SSI - Vỡ mặt đại gia

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi I_miss_you, 21/04/2008.

2573 người đang online, trong đó có 1029 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7059 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. _mOn_

    _mOn_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng yếu đuối quá. Bọn pháp luật, ******* nhân dân nó viết anh Hưng trích hàng ngàn tỷ thưởng cho nhân viên, trong khi anh ấy chỉ trích có 170 tỷ. Thế mà anh Hưng không làm gì được bọn đó. Bọn đó nó nói là nó viết về công ty K, công ty X chứ nó có viết về công ty anh Hưng đâu ? Nó còn hỏi ngược lại là anh Hưng tự nhận cái đó là công ty mình à.
    Viết bố láo mà anh Hưng chẳng làm được gì. ...

    Bác Stockpro thay mặt anh Hưng kiện bọn nhà báo đi ....
  2. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đất nước Vịt Ngan này, giàu thì "lẳng lặng" mà giàu, giàu kiểu "ồn ào" thì trước sau gì cũng chết, không chết kiểu này thì chết kiểu khác. Đầy gương sáng đi trước đó các pác ạ.
  3. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Hay cho câu: "Dậu đổ bìm leo"

    Khi SSI một mình kéo TT đi lên thì bà con xúm xít vào ca ngợi...bây giờ ra nông nỗi này thì lại xúm vào xxx...khổ thân anh H nùn phận làm dâu trăm họ...

    Các cụ nên hiểu trong TT này...tốt xấu gì cũng tèo...càng tốt...càng thanh khoản...càng được cầm cố nhiều...càng tèo nặng...SSI, STB...và còn nhiều nữa...mà nói thực...trên TT có nhiều mã làm giá gấp mấy SSI và cũng...tèo gấp mấy lần SSI...sao các cụ không xxx cho sướng miệng đi...

    Chẳng qua là các cụ cứ ôm vào hi vọng anh H sẽ cứu giá SSI bằng mọi giá...bây giờ không được như ý nên dùng mồm miệng đỡ chân tay...

    Công bằng mà nói...SSI vẫn luôn là CP tốt...anh H vẫn luôn là No. 1 trong lĩnh vực của anh...khi TT phục hồi các cụ sẽ thấy...

    Đọc mấy dòng này...nhiều cụ sẽ nói Ếch lại ôm vào và lại pr cho SSI...hix...xin nói luôn...SSI sẽ vẫn luôn là mục tiêu đầu tư số 1 của Ếch...nhưng...thời điểm này chưa phải là lúc để mua vào...bất cứ mã nào...và Ếch sẽ chờ mua lại tSSI khi giá còn U15 ...và tình hình vĩ mô được cải thiện.
  4. tigerus

    tigerus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Giá U15 mà tình hình vĩ mô đã được cải thiện... bác khuyên mọi người đổ đống SSI đi thì cứ nói thẳng ra đi ạ!
  5. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    CÁI GIÁ CHO SỰ KIÊU NGẠO, COI THƯỜNG NHÀ ĐẦU TƯ?

    Khởi đầu là con **** hàng dạt VF1 với trò móc ngoặc với hai tay đú bẩn BVS và HSC trong vụ bảo lãnh phát hành thêm, chúng mưu toan che đậy cho nhau, bịt mắt, bịt miệng nhà đầu tư để MU lợi cá nhân. Tuy cuối cùng âm mu vô sĩ đó không hoàn toàn thành công nhưng hậu quả day dẳng vẫn do nhà đầu tư nhỏ gánh chịu, còn bọn đầu trò thì đã thỏa thê với mức lương và thưởng trên trời nhờ thành quả đầu tư đạt lợi nhuận kinh người trong thời điểm thị trường lên như vũ bảo.

    Tiếp theo là thằng thùng rỗng kêu to FPT Fải Phanh Thây với trò rút ruột tinh vi, mượn thương hiệu đi mở công ty con cho lũ cộm cán góp vốn bán cổ phần, những công ty con, công ty cháu do FPT thành lập giờ này ra sao??!!!. Một vở hài kịch rẻ tiền cam kết ( bằng mõm ) không bán tháo cỏ phiếu của chình công ty mình đang quản lý.. cái này thì được, chỉ lén lút cho tặng và rình rập bán ra.

    Rồi đến SSI gian hùng làm gái ( lộn, làm giá ) một thời, với cú đòn hiểm về mức thưởng trong nghị quyết ĐHĐCĐ làm bao cổ đông phải ngỡ ngàng về sự khôn lõi trong câu chữ của các vị quản lý đáng kính.. ( heư..he. vậy đó, ngu thì chịu?). Gần 200 tỷ lợi nhuận đã bị rút nhẹ từ túi các cổ đông đáng kinh phục, những người đã dám tin tưởng mua SSI với gía gấp mười mấy làn mệnh giá, chảy vào túi của những con nguời thông minh đã có SSI từ thời mệnh giá. Xứng đáng thôi, xứng đáng cho thành quả lợi nhuận kinh người mà chắc chẳng có ai sau này đuổi kịp.

    Ba con rối và ba câu chuyện, nhưng có một điểm chung, đó là sự coi thường, lừa đảo cổ đông, bài học đầu tiên về sự trung thực và tôn trọng đã không được thực hiện.

    Buồn cho một quá khứ, tiền bạc đã làm người ta thay đổi nhiều quá.

Chia sẻ trang này