ssi ngày phán xét 10/5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DAUTUTUDAU, 05/05/2010.

4531 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 21:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 33947 lượt đọc và 263 bài trả lời
  1. vincom10F

    vincom10F Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Đã được thích:
    0
    up cho bác chủ thớt cái nào[r2)][r2)][r2)]
  2. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    HÔM NÀY NÓ TÈO NỮA CÁC BÁC ÀH,THẾ NÀY THÌ AI ÔM SSI CHUẨN BỊ ĐI NHẬU ĐI LÀ VỪA, cái chú Hưng này thả nổi cho ssi hơn 1 tháng rồi,bữa nay nữa thì tuần sau cổ về là phi vù vù,chim lợn bay đi qua mấy con pennys hết rùi sao đó
  3. stockstorm

    stockstorm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hi vọng là bác chủ thớt nói đúng. SSI No. 1
  4. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    KHẢ NĂNG TUẦN SAU SSI CHÁY HÀNG LÀ RẤT LỚN !!!
    Vì sau ngày chốt hơn 1 tháng nay em nó cứ lình xình nên ai cũng chê là nó nặng mông nên người nào lăn chốt thì em nghĩ đã xuống tàu gần như hết rồi,bây giờ người nào lăn chốt thì chỉ dợi cổ phiếu thưởng về thôi
    gần cả tháng nay ssi được lệnh của H... là phải ghìm hàng mà ôm vì tháng 4 mà để ssi lên thì các Bác sẽ không bán mà sẽ đợi nó lên mới bán nhưng khi ngày 10/5 để tránh tình trạng cổ phiếu thưởng về các bác đua nhau nhảy tàu chắc em nó đi viện,
    phải để cho ssi lình xình mà ôm hàng đó là chỉ thị đã được H... chỉ đạo xuống cấp dưới, các bác có nhớ 1 câu nói này không “ cái gì của cổ đông sẽ trả lại cho cổ đông” của ai không ???
    các bác thử nghĩ đi nếu nó xuống thì tháng nay nó xuống 3x cho rùi, chứ tại sao cứ lên vài bữa lại quay đầu về vị trí cũ,các bác không thấy tụi nước ngoài nó múc ssi như ăn cháo,xin thưa với các bác là chả ai xa lạ đâu toàn là tay chân của H... ở nước ngoài hết đó,
    thật ra khi em lập ra topic này chỉ muốn nói với đại gia đình ssi là sắp có sóng lớn nên mọi người đừng ra khơi lúc này,nào là kể chuyện úp úp mở mở cho bà con hiểu vậy mà nhìn cái topic thấy chán quá,mọi người vào đọc thì nhớ trả lời để cho mọi người có thể biết là sắp tới ngày Phán Xét của em nó

    CÁC BÁC TRẢ LỜI ĐỂ GIÚP MỌI NGƯỜI BIẾT THÊM THÔNG TIN VÀ CŨNG NHƯ LÀ GIÚP CÁC BÁC CÓ THÊM NHỮNG THÔNG TIN MÀ MÌNH CHƯA BIẾT

    ấn nút thanks nếu cảm thấy bài viết này vừa ý các bác và cứ góp ý kiến chân thành cho em để lần sau em viết tốt hơn
  5. thinh2907

    thinh2907 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    0
    vang, em cung hy vong phan tich of bac se som thanh hien thuc
  6. click_letter

    click_letter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    20

    chết chắc rồi còn mừng cái giề ;));));));)) 175tr cổ nó đập vào mặt cho thì hik hik. Tây lông có múc ròng cả năm không hết :)):)):))
  7. click_letter

    click_letter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    20
    ;));));)) đủ tiền múc 175tr cổ sắp tham chiến không? =)) sắp về 3x
  8. bistock

    bistock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Đã được thích:
    2
    [:D]về 3x để em đi đặt nhà đặt cửa
  9. multicast

    multicast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Cùng lắm là HÒA, không thì PHÁT hả bác, vậy em làm thêm lô HÒA PHÁT nữa cho đủ danh mục BCs nhỉ[r32)][r32)]
  10. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    tiểu sử của con ngừơi Việt Nam mà làm cả thế giới chứng khoáng phải cúi chào

    Nguyễn Duy Hưng - TGĐ kiêm Chủ tịch HĐQT SSI
    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là công ty tư nhân duy nhất trong số ba công ty chứng khoán thành lập đầu tiên tại VN. Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT SSI Nguyễn Duy Hưng – biệt danh Hưng “lùn” - chính là người biến “cậu bé tí hon” SSI chỉ sau 7 năm trở thành “gã khổng lồ” của ngành chứng khoán.


    Ông Trần Đắc Sinh, Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, nhận xét ngắn gọn: “Anh ta rất giỏi, là mẫu người biết nhìn xa, trong rộng”.


    Nếm mật... chờ quả ngọt



    Hơn 22 năm trước, Nguyễn Duy Hưng theo học tại Trường ĐH Tổng hợp Merseburg (Đức). Thời đó, các lưu học sinh tranh thủ vừa học vừa làm thêm kiếm tiền, còn Nguyễn Duy Hưng lại chọn cho mình nghề... “con buôn”. Về nước khi chưa lấy được tấm bằng của trường này, Hưng tiếp tục đăng ký học tại ĐH Luật và sau khi ra trường, được ông Vũ Hòa, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhận về làm thư ký riêng.



