Sự thật bất ngờ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Snow-Snow, 13/04/2012.

2500 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 04:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3293 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.905
    mau qua:)):)):))
  2. thienthanthom

    thienthanthom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái e bên P2 T.. sang bên chú... hót quá...!;))
  3. aduy

    aduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1.908
    [-X[-X[-X[-X[-X[-X
  4. VSP_VSP

    VSP_VSP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Cứ tưởng tạo háo ban cho mình đôi chân “dài miên man” cùng nhan sắc là một đặc ân. Nhưng đối với những “chân dài” dưới đây thì quả đúng là thảm họa.
    Liên tiếng Anh thì bập bõm, khả năng giao tiếp kém nên kiếm được một chỗ trong cơ quan Nhà nước là một niềm hạnh phúc đối với cô. Thế nhưng, khổ cái là Liên lại có chút nhan sắc và đôi chân “dài miên man” nên cô không yên thân được với sếp.
    Vừa đến cơ quan, chưa kịp ngồi nghỉ, cô đã được sếp gọi vào phòng có việc. Mà cũng chẳng có việc gì ra hồn cả. Cô chỉ việc ngồi ở đó, sếp tự tay rót nước mời và cô chỉ việc ngồi ngắm những tư thế “khiêu khích” của sếp. Còn sếp thì tha hồ “lia” ánh mắt “đưa đẩy” lại phía cô.

    Chiều chuẩn bị về thì sếp lại gọi cô vào soạn giấy tờ, công văn rồi cứ làm như vô tình khẽ chạm vào Liên. Chuyện sếp vuốt tóc, bẹo má rồi đụng chạm những chỗ khác cũng là nỗi kinh hoàng của cô. Nhưng cô không đủ tự tin để viết đơn xin nghỉ việc vì chắc gì đã tìm được công việc khác tốt hơn.Cô đành sống trong tâm trạng lo lắng cùng ánh mắt hình dấu hỏi của đồng nghiệp mỗi khi thấy cô lấm lét từ phòng sếp đi ra.
    Đấy là Liên còn bị rắc rối với mỗi ông sếp thôi còn Trang lại khổ sở với sự đeo bám “dai như đỉa” của mấy ông đồng nghiệp cùng phòng. Và khi không ăn được thì cô bị đạp đổ, cô đã trở thành nạn nhân đáng thương cho những câu chuyện thêu dệt không mấy thơm tho của một trong số những quý ông “rớt đài” trong trận chiến chinh phục.

    [​IMG]
  5. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Chủ top đi chơi Tối T6 rồi.
  6. VyOanh

    VyOanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2011
    Đã được thích:
    1
    =))snow có cuống đới anh giai=))
  7. VSP_VSP

    VSP_VSP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1
    còn toàn chúng ta thôi, post bài kém hấp dẫn thật
  8. nhieutiennhat

    nhieutiennhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    1.631
    ối , vậy cuống thì teo rùi , híc lấy cái avata của ai lên đới ,,, nhàm nhọt kiểu này có ngày bị chíck vào đằng sau đới ,
    kekeeke
    cuối tuàn vui vẻ cả nhà
    =D>=D>=D>
  9. VSP_VSP

    VSP_VSP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của Hồng lại rơi vào sự ghanh ghét của đám đàn bà công sở. Vốn có ít bạn gái từ khi học đại học, đi làm, Hồng lại rơi vào cám cảnh đơn độc ngay trong giới của mình. Hồng nhẹ nhàng, nữ tính, chân thật, cũng không có thói lẳng lơ mà vẫn bị các chị "ghét". Sơ hở một chút là bị họ nói "mát", xỉa xói, đôi khi còn “khuyến mại” cả những cái nguýt mắt dài “hàng mét”. Rồi các chị tụm năm tụm ba, thi thoảng "theo gió" để lọt ra những câu "con đó chỉ giỏi lợi dụng đàn ông", "ngây ngây thơ thơ các ông nhà mình mới chết chứ"... Họ không nói rõ "con Hồng" để cô có cơ hội đính chính, bước đến gần thì các chị lại giải tán.

    Hồng biết cô đang bị đồng nghiệp soi mói, nói xấu sau lưng. Nhưng điều buồn hơn cả là cô nhận phải sự lạnh lùng, nghi ngờ của cả những phụ nữ không tham gia chiến sự "tẩy chay" cô. Càng ngày, Hồng càng thấy mình đơn độc. Nhiều lần anh trưởng phòng an ủi: "Em đừng chấp mấy chị đó. Càng xa lánh em, càng chứng tỏ họ thiếu tự tin". Không biết họ thiếu tự tin đến cỡ nào, nhưng cứ đến văn phòng là Hồng có cảm giác mình đang vào địa ngục. Không lẽ, 2/3 cuộc sống là một môi trường bức bối, ở đó mình bị ghen ghét bằng những lí do hết sức vô lý? Nhưng ra đi liệu nữ đồng nghiệp mới có để Hồng dễ thở hơn?

    [​IMG]
  10. VyOanh

    VyOanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2011
    Đã được thích:
    1
    LTNL sacombank:p

Chia sẻ trang này