STL...vua BĐS...tháng 10 công bố

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by scubi9, Sep 17, 2010.

2838 người đang online, trong đó có 1135 thành viên. 14:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa cứ tới tấp đến tai ông: chuyện mẹ em thấy Thằng trời đánh vừa được tiếng lại vừa được miếng, máu tay chơi một thời nổi lên sai bọn người hầu bắn tin cho Thằng trời đánh phải thanh toán một khoản tiền bồi thường công lao động. Nghe tin Thằng trời đánh chỉ nhếnh mép cười trong bụng nghĩ đúng là đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, mẹ đâu biết nó đã nghĩ manh nha âm mưu lớn, rồi cho đàn em báo là rất cảm kích trước tính của mẹ, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát và đồng ý ngay.
    Bây giờ là giữa mùa đông ông suôt ngày dự lễ tổng kết năm, khánh thành công trình,v.v.Đùng một cái có tin mẹ lâm bồn, ông bỏ cả cuộc họp quan trọng về chuẩn bị đại lễ 1000 năm Thăng Long lao về xóm nhỏ, Hà Đông. Đến nơi lướt mắt ko thấy Thằng trời đánh đâu mặt ông nhăn lại, tất cả mọi người đều nhìn ông e ngại và chỉ cho ông đường ra trạm y tế của xã . Ra đến nơi mọi việc đã xong mẹ tròn con vuông, tướng mạo nó giống ông, vừa bước ra sân thì đồng chí trạm trưởng y tế xã thấy ông vội lao ra mời ông vào phòng tiếp khách, sai cô y tá ra chợ mua ít đồ làm cơm mời ông ( vì trước đây ông ủng hộ xã tiền để xây trạm y tế này) nhưng ông tư chối lấy lý do bận cuối năm. Sau khi mời nước đồng chí trạm trưởng có lời ca ngợi gia đình ta danh giá, lại biết ông giỏi về chữ nghĩa, vậy ông đã nghĩ đặt tên cho cháu chưa, nghe xong ông mủm mỉm cười nghĩ đến cuộc họp sang nay ko dự, từ từ nói đất nước ta chuẩn bị cho một đại lễ lớn tôi xin đặt tên cho cháu Sông Đà Thăng Long tự là STL, Đ/c trạm trưởng trầm trồ thán phục cách dùng chữ của ông ,nhưng cũng ko quyên nhắc ông tên bố, mẹ cháu để em cho cô y tá làm giấy khai sinh . Ông giật mình nghe thấy đ/c trạm trưởng nhắc thủ tục có tên Thằng trời đánh là ông ko chịu được và hẹn khi khác trả lời.
  2. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Em là thành viên mới chưa có quyền mở pic, phải mượn căn nhà hoang này để cùng các bác trao đổi về STL và các cổ phiếu BĐS khác.
    Ném đá thoải mái, nhưng phải văn minh lịch sự, vì đại lễ 1000 năm Thăng Long.


    [​IMG]
    P/s rất mong muốn được cùng trao đổi với tất cả các bác .........................xin mời [r2)]
    Câu chuyện STL và đại lễ 1000 Thăng Long Hà nội
    Khi thị trường chưa rõ xu thế nói chung, thì STL ko phải là trường hợp ngoại lệ. Trong lúc chờ đợi tín hiệu của ngài thị trương em mời các bác trở về cội nguồn STL,để hiểu rõ vì sao STL lại gây ra nhiều nỗi thất vọng cho các nhà đầu tư.Tương lai em nó như thế nào?.
    Phần 1: Đứa trẻ mới sinh đã phải nuôi bộ
    Ngày 5/12/2006 em chào đời tại một làng nhỏ La Khê, xã Văn Khê, thị xã Hà Đông. Mẹ em là trưởng nữ của gia đình ông Tổng họ Sông. Dòng họ em tham gia đóng góp của cải,con người v.vv.qua nhiều năm cho đất nước không kể hết được: như Thủy điện Sông Đà, Sơn La, v,v.v, Về con người Kị của em đã từng đảm nhiệm chức Tổng Bí Thư ĐCSVN trong thời kỳ Đổi Mới, Cụ em đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. Mẹ em tuy là trưởng nữ nhưng tính cách lười biếng, ko chịu học, hay giao du với đám bạn ngoài xã hội chỉ ăn chơi phá phách, khác hẳn với bác trưởng nam SJS, các cô 2,3 các cậu 9,10 v.v, và các cháu , 9.6, 9.9, 10.1 v.v.v chịu khó học hành, chăm chỉ làm ăn ngày càng phát đạt.nhà cửa đều đạt tiêu chuẩn quốc tế 3*,4*,5*,7*có khi lên đến 2x*.
