Sự thần kỳ của cuộc sống.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nguyenuong, Jun 13, 2009.

381 người đang online, trong đó có 152 thành viên. 06:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Sự thần kỳ của cuộc sống.

    Trong cuộc sống đầy đau khổ mà bất cứ kiếp con người nào cũng phải trải qua có cực kỳ nhiều những điều kỳ diệu làm dịu mát ánh nắng chói chang, làm hạ nhiệt những cái đầu bốc hoả.

    Sau đây là câu chuyện có thật tại sàn giao dịch chứng khoán mà chúng tôi làm việc.

    Sàn chúng tôi có một nhà đầu tư chứng khoán đặc biệt, đó là một em gái 9 tuổi. Vâng thưa các bạn đó là một em gái 9 tuổi. Em mua bán chứng khoán bằng tài khoản của mẹ, em ra sàn hàng ngày cùng với bố thoạt trông như người nghiện rượu nặng. Sau thời gian tìm hiểu tôi được biết câu chuyện của gia đình em. Bố em trước đây là một doanh nhân sau đó bỏ công ty đi buôn chứng khoán từ năm 2006. Ông là người chung thuỷ và rất có trách nhiệm với gia đình. Còn mẹ em làm nội trợ cho gia đình. Trong hai năm đầu tiên từ khi bố em chuyển nghề, gia đình em sống rất hạnh phúc, em đã được tham dự đội tuyển toán của lớp thi học sinh giỏi của trường.

    Đến năm 2008. Tai hoạ bắt đầu ập đến, thị trường chứng khoán sụt giảm và với khoản tiền vay cầm cố thì bố em bị âm 900 triệu sau khi mất sạch vốn và chuẩn bị bị ngân hàng siết nhà. Đồ đạc lần lượt ra đi, những cái gì có thể bán được đều ra đi hết còn lại toàn là chổi cùn giẻ rách. Để trả nợ hết ngân hàng, gia đình em chuyển nợ từ ngân hàng sang nợ ông bà ngoại 420 triệu. Cầm cự mãi cuối cùng gia đình em phải bán nhà chuyển lên chung cư ở với số vốn dư giả là 200 triệu. Mẹ em từ người nội trợ may mắn xin được chân ý tá của một cơ sở lớn chữa bệnh tư nhân với mức lương 1.200.000 đ/ tháng.

    Cuối năm 2008, số vốn 200 triệu trong tay ông bố bị co lại thành 50 triệu. Mẹ em khóc như ngất, hai mẹ con oán trách bố em nhiều và thương ông nhiều hơn. Bây giờ bố em đã tìm được việc làm mới nhưng hàng ngày vẫn lên sàn, em cũng theo lên cùng bố. Tài khoản của em lúc đầu chỉ có 5 triệu đồng.

    Vì em còn bé và mắt cận nên em thường ngồi ở hàng trên cùng may mắn em hay ngồi cùng với một người lạ với vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt ít biểu lộ cảm xúc.
    Tôi rất ngạc nhiên với các lệnh giao dịch của em sau đây:

    Ngày 02/3/09 Mua 1000 TLT giá 4.3
    Ngày 04/4/09 Bán 1000 TLT giá 9
    Ngày 08/4/09 Mua 500 KLS giá 16.2
    Ngày 15/4/09 Bán 500 KLS giá 22.3
    Ngày 22/4/09 Mua 1000 LSS giá 12.3
    Ngày 29/5/09 Bán 1000 LSS giá 26.1
    Ngày 29/5/09 Mua 500 RCL giá 49.

    Hiện nay tài khoản của em có 500 RCL và hôm vừa rồi thấy em rút ra 1.000.000 nói là mua bộ quần áo mới. Dạo này thấy em vui nhiều hơn và nói năm sau em định xin đi học lại.

    Cầu mong cho vị thần nào mách bảo em cách buôn bán chứng khoán đừng bỏ rơi em và gia đình em một lần nữa.

    Các bác bảo câu chuyện này có phải là điều kỳ diệu không ???
  2. Machiavelli

    Machiavelli Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 26, 2009
    Likes Received:
    0
    Bác Trương Gia Bình đâu, đề nghị cho em bé này vào Vườn ươm

    Được Machiavelli sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 13/06/2009
  3. TT7782

    TT7782 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 30, 2009
    Likes Received:
    0
    CẬU NÀY CHẮC Ở BÊN BỘ PHẬN MARKETING THÌ PHẢI, PR CỔ CÁNH GỚM QUÁ, CHẮC CẬU ĐANG CẦM RCL HẢ, CHẠY ĐI CHO SỚM CHỢ, CHUẨN BỊ LỖ RỒI ĐẤY! LỜI CẢNH BÁO MUỘN NHƯNG VẪN TỐT CHO CẬU ĐÂY!
    HIHIHII
  4. obamaviet

    obamaviet Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 20, 2009
    Likes Received:
    0
    Ở Mỹ thì tôi tin, ở việt nam thì phải 50 năm sau mới có chuyện này.

  5. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Các bác thấy eim viết truyện được khoảng mấy điểm.
  6. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Em có bao giờ pr cổ phiếu đâu.
    Bác cứ đọc các loại topic của em thì rõ thoai.
    Hình như em chỉ giới thiệu mỗi SAFI thì phải.
    Hết.
  7. Soprano

    Soprano Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 15, 2008
    Likes Received:
    1
    Câu chuyện của bác là ở ngoài đời thường hay chỉ là hư cấu ? Nếu nó là thật phiiền bác cho địa chỉ công ty. Tôi thật sự ngưỡng mộ cô bé đó và không hiểu sao rất muốn gặp cha con cô.
  8. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 26, 2006
    Likes Received:
    9,542
    chưa biết chuyện thật hay bịa nhưng rất đáng nể ... nếu có thật thì cô bé thật đáng ngưỡng mộ
  9. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 21, 2008
    Likes Received:
    5
    Hoàn cảnh thật ái ngại,cầu chúc cô bé nhân gấp 10 lần TK
  10. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Thứ năm ngày 25/6
    Bán 500 RCL giá 82

Share This Page