sự dịch chuyển của dòng tiên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi avitech, 26/11/2009.

773 người đang online, trong đó có 309 thành viên. 14:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 806 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. avitech

    avitech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    sự dịch chuyển của dòng tiên

    Sự dịch chuyển của luồng tiền

    Dòng tiền đầu tư, đặc biệt là đầu tư ngắn hạn, thường rất mãnh liệt và chảy không ngưng nghỉ, nó thường xuyên nhòm ngó, rình mò, để chảy vào những nơi nào có cơ hội lớn nhất, hứa hẹn đem lại lợi nhuận cao nhất.

    Nếu ta xem thế giới tài chính như là thiên nhiên, thì dòng tiền đầu tư như là nước, có lúc bốc hơi, có lúc mưa xuống.
    Những lúc của cái dồi dào, dòng tiền đầu tư sẽ được tiếp thêm sức mạnh, trăm khe tạo thành suối, trăm suối đổ ra sông, trăm sông đổ vào biển.
    Lúc đó người người đều vui, người ta hào phóng với nước, tha hồ giặt giũ
    Nhưng lúc mà do khủng hoảng, của cải bốc hơi thì tiền cũng vậy, nó giống như hồ nước trong sa mạc, có rất nhiều ảo ảnh mà chỉ có 1 hồ nước mà thôi, người ta phải kiếm tìm, phải đánh nhau và phải chắt chiu từng giọt nước.
    Trong những lúc bình thường và đầy đủ, dòng tiền như dòng suối, nó róc rách chảy đến nơi nào có chỗ trũng, nơi nào ít vật cản nhất, nơi nào dễ hút nước nhất.

    Vậy nơi nào tiêu tiền dễ nhất, đó chính là cổ phiếu và BĐS. Bỏ 1 tỷ làm dự án 1 năm chưa xong, chứ đặt lệnh 1 nhát thì đi luôn 10 tỷ , mua 1 căn hộ 5 tỷ. Làm dự án mỗi năm 30%, cổ phiếu nếu bắt đúng thì lời 300% , căn hộ đặt cọc xong mai lời 1 tỷ
    Cho nên, trong những lúc thiên nhiên tươi đẹp, vào những lúc lòng người hơn hớn, lúc đó CK và BĐS sẽ là nơi đón dòng tiền
    Nhưng dòng tiền nó có chân, nó chạy khôg ngừng nghỉ.
    Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn
    Buổi gặp nào cũng phải chia xa.
    CK và BĐS không thể lên mãi được
    Những dòng nước đổ vào hồ CK và BĐS sẽ đến lúc ngập tràn, sẽ gây ra tràn bờ và lụt lội.
    Chi tiêu quá đà, lòng tham cuồn cuộn
    Và người ta phải đắp đập, be bờ
    Nên lúc nào có Media cảnh báo
    Lúc nào có các cuộc thảo luận về điều tiết CK hay BĐs
    Lúc đó dòng tiền thông minh biết đến lúc đã ra đi

    Sự di chuyển của luồng tiền sẽ cùng gió để tạo ra sóng
    Các con sóng trong PTKT cũng chỉ là 1 hình thức để miêu tả mà thôi
    Lúc những con sóng đầu tiên vỗ bờ, đó là lúc giương buồm ra khơi
    Đừng ăn sóng nhỏ, hãy nhìn sóng to
    Nếu có 5 sóng, người khôn ngoan sẽ ăn 3 sóng là đủ
    Tại sao, tại vì cần sóng 1 để báo hiệu mùa cá tới
    Những ai ăn sóng 1 thì chậm sóng 2,3
    Còn ai ăn sóng 4,5 mà kô kịp rồi thì gặp triều cạn, thuyền mắc

Chia sẻ trang này