SSI...những anh lùn và giấc mơ...7x...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vn_xmen, 04/05/2009.

868 người đang online, trong đó có 347 thành viên. 23:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33708 lượt đọc và 540 bài trả lời
  1. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Vội gì cún...đến cuối năm kiểu gì SSI chả lên 9x...lúc đó bán rồi cưới...sướng thía...

    Còn lúc này...cún và saola cố giữ trụ SSI và đẩy mr.Maket vượt qua ranh giới đỏ 400 đi...đến lúc đó nếu còn thuận lợi...biết đâu Ếch lại lên tầu thăm các bác

    Đến lúc này...nói thiệt là mr.NÙN phải cám ơn những người như các bạn
  2. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Em có một téo SSI, chẳng ăn thua gì so với các đại gia, nhưng lại là 90% vốn của em, vì thế em say sưa và hi vọng nhiều vào nó lắm bác ạ.
    Dù sao cũng phải côg nhận cụ ếch cốm là người đàng hoàng và thanks cụ vì nhận định chuẩn
  3. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Anh em quyết bám trụ SSI đến lúc Ếch lên tàu...
  4. fmklub

    fmklub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Đã được thích:
    0






    SSI có gì hấp dẫn nào?
    - Hoạt động tự doanh của công ty trong tháng 4 hoạt động rất ấn tượng. Lợi nhuận thu được của quá trình đầu tư gần 1.200 tỷ tiền mặt (gửi tại các ngân hàng như VIDPublic, VCB,...) thì lợi nhuận là 10%, hay 20%, hay 30%... các bác cùng em dự đoán xem, mà con số cụ thể thì là xxx chứ nhỉ. lại thôi!
    - Hoạt động môi giới trong tháng 4 thì các bác đi hỏi bên môi giới ấy, hôm nào đi làm về e thấy cũng mệt nhoài, hỏi ra thì thấy trả lời là: "chứng nó vật đấy, rồi vật lại chứng". Tháng 4, doanh thu hoạt động môi giới bằng cả 3 tháng của quý I cộng lại.
    - Ngoài ra .... là gì nhỉ, các cao thủ vào đóng góp tiếp di....
  5. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Huhu, sắp đến giờ giao dịch em lo quá.
    Nhật kí hải hành của chúng em thảm lắm các bác ạ.

    Ngày..., anh em hò reo lên tàu, vẫy tay chào bà con chen chúc ở cảng. Con tàu SSI rẽ sóng, từ từ ra khơi, mang theo bao niềm tin và hi vọng của thủy thủ đoàn và cả niềm tin của bao anh em trên .... tàu khác

    Ngày..., vừa đến cảng Đà nẵng, thuyền trưởng ếch bẩu em là: Tao lên bờ đi kalaokê một téo, thế mà lúc nhổ neo, em gọi điện tắt máy, tàu đành chạy thôi chứ biết làm sao. Chắc thuyền trưởng ếch lại chờ tàu khác quay về Hải phòng rồi. Dù sao, thâm tâm em vẫn mong bác ếch kịp lên tàu khác vào sài gòn nhậu với chúng em.

    Hành trình đang êm êm, chỉ sau 1 ngày không có thuyền trưởng, tàu chúng em gặp tàu Nghiên cứu hải sản gì ý, mạn tàu nó ghi mấy chữ loằng ngoằng, hình như là chữ tàu vì em thấy giống trên mấy quân cờ tướng. Anh em thủy thủ mất phương hướng, người thì nói là đi nhầm vào Hoàng sa, thằng thì bẩu là sang mẹ nó Hải nam rồi. Hoang mang quá, nhiều thủy thủ nhảy xuống biển, có cái thằng hôm qua còn ở chung phòng với em tranh được cái xuồng cứu sinh.
    Huhu, nghĩ cũng thương thăng bạn, chả hiểu tàu to thía mà không vào được đến sài gòn thì cái xuồng cứu sinh nhà mày làm sao mà thọ nổi. Nhớ đêm hôm trước, tâm sự với nhau nó còn bẩu em là muốn sống phải lên xuồng penny con con, chứ tàu to quá bọn Tung của nó dễ phát hiện. Thương nó, mà cũng thương mình
    Thủy thủ đoàn giờ chả còn ai, còn lại mỗi anh hoa tiêu Saola và thằng cún chuyên dọn dẹp tàu còn bám trụ lại, em lo quá, chả biết có đưa nổi tàu đến bến không. Phù, cả ngày mệt rũ, anh em nhà em vớt được mấy bác nổi lềnh phềnh, chắc rơi từ mấy tàu khác xuống đây mà.
    Đêm qua, mò vào phòng thuyền trưởng. Nhìn quanh không thấy ai, em ngồi thử vào cái ghế anh ếch để lại. Eo ơi, êm đít thế, nhưng mà rộng quá đối với cái mông của em....
  6. tieuhoctro

    tieuhoctro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
  7. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    \chết cười với tâm sự của bác, vote 5*
  8. osasuna

    osasuna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhớ vợ con quá!
    Hqua tàu mất phương hướng, e đã phải cho vợ con lên xuồng cứu hộ về nhà trước! Cả nhà 3 người lên tàu đi đào vàng, h chỉ còn mỗi mình thân trai này
    Nhớ hôm qua a e trên tàu ai nấy đều say sóng, đói lả, may sao có chút thịt nai khô của bác Saola, lại được bác Hào phú j đấy pha trò với bác Cãi cùn làm thành viên đoàn đỡ mệt hẳn.
    Tạm biệt e và con yêu quý, có lẽ t3 tới, tàu bọn a sẽ cập bến tp HCM, kho báu ngay trước mặt rồi! Khi đó a sẽ đón e và con lên nhé!
  9. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Này...Ếch ở Đà nẵng...vẫn thuê kinh viễn vọng theo dõi cái ghế thuyền trưởng đấy...Cún cẩn thận...ngồi vào ghế của Ếch...không khéo lại giống...Hồng hài nhi ngồi vào toà sen của Quan thế âm đâu nhé...
  10. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Hôm nay nhảy nhót không kịp cover mất nhiều hàng SSI quá...

Chia sẻ trang này