Sự khác nhau giữa "tự tử và tự sát"

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by lukhach104, Feb 18, 2011.

98 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 04:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. lukhach104

    lukhach104 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    0
    "Tự tử" là tự tìm đến cái chết. Tự sát là hành vi tự giết chết mình. Như vậy có thể hiểu là Tự Sát nghĩa là tự gây tổn thương cho cơ thể mình nằm mục đích tử vong, còn Tự Tử là tự đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm để tử vong do nguyên nhân khách quan.
    Tự tử và tự sát đều là hành vi TỰ mình tìm đến cái chết, nhưng bằng cách thức khác nhau
    Tự tử: tự tìm đến cái chết một cách nhẹ nhàng: uống thuốc ngủ, vào phòng kín rồi hun khói bếp than, khói xe máy, đập đầu vào tuờnng, nhảy lầu...
    Tự sát: cố ý gây SÁT thương cho mình, kết quả là chết. Ví dụ: tự đâm dao,...vào mình, móc mắt, moi tim, bẻ răng, dứt tóc...
    Chúng ta đầu tư vào cổ phiếu. Vâng, một hình thức huy động vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường, nhằm phát huy cao hơn nữa khả năng phát triển sản xuất của các doanh nghiệp này, giúp giảm áp lực từ NH. Thế nhưng với hình thức mua vào như hiện nay, chúng ta có đang tự tử. Khi niềm tin đã bị mất, bởi cách điều hành còn nhiều bất cập như hiện nay, bởi các đề tài nghiên cứu khoa học chưa đi sát thực tế, bởi các tiến sỹ, nhà nghiên cứu có thu nhập cao không để ý đến giá mớ rau, con cá ngoài chợ ... Chúng ta phải làm gì khi có sự so sánh của các vị có chức năng: "1Kw điện có giá 1.100 đồng còn cốc nước chè có giá 2000 đồng" mà không hiểu vì sao cốc nước chè lại có giá như vậy. Tất cả là do tâm lý. Hay do đâu, tại sao niềm tin vào tiền đồng lại sụt giảm nghiêm trọng như vậy. Hãy ra Hà Nội để xem giá cả tăng từng ngày. Sau tết tôi đã đi một vài nơi, tôi yêu Huế bởi ở Huế vẫn bình yên và nhẹ nhàng, (mặc dù tôi phải trả cho 1 tô bún là 25.000 đồng thay vì 20.000 do không nói được giọng địa phương. hic, khách du lịch mà). Tuy nhiên tôi lại thấy thương người xe ôm đã chở tôi đi cả ngày, đứng chờ tôi tham quan lăng Khải Định. Lăng Tự Đức, Chùa Thiên Mụ... mà chỉ lấy có 120 ngàn.
    Ôi rồi chúng ta sẽ về đâu, giá cả lúc này cứ như thời điểm 2008 ấy nhỉ.
  2. daibang6886

    daibang6886 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 11, 2010
    Likes Received:
    0
    Cuối tuần nghỉ ngơi bác ạ

    Avatar ..chân dài ...bất tận

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  3. HN139

    HN139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 18, 2005
    Likes Received:
    720



    Đọc bài của bác mà băn khoăn không biết nên chọn hình thức nào cho phù hợp với tâm lý, thể trạng,...của mình[r23)]

    Ôi các nhà chuyên gia Việt Nam, các vị dù lúng túng như gà mắc tóc, nhưng vẫn cố sống cố chết moi cái tốt (hiếm hoi) của việc phá giá tiền đồng, tăng giá xăng, điện v.v... (nào là tốt cho vĩ mô trung dài hạn, tốt cho thị trường chứng khoán....), còn cái tiêu cực mười mươi của nó ngay trước mắt thì các vị lờ tịt đi,


    Cái của nợ gì cũng đều lợi dụng tăng giá, ngoại tệ tăng 10%, giá xe nhập khẩu tăng theo đã đành, giá trong nước cũng không chịu kém, tăng ào ào ngay. Lương thực thực phẩm tăng dã man hàng ngày, Giờ nhìn mẹ, nhìn vợ đong đếm từng đồng, từng mớ rau con cá...mà đau lòng.

    Cắt tóc vỉa hè từ 20K tăng lên 25-30K, bát phở vỉa hè hạng bét 20K, có nơi đã kịp tăng lên 25K, nơi chưa kịp tăng thì cũng kịp thời giảm chất lượng xuống thê thảm,...

    Khốn khó cho người làm công ăn lương quá,

    Bữa cơm teo tóp vì... giá
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thitruong/480170/index.html

    Xót xa vì 'bão giá'


    http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/02/xot-xa-vi-bao-gia/



Share This Page