    Nhưng có lẽ vì... có máu kinh doanh hơn là làm quan, nên sau đó 3 năm, năm 1992, Nguyễn Duy Hưng ra Hà Nội mở Công ty Tư vấn Đầu tư nước ngoài Pan Pacific. Đến năm 1996, Ngân hàng Nhà nước VN thành lập Ban Thị trường vốn để nghiên cứu về mô hình thành lập thị trường chứng khoán (TTCK). Nắm bắt cơ hội, Nguyễn Duy Hưng tranh thủ suất theo Ban Thị trường vốn sang các nước học cách làm về TTCK. Năm 1997, thời điểm TTCK châu Á bị sụp đổ, Hưng vẫn ở lại Thái Lan để học cách thức giao dịch, diễn biến thị trường, chỉ số chứng khoán... “Tôi thực sự bị hút vào lĩnh vực này và quyết sẽ dồn sức sống chết với nó”.



    Đó là lý do vào năm 2000, ông thành lập Công ty Chứng khoán Sài Gòn. Bằng những kiến thức rút ra từ chuyến đi thực tế sang các nước châu Âu để tìm hiểu TTCK, cộng với kinh nghiệm rút ra từ những ngày “nằm gai nếm mật” ở Thái Lan, Nguyễn Duy Hưng đã vào cuộc với niềm đam mê cao độ. Phải mất khá nhiều thời gian, công sức, ông mới thuyết phục được một số bạn bè, người quen góp vốn 6 tỉ đồng để mở công ty. Một SSI lúc đó thuộc loại bé cỏn con so với nhiều đại gia như BIDV, Bảo Việt, nhưng Nguyễn Duy Hưng quyết tâm: “Tôi quyết dồn sức vào nó, làm cho nó lớn mạnh lên”.



    Tự tìm lối đi



    Kinh doanh một ngành hoàn toàn mới, chưa có hình mẫu trong nước để học hỏi nên SSI gặp rất nhiều khó khăn. Đã vậy, khi TTCK bắt đầu vận hành với vài mã chứng khoán được niêm yết, nhà đầu tư đến sàn lèo tèo, nhưng cũng ít ai chịu bỏ tiền ra mua cổ phiếu, dù lúc đó giá còn rẻ mạt. Bằng niềm tin vào xu thế phát triển tất yếu của TTCK, Nguyễn Duy Hưng cùng cộng sự đã đi gõ cửa từng doanh nghiệp, tìm đến từng nhà đầu tư để... tuyên truyền về cổ phiếu, cổ phần, chứng khoán... “Mưa dầm, thấm lâu”, nói mãi rồi cũng có người chịu nghe và bỏ tiền ra mua. Trong số này, có người không thích nhưng vì tò mò mà tìm đến SSI. Xem như “cái nút” đầu tiên đã được tháo gỡ, tạo đà cho SSI bắt đầu những thử thách mới.



    Niềm tin cho khách hàng là điều quan trọng trong ngành tài chính -chứng khoán nhưng niềm tin ấy không thể tách rời mục đích cuối cùng là hiệu quả. Thời đó, khách hàng đến mở tài khoản ở các công ty khác không cần đặt cọc, nhưng với SSI thì phải có 10 triệu đồng. Nhiều khách hàng tỏ ra khó chịu, nhưng từ đó họ đã nhận ra rằng những đồng vốn ban đầu chính là bản cam kết hiệu quả nhất của SSI dành cho họ. Và đúng như dự đoán của ông, nhà đầu tư đến với SSI ngày một đông. Bảy năm qua, SSI đã trở thành công ty chứng khoán hàng đầu.

    Tự hào là người của SSI

    Từ 15 người gồm cả giám đốc và nhân viên lúc đầu, lắm khi không có việc để làm; giờ nhân sự của công ty đã là 500 người nhưng lúc nào cũng tất bật. “Anh em trong công ty xem nhau như người một nhà. Tất cả cùng dốc sức vì ngôi nhà của mình. Chúng tôi rất tự hào mình là người của SSI”- anh Nguyễn Huỳnh Bách Khoa, phó phòng môi giới - phụ trách khách hàng Nhật, tâm sự. Điều này giải thích vì sao đang làm ở SSI, anh đi du học tự túc tại Nhật một năm, sau đó trở về vẫn chọn SSI, dù nhiều công ty mời anh với vị trí tốt hơn.

    Thành công của SSI không đơn thuần chỉ là những màu xanh, đỏ của cổ phiếu mà còn do tổng giám đốc công ty tạo ra một sự khác biệt về tài lãnh đạo, tập hợp được đội ngũ trí thức giỏi, nhiệt huyết. Phương châm của ông là: “Bí mật của sự thành công không nằm trong việc thực hiện công việc của riêng bạn, mà là nhận ra đúng người thực hiện nó”. Đó là lý do mà nhiều người chẳng thấy ông Hưng “lùn”... làm gì cả, tối ngày chạy xăng hết chỗ này đến chỗ khác. Còn ông thì nói: “Tôi đã có những người giúp việc tin cậy. Điều quan trọng là phải bố trí đúng người, đúng việc, giúp họ say mê nghề nghiệp, làm việc hết mình vì công ty và vì chính họ”.

    Môi trường làm việc tốt mà SSI tạo ra dựa trên sự minh bạch và công bằng. Thế nên không lạ gì khi nhiều nhân viên ở SSI trở thành tỉ phú, phần đông người được trả lương còn cao hơn cả tổng giám đốc...
    ( tài liệu được lấy từ trang web http://forum.thuchanhchungkhoan.com/showthread.php?t=541 )
    hình của Bác Hưng thì em không có post vì nó nẳm trên cái avatar của em đó,
    BẤM THANKS NẾU BÀI VIẾT LÀM CÁC BÁC VỪA Ý,
    GÓP Ý ĐỂ EM BIẾT MÌNH THIẾU XÓT MÀ SỬA

Chia sẻ trang này