    Ông bận đi làm tối ngày,nhưng vẫn dành thời gian dạy dỗ mong mẹ học hành, chăm chỉ lao động nhưng mẹ vẫn để ngoài tai................Ông giận lắm, cho gọi mọi người đến giao cho mẹ, cùng đám gia nhân khu đất 24 ha cuối làng nhỏ La Khê, Hà Đông tự lo cuộc sống hy vọng thay đổi được con người của mẹ. Chứng nào tật ấy, mẹ cùng đám gia nhân theo hầu lại lao vào các cuộc ăn chơi,trác táng thâu đêm suốt sáng. Rồi chuyện gì đến nó phải đến mẹ đã có..................xxx.ông tức tốc rời phủ tại Hòa Bình gặp mẹ tra vấn tìm ra thằng nào đã..............., Sau một hồi quanh co mẹ khai thì ông đã biết thằng trời đánh đó ông chết lặng đi ko nói câu gì, lòng bối rối, lẳng lặng ra xe oto bảo cậu lái xe phóng nhanh về phủ để suy nghĩ tìm cách giải quyết......
    Về đến phủ công việc, hội họp lu bù làm ông cũng sao nhãng, thỉnh thoảng đêm hôm rảnh rỗi ông suy nghĩ nhưng cũng chưa tìm ra cách giải quyết nào thỏa đáng. Thời gian cũng ko chờ đợi ai nghe tin mẹ chuẩn bị lâm bồn ông lại lên đường về cái xóm nhỏ tận Hà Đông, gặp ông mẹ rất buồn, sau phút giây xúc động mẹ từ tốn nói với ông là mẹ rất ân hận đã gây ra bao nhiêu phiền muộn cho ông, nhưng cũng khéo léo ca ngợi cái thằng trời đánh,mong muốn sau khi sinh được về phủ để sửa lỗi lầm mà mình gây ra. Ông ngồi lặng im nghe mẹ nói trong lòng cũng thấy vơi đi một chút, rồi đầu ông lóe nên một ý để tổ chức cưới là ko thể, bằng oai phong của ông Tổng họ Sông, ông cho gọi Thằng trời đánh vào bắt hứa trước và sau khi sinh phải chăm sóc con ông cho tử tế, Thằng trời đánh bằng nhạy cảm của dân xã hội thấy đây là cơ hội tốt cho mình nên đồng ý ngay. Việc mà bao nhiêu ngày đêm ông chưa tìm ra nay lại giải nhanh gọn ông thấy vui và lên xe về phủ để tiếp tục phận sự của mình.Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa cứ tới tấp đến tai ông: chuyện mẹ em thấy Thằng trời đánh vừa được tiếng lại vừa được miếng, máu tay chơi một thời nổi lên sai bọn người hầu bắn tin cho Thằng trời đánh phải thanh toán một khoản tiền bồi thường công lao động. Nghe tin Thằng trời đánh chỉ nhếnh mép cười trong bụng nghĩ đúng là đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, mẹ đâu biết nó đã nghĩ manh nha âm mưu lớn, rồi cho đàn em báo là rất cảm kích trước tính của mẹ, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát và đồng ý ngay.
    Bây giờ là giữa mùa đông ông suôt ngày dự lễ tổng kết năm, khánh thành công trình,v.v.Đùng một cái có tin mẹ lâm bồn, ông bỏ cả cuộc họp quan trọng về chuẩn bị đại lễ 1000 năm Thăng Long lao về xóm nhỏ, Hà Đông. Đến nơi lướt mắt ko thấy Thằng trời đánh đâu mặt ông nhăn lại, tất cả mọi người đều nhìn ông e ngại và chỉ cho ông đường ra trạm y tế của xã . Ra đến nơi mọi việc đã xong mẹ tròn con vuông, tướng mạo nó giống ông, vừa bước ra sân thì đồng chí trạm trưởng y tế xã thấy ông vội lao ra mời ông vào phòng tiếp khách, sai cô y tá ra chợ mua ít đồ làm cơm mời ông ( vì trước đây ông ủng hộ xã tiền để xây trạm y tế này) nhưng ông tư chối lấy lý do bận cuối năm. Sau khi mời nước đồng chí trạm trưởng có lời ca ngợi gia đình ta danh giá, lại biết ông giỏi về chữ nghĩa, vậy ông đã nghĩ đặt tên cho cháu chưa, nghe xong ông mủm mỉm cười nghĩ đến cuộc họp sang nay ko dự, từ từ nói đất nước ta chuẩn bị cho một đại lễ lớn tôi xin đặt tên cho cháu Sông Đà Thăng Long tự là STL, Đ/c trạm trưởng trầm trồ thán phục cách dùng chữ của ông ,nhưng cũng ko quyên nhắc ông tên bố, mẹ cháu để em cho cô y tá làm giấy khai sinh . Ông giật mình nghe thấy đ/c trạm trưởng nhắc thủ tục có tên Thằng trời đánh là ông ko chịu được và hẹn khi khác trả lời.
