ssi ngày phán xét 10/5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DAUTUTUDAU, 05/05/2010.

3092 người đang online, trong đó có 160 thành viên. 01:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33924 lượt đọc và 263 bài trả lời
  1. chutichUBCK

    chutichUBCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt UBCK, tôi chủ tịch tuyên bố SSI là cổ phiếu tốt nhất hai sàn ! Và chủ topic này là cổ đông trung thành và lái tàu SSI gỏi nhất !
  2. canbang

    canbang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử ngẫm nghĩ xem tại sao ngày mai SSI tăng nhé !!!
  3. click_letter

    click_letter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    20
    chỉ có mấy từ cho SSI ngày mai. Mở cửa là sàn :D
  4. canbang

    canbang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Con chim lợn có dám cá nhau với ông ko??? nếu ko sàn mất j???
  5. chutichUBCK

    chutichUBCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt đi đâu rồi ! Mà để tau trôi vậy???
  6. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    các đồng chí đã lên tàu,tuyên bố còn vé chợ đen vào thứ 2 tuần này nhưng các bác chịu khó mu vé chợ đen nha,hơii mắc 1 tí nhưng kịch hay rất đáng xem
  7. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    phần cuối: 10/5 kẻ khóc người cười

    Bác Ba nằm trên cái nivăng mà không ngủ được, và cảm thấy là sắp có 1 chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra, Đang nằm thì bỗng thấy còn Phèn nó sủa liên hồi,rồi thấy có ánh đèn xe rọi vào nhà minh.Thì ra đó là Hưng,Hưng xuống thăm Bác ba.Bác Ba cũng đang thấy lo lo nên cũng tính gọi điện thoại cho Hưng, không dè Hưng đã xuống đây.Thấy Hưng bước vào ,Bác Ba liền nói : Sao chú không ở trên đó mà lo công chuyện mần ăn mà xuống cái nơi khỉ ho cò gáy này là chi cho cực, còn vài tiếng nữa là cổ phiếu thưởng về rồi mà sao bụng dạ của Qua thấy bất an quá.
    Hưng cười và móc trong chiếc cặp da chai rémy martine và nói hôm nay 2 Bác cháu mình nhậu tới sáng để ăn mừng con có chuyện vui,khà khà…
    Hưng cười 1 cách có vẻ đắc ý. Biết Hưng là 1 con người kín tiếng nên Bác ba nảy ra ý định là đêm nay sẽ chuốc cho Hưng say để khai thác thêm thông tin về cho Ssi mà mình đã lăn 1 cục chốt to đùng.Bác Ba nói : Chú đã xuống thăm qua thì phải nhậu rươu nhà Qua ,còn chia rươu của Chú thì Chú cứ giử đem về Sài Gòn mà dùng…
    Bác Ba kêu con Đen ra mà làm mồi nhậu cho 2 chú cháu,thấy con đen cái quần ống thấp ống cao đang say ngủ bị Bác Ba kêu ra mặt nó hơi khó chịu,thấy con Đen làm mất mặt mình trước khách phương xa nên Bác Ba kêu thằng Đậu xuống làm đồ nhấm cho 2 chú cháu và biểu con Đen vào ngủ tiếp đi , trong lúc đó bác Ba bưng ra một bình rượu ngâm 10 loài rắn và các loại dược liệu, Bác Ba nói với Hưng :cái này mà uống thì chai rémỳ của chú chỉ có nước mà quì lạy,haha.
    Dứt đượcc vaì tour thì thằng Đậu đã bưng dĩa chuột đồng chiên và dĩa cải kho quẹt lên cho 2 chú cháu,thấy mồi đơn giản qua Bá ba nói : chú thông cảm ,nhà tui chỉ còn có vậy thôi
    Hưng lại cười : bác Ba cứ đùa mấy thứ này trên sài gòn là đặc sản đó.
    Thấy thằng Đậu bưng mồi ra nhưng không muốn đi vô ngủ với vợ,Hưng tinh ý liền nói,Hay là Đậu ngồi đây chung cho vui,nhậu càng đông càng vui.Đậu chỉ cần nghe nói vạy liền ngồi xuống. Cả buổi nhậu thấy Hưng chỉ hỏi thăm về công việc đồng án mà chảng thấy nói gì về chuyện mình đang quan tâm Bác Ba liền ra dấu cho Đậuu cụng ly với Hưng để hi vọng trong lúc say Hưng sẽ phun ra những điều mà mình cần biết. Đã cạn gần nữa bình rượu ngâm mà cái mặt Hưng vẫn chưa thay đổi trong khi đó thằng Đậu đã ngà ngà say,thấy tình thế có vẻ bất lợi bác Ba liền thay Đậu tấn công Hưng.và cuối cùng Hưng cũng chịu không nổi,Hưng bắt đầu ngà ngà say thấy thời cơ thuận lợi Bác ba nói tiếp : sao hôm nay chú về đây chơi và không báo cho qua biết trước để qua chuẩn bị mồi….
    Hưng cười và nói tại hôm nay con thấy vui quá Bác Ba ời,con vừa …con vừa… mà thôi chuyện này con không nói được mà bác cứ biết là chuyện này là chuyện vui của Bác mà cũng là chuyện vui cho ai có ssi lúc này…

    Em đang nghĩ .. phần cuối cùng sau khi nghĩ xong sẽ post tiếp…
  8. mrduytu

    mrduytu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    15
    Chẳng hiểu sao lại đi chúc mừng những em nặng mông này
  9. kinglife

    kinglife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bày đặt viết chuyện để xả hàng mà, chưa đến lúc bluesip lên đâu nhé, có bác nào dám cá với em không nào
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    2.814
    bây giờ không múc KLS, SSI thì múc gì, múc mấy con Pen đã tăng 100% rồi ah???

Chia sẻ trang này