, nhất là ký túc xá trường ĐH Giao thông lội bì bõm. Cả đoạn trước Cà phê Đắng-nơi tụ tập của nhà F319 bị ngập băng. Trong khi đó Nắng SàiGòn bên này lại quay ra NCT nên không ngập, vẫn hút khách ra vào nhiều hơn vì ngày như thế này số quán cafe mở cửa ít hắn. Hèn gì thấy hoanganhkinhbac hô mọi người đừng đi vào đường NCT là vì thế.

    Một số tầng hầm của các CCCC do chủ quan không nghĩ là mưa lâu và ngập nước nhiều thế nên bảo vệ ko kịp gọi hoặc gọi mà chủ xế ko đến đươc để sơ tán, các xế xịn hàng tỉ đồng gửi đó nằm chết cứng trong nước, ........thiệt hại chắc ko thể ngờ.

    Rất may mắn là mưa đã tạm dừng. Cảm giác nhẹ nhõm đã trở lại trong lòng người dân Thủ Đô. Cuộc chiến hậu lũ lụt giữa lòng Thủ Đô 35năm mới có 1 lần chắc còn rất cam go.

  5. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo Thời sự VTV1 tối nay : " Tại Tp Hà Nội đã có 17 người chết do... mưa và thiệt hại sơ bộ là 3.000 tỷ VNĐ "

    Nó lại 3 ngàn tỷ rùi nhé các bác ! Bằng mấy 1/2 dự tính cho chi phí chống ngập rùi đấy !
  6. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    14.347
    Cháu cũng cần cứu trợ đây ạ


    Hôm trước thì đi học ... trường lại ở Đội Cấn ... cả phố đấy thì ngập ... lúc về thấy nước ngập đến bụng liền ... vừa lội bì bõm, vừa dắt xe ... khổ ko biết kêu ai ... có cái o to đi qua -> thế là bị nước đẩy ngã 1 fát - đổ cả xe ... mất điện thoại ... giờ điện thoại của cháu chắc vẫn còn đang bơi lội bì bõm ở Đội Cấn đấy ... ko có gì để liên lạc ... nhà mất điện 2 ngày rồi -> ko có điện để bơm nước lên bể -> ko có nước để sinh hoạt -> ko có điện để online ... pin máy cháu chỉ còn 10'' thôi than thở chia sẻ thế thôi ạ ... máy cháu sắp tự tắt rồi có ai thương cháu ko
  7. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    Con số thiệt hại là con số có thật, còn con số chi phí chỉ e là kẹp lại..........túi ai đó 1/2 nữa. Vì thế đừng hy vọng lụt sau thoát nhanh hơn lụt trước. Trừ phi HN có được hệ thống cống như dưới thành phố Paris.

    --@dep_trai : hi, giừ bba mới dể ý dòng ...ngô luộc. Lấy đâu ra ngô luộc buổi chiều ? Buổi sáng thì có đấy.
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Khổ thân nhóc, thảo nào ko thấy topic nào bị lock bới DHA..
    Cần tiếp viện bánh mì ko?
    @Bbà: cháu ko cần ngô nữa ạ, cô ấy di cư về vùng cao rồi, bỏ lại mình cháu nơi ngập úng...


    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 01/11/2008
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ---Ôi, hoàn cảnh thế thì đúng là quá khổ, thươn thật đó DHA. Bì bõm giữa biển nước mênh mông chắc cảm giác sợ hãi lắm phải ko? Mà phố Đội Cấn ngập sớm vậy sao cháu ? Lại khu nào mà mất điện 2 ngày mà ko thấy sửa thế? Dân ở đó ko kêu lên Sở điện à ? Vậy mà bbà vẫn nghĩ lạc quan lắm, hoá ra có những hoàn cảnh cơ cực vậy ngay giữa lòng thành phố khi lụt lội này.? Buồn cho Thủ Đô văn minh thật.
  10. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Khu Văn Quán trạm biến áp bị ngập nó còn thông báo cắt 4-5 ngày cơ bà ạ, chính vì thế mà cháu mới phi về vùng trũng láng hạ ở, ngập lụt hơn nhưng còn có điện

Chia sẻ trang này