Sự hoảng loạn mới chỉ bắt đầu!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vo_Song, 23/09/2010.

773 người đang online, trong đó có 309 thành viên. 14:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7608 lượt đọc và 120 bài trả lời
  1. 201x

    201x Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    5
    Uh phá thật mạnh đi để em múc
  2. Vo_Song

    Vo_Song Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhưng múc tại thời điểm này phải lường trước con nào có BCTC Q.III đột biến còn không thì coi chừng kẹp luôn đấy!
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  3. Vo_Song

    Vo_Song Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ra tin CPI hay tối nay các cụ???
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o
  4. chobo

    chobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, cái cụ này đi khủng bố tinh thần pà con ghê thế
    "Kẹp" đang dần trở thành từ quen thuộc trong suy nghĩ của nhà đầu tư
    Mà cái gì chưa biết thì mới sợ chứ biết rồi còn sợ gì nữa nhể[:D]
    Nên cụ doạ kẹp chắc chưa đủ độ phê, em nghễnh ngãng dễ nhầm nhọt sang đẹp thì bỏ mợ
    Mốt bi giờ là vần ập, sập, dập, đập, phập...=))
  5. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.449
    ko biết là hên hay sui , nhưng mà có giám xuống tiền thì mới biết mình được hay mất , vào tiền giờ này cũng hút máu được bao nhiêu kẻ rồi ,
    ko hiểu bọn đánh xuống còn muốn xuống tới đâu nữa , cứ như thế này rồi những kẻ đánh xuống cũng phải chết vì dần dần người kiên trì nhất cũng bỏ cuộc cuối cùng còn ai chơi nũa ,
    Bây giờ là lúc đẩy thị trường lên để dòng tiền bên ngoài vào, cứ làm thế này sự thận trọng càng cao càng khó lên , nếu muốn thị trường phát triển được thì phải tạo niềm tin cho dòng tiền vào lình sình cả 1 năm rồi .
    Chưa thấy năm nào chán như năm nay , năm 2008 khủng hoảng thế mà có sóng còn năm nay kt ổn định thì cứ lình sình ko hiểu những kẻ tạo lập nghĩ gì nữa mà ko đẩy thị trường lên
  6. chobo

    chobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Đã được thích:
    0
    CPI thì kệ con pà ló, ra hay ko có quan trọng gì đâu, cả làng biết hết rồi
    Muốn tin thì các cụ phải ngóng xem cái 13 nó định sửa thế nào
    Vụ này lão Rầu làm không cẩn thận thì sẽ có nhiều cái hay đấy
  7. Choingong

    Choingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Giảm 15 điểm cho máu, giảm 7 điểm ko phá móc 440 được???
  8. Vo_Song

    Vo_Song Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Đừng để tình cảm chi phối trong quyết định chơi chứng!
    Đã bán hay mua phải lạnh lùng!!!
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  9. Vo_Song

    Vo_Song Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Khó giảm 15 điểm ngay được lắm!
    Muốn nó giảm mạnh thế phải cho nó giảm nhẹ rồi tăng dần thành giảm mạnh!!!
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o
  10. T.Huy.113

    T.Huy.113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì sẽ chẳng có sự hoảng loạn ở đây. Giảm thì cũng sẽ giảm nhẹ, không đến nỗi đi 7 điểm đổ lên. Đó cũng là do vàng liên tục phá các mức đỉnh cao nhất mọi thời đại của nó gây ảnh hưởng tâm lý các nhà đầu tư CK (Cả TG và VN). Nhưng VN hiện nay, tất cả mọi người đang chờ đợi cái TT 13 chết tiệt cuối cùng sẽ có hình thù như thế nào: Ác Quỷ hay Thiên Thần. Tùy theo đó mà các bác ra phán xét: Xúc or chạy =))

Chia sẻ trang này