    Ông vừa bước vào gian nhà tạm ngồi phịch xuống ghế, Thằng trời đánh chạy ra chào, ông ko nói gì chỉ tay ra hiệu cho nó ngồi đối diện, Linh cảm chuyện chẳng lành nó khép nép ngồi xuống,cả phòng im lặng. Ông nói tôi về đây mừng cho 2 mẹ con nó, tôi đã đặt tên Sông Đà Thăng Long tự là STL, nhưng thủ tục phải khai tên bố, mẹ tôi thấy anh chị ko xứng đáng sẽ ảnh hưởng tương lai của nó, nên tôi báo để anh biết, sau khi sinh tôi đón mẹ nó về phủ và từ nay cấm 2 anh chị gặp nhau. Thằng trời đánh bình tĩnh vì đã dự trù trước thong thả trình bày, kể từ khi có chuyện ấy......nó cũng ân hận và thực hiện nghiêm túc những điều ông giao, chăm sóc mẹ chu đáo, lo toan các khoản nợ lần cũ,v.vv,ngoài ra thì cũng có đóng góp của đệ tử, đàn em chăm sóc mảnh vườn. v.vv. Việc đứng tên trong giấy khai sinh nó cung ko cần chỉ mong ông giải quyết chi phi nó bỏ ra, và cho phép bọn đàn em , đệ tử ở lại có công ăn việc làm ổn định cuộc sống ngoài ra có thể giúp cháu của ông vì bố, mẹ đi cả chưa có ai chăm ông nghe thấy có lý và đồng ý ngay vì cuối năm nhiều việc sai trợ lý ra làm khai sinh phần ông,bà,bố.mẹ ghi tên ông, và thanh toán luôn mời ra khỏi nhà ( Ông ko biết đã bị Thằng trời đánh cài bẫy ). Ông cũng giao cho bọn đệ tử,đàn em của Thằng trời đánh nhiệm vụ mua sữa cho STL ăn hàng ngày thay cho sữa mẹ.
    Rồi công việc của ông quá bận nào cơ cấu , tái cấu trúc, đổi mới, theo yêu cầu chính phủ, rồi lại chuẩn bị đề án nghe đâu lên tập đoàn thật là vinh dự cho họ nhà ông .Vì thế ông cũng ít qua thăm đứa cháu ngoại, phó mặc cho bọn nó chăm sóc thế là STL trở thành “đứa trẻ mới sinh đã phải nuôi bộ”.
  3. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 8, 2007
    Likes Received:
    1
    Ảnh Hanoi Landmark Tower update 1/8/2009, trông rất giống với USILK hiện tại. Cùng 1 công nghệ thi công
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Phần 1: Đứa trẻ mới sinh đã phải nuôi bộ:
    (xem bài trước)
    Phần II/ - Căn bệnh hiểm nghèo
    Bố, mẹ đã ra đi kể từ nay em lớn lên nhờ vào hoa lợi mảnh vườn 24 ha do bon đệ, đàn em của Thằng trời đánh tăng gia sản xuất,quản lý. Năm đầu 2007 mảnh vườn được bọn chúng vỡ hoang, cày ải và gieo mầm. Thỉnh thoảng ông đi họp ở bộ ghé qua thấy bọn nó chăm chỉ lao động cây cối xanh tốt ông mừng nghĩ trời thương đứa cháu mình nên phù hộ hứa hẹn một mùa bội thu, nên cấp thêm kinh phí để tạo điều kiện cho bọn nó chăm sóc cháu ông tốt hơn.
    Nhưng chuyện đời không đơn giản, mọi việc làm trên mảnh vườn đó ko thoát được con mắt cú vọ cùng bọn đệ tử của Thằng trời đánh. Đến giữa năm 2008 le lói 1 cơn đại dịch sẽ bùng phát mang tên lạm phát tăng cao ko kiểm soát được. Đúng là trời giúp, Thằng trời đánh cùng đồng bọn như được chắp thêm cánh triển khai ngay kế sách chuyển nhượng tài sản hình thành trong tương lai toàn bộ vật nuôi cây trồng trên mảnh vườn 24ha cho đệ tử,đàn em trong và ngoài xã hội với giá 6.tr/m2( hiện nay 70.tr/m2).Và thế là em STL của chúng ta đã bị Thằng trời đánh cùng đồng bọn truyền căn bệnh chết người,còi cọc, vay nợ nhiều , phá sản, lợi nhuận đi đâu, thùng rỗng kêu to, ăn hết của các cổ đôngv.vv. Bệnh hiểm nghèo này mãi sau mới được các bác sỹ trong nước đặt tên cho căn bệnh gọi là thất vọng toàn tập.
  5. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    .Từ 1 đứa trẻ đẻ ra với nhiều kỳ vọng, nay em ốm yếu lại mang trên cơ thể căn bệnh thế kỷ thật đáng thương. Nghe tin cháu bị ốm ông cho người đón về chữa tại bệnh viện của Phủ đồng thời mời các bác sỹ giỏi, chuyên gia đầu nghành y tế trên thế giới, mọi miền cả nước về khám cho cháu. Sau khi khám nội, ngoại, thử máu, chụp cắt lớp, tést thí nghiệm chuyên nghành v.vv, Tập thể bác sỹ, chuyên gia đầu nghành y tế trên thế giới, mọi miền cả nước họp hội chuẩn mời ông tham dự, mọi vấn đề đều được các bác sỹ phân tích kỹ lưỡng nhưng chưa ai đưa ra một phác đồ điều trị để chữa dứt điểm căn bệnh, ông rất lúng túng bởi nếu ko cháu ông năm nay ko được đi học đặc biệt ông đã xin cho cháu vào trường chuyên HNX ( cực kỳ tốn kém các bác nhé). Đột nhiên có bác sỹ trẻ tên Tương lai Thần kỳ mạnh dạn phát biểu(như Ngô Bảo Châu).
    (tối em xin hầu các bác, bài phát biểu này rất hay của GS Thần kỳ...hì..hì...hì). nhớ vot cho em để động viên nhé
  6. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Không nên mua nếu chưa biết rõ căn bệnh thất vọng toàn tập, chưa có thuốc đặc trị, chưa biết thời gian ủ bệnh.v.v
    Nên bán khẩn trương ko dễ bị lây căn bệnh thế kỷ này qua con đường sờ vào bím vinavT.....=))
  7. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    0
    Hơn cả tuyệt vời, như Victo Huy Gô vậy.[};-. Bác dùng chứ! Mời,[r2)]
  8. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    0
    [/QUOTE]
    .Từ 1 đứa trẻ đẻ ra với nhiều kỳ vọng, nay em ốm yếu lại mang trên cơ thể căn bệnh thế kỷ thật đáng thương. Nghe tin cháu bị ốm ông cho người đón về chữa tại bệnh viện của Phủ đồng thời mời các bác sỹ giỏi, chuyên gia đầu nghành y tế trên thế giới, mọi miền cả nước về khám cho cháu. Sau khi khám nội, ngoại, thử máu, chụp cắt lớp, tést thí nghiệm chuyên nghành v.vv, Tập thể bác sỹ, chuyên gia đầu nghành y tế trên thế giới, mọi miền cả nước họp hội chuẩn mời ông tham dự, mọi vấn đề đều được các bác sỹ phân tích kỹ lưỡng nhưng chưa ai đưa ra một phác đồ điều trị để chữa dứt điểm căn bệnh, ông rất lúng túng bởi nếu ko cháu ông năm nay ko được đi học đặc biệt ông đã xin cho cháu vào trường chuyên HNX ( cực kỳ tốn kém các bác nhé). Đột nhiên có bác sỹ trẻ tên Tương lai Thần kỳ mạnh dạn phát biểu(như Ngô Bảo Châu).
    (tối em xin hầu các bác, bài phát biểu này rất hay của GS Thần kỳ...hì..hì...hì). nhớ vot cho em để động viên nhé[/QUOTE]
    Ka ka, khú khú,...hảo hảo lơ
  9. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    0
    good
  10. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Phần 1: Đứa trẻ mới sinh đã phải nuôi bộ:
    (xem bài trước)
    Phần II/ - Căn bệnh hiểm nghèo
    Bố, mẹ đã ra đi kể từ nay em lớn lên nhờ vào hoa lợi mảnh vườn 24 ha do bon đệ, đàn em của Thằng trời đánh tăng gia sản xuất,quản lý. Năm đầu 2007 mảnh vườn được bọn chúng vỡ hoang, cày ải và gieo mầm. Thỉnh thoảng ông đi họp ở bộ ghé qua thấy bọn nó chăm chỉ lao động cây cối xanh tốt ông mừng nghĩ trời thương đứa cháu mình nên phù hộ hứa hẹn một mùa bội thu, nên cấp thêm kinh phí để tạo điều kiện cho bọn nó chăm sóc cháu ông tốt hơn.
    Nhưng chuyện đời không đơn giản, mọi việc làm trên mảnh vườn đó ko thoát được con mắt cú vọ cùng bọn đệ tử của Thằng trời đánh. Đến giữa năm 2008 le lói 1 cơn đại dịch sẽ bùng phát mang tên lạm phát tăng cao ko kiểm soát được. Đúng là trời giúp, Thằng trời đánh cùng đồng bọn như được chắp thêm cánh triển khai ngay kế sách chuyển nhượng tài sản hình thành trong tương lai toàn bộ vật nuôi cây trồng trên mảnh vườn 24ha cho đệ tử,đàn em trong và ngoài xã hội với giá 6.tr/m2( hiện nay 70.tr/m2).Và thế là em STL của chúng ta đã bị Thằng trời đánh cùng đồng bọn truyền căn bệnh chết người,còi cọc, vay nợ nhiều , phá sản, lợi nhuận đi đâu, thùng rỗng kêu to, ăn hết của các cổ đôngv.vv. Bệnh hiểm nghèo này mãi sau mới được các bác sỹ trong nước đặt tên cho căn bệnh gọi là thất vọng toàn tập.
    .Từ 1 đứa trẻ đẻ ra với nhiều kỳ vọng, nay em ốm yếu lại mang trên cơ thể căn bệnh thế kỷ thật đáng thương. Nghe tin cháu bị ốm ông cho người đón về chữa tại bệnh viện của Phủ đồng thời mời các bác sỹ giỏi, chuyên gia đầu nghành y tế trên thế giới, mọi miền cả nước về khám cho cháu. Sau khi khám nội, ngoại, thử máu, chụp cắt lớp, tést thí nghiệm chuyên nghành v.vv, Tập thể bác sỹ, chuyên gia đầu nghành y tế trên thế giới, mọi miền cả nước họp hội chuẩn mời ông tham dự, mọi vấn đề đều được các bác sỹ phân tích kỹ lưỡng nhưng chưa ai đưa ra một phác đồ điều trị để chữa dứt điểm căn bệnh, ông rất lúng túng bởi nếu ko cháu ông năm nay ko được đi học đặc biệt ông đã xin cho cháu vào trường chuyên HNX ( cực kỳ tốn kém các bác nhé). Đột nhiên có bác sỹ trẻ tên Tương lai Thần kỳ mạnh dạn phát biểu(như Ngô Bảo Châu).
    (tối em xin hầu các bác, bài phát biểu này rất hay của GS Thần kỳ...hì..hì...hì). nhớ vot cho em để động viên nhé.
    III/ Từ nhà xác em thoi thóp trở về.
    Trở lại nơi em điều trị tình hình có vẻ rất nguy kịnh,mạch,nhịp tim, đang yếu dần cứ 1’phòng hồi sức phải thông báo tới phòng hội chuẩn, mọi giải pháp để kéo dài sự sống của em đều được thực hiện khẩn cấp.trong khi đó tại phòng hội chuẩn bác sỹ trẻ tương lai thần kỳ cũng khẩn trương trình bày thẳng vào vấn đề ngay.
    1/ Nguyên nhân căn bệnh.
    Bằng giọng trẻ trung bác sỹ khẳng định em bị một loại virut mới cực kỳ nguy hiểm nó sinh ra trên chính đất nước Việt Nam chúng ta, do 1 nhóm con người phối kết hợp nhuần nhuyễn với kẽ hở cơ chế chính sách, địa vị, kiến thức kinh tế chuyên sâu,v.v thông qua chuyển nhượng tài sản hình thành trong tương lai toàn bộ vật nuôi cây trồng trên mảnh vườn 24ha cho đệ tử,đàn em trong và ngoài xã hội với giá 6.tr/m2( hiện nay 70.tr/m2). Bản thân em STL bị nhiễm nặng lan tới tất cả các bộ phận cơ thể nên em khó lòng qua khỏi ( bây giờ đã có thuốc NĐ71 rồi các bác ạ).Cả phòng im lặng mấy cháu thư ký mắt đổ hoe. Bác sỹ nói tiếp:

Share This Page