Sự thật về 1 con người xấu xa trên f319....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi killer87, 16/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4344 người đang online, trong đó có 347 thành viên. 12:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8018 lượt đọc và 112 bài trả lời
  1. chandaiphowall

    chandaiphowall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lớn rùi. Cụ Hoangduocsu cũng lên tiếng rùi. Thui bỏ qua vụ này đi các cụ ah. Đấy là em xin phép thế ạ.
  2. Mr.leHieu

    Mr.leHieu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Còn con người nào xấu xa hơn con người này đến mẹ vợ còn lừa huống hồ gì những người ko biết mặt nhau như các bác.

    Con rể lừa mẹ vợ chơi chứng khoán
    Nghe con rể tỉ tê “chơi chứng khoán lãi hơn gửi ngân hàng”, bà M. đã đem trên 3 tỉ đồng dưỡng già để nhờ con rể đưa đi mở tài khoản giao dịch. Không được đồng lãi nào, bà còn bị cậu con rể này rút sạch tiền để tiêu xài.
    Trần Minh Anh, 44 tuổi, ngụ tại Q.Ba Đình, Hà Nội kết hôn với chị T.K.N vào năm 1988 và có với nhau một mặt con. Năm 1992, Trần Minh Anh đưa vợ con sang Đức làm ăn nhưng đến tháng 8.2006 thì y bị trục xuất về Việt Nam, để lại vợ con ở lại Đức.
    Vào tháng 1.2007, chị N. gửi về cho mẹ đẻ là bà B.T.M, ngụ tại Q.Hai Bà Trưng số tiền 176 nghìn euro để trả nợ vì thời điểm sang Đức, bà M. đã phải bán nhà để lấy tiền đưa cho con gái. Nhận được khoản tiền lớn của con gái gửi về bà M. tính gửi tiết kiệm để lấy lãi dưỡng già nhưng chàng rể thường sang nhà tỉ tê rằng “đầu tư chứng khoán có lãi nhiều hơn là đem gửi tiết kiệm”. Lúc này bà M. chỉ nghĩ kinh doanh chứng khoán cũng không khác gì gửi tiền ngân hàng, hơn nữa thời điểm đầu năm 2007, thị trường chứng khoán đang “sốt”, nhiều người phất nhanh do chơi chứng khoán nên bà nghe theo lời con rể chuyển hướng đầu tư.
    Cuối tháng 1.2007, bà M. cùng Trần Minh Anh đến phòng giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Hà Nội (BVSC) mở tài khoản giao dịch chứng khoán mang tên bà, sau đó chuyển toàn bộ số tiền con gái gửi về vào tài khoản này. Do không hiểu biết về chứng khoán nên bà M. đã đưa hộ chiếu, các giấy tờ tùy thân khác để con rể giữ và sử dụng. Sau đó, bà yên tâm vào TP.HCM sống cùng con trai chờ ngày... thắng chứng khoán.
    Sau một thời gian dài không thấy con rể liên lạc thông báo kết quả đầu tư nên tháng 3.2008, bà M. đến Công ty BVSC rút tiền thì được thông báo toàn bộ số tiền trên 3 tỉ đồng đã bị rút hết, chỉ còn 9,1 triệu đồng và một số cổ phiếu!
    Lúc này, cay đắng hơn nữa là không những mất tiền, bà M. còn phát hiện, Trần Minh Anh không chung thủy với con gái mình mà từ khi về nước đã cặp bồ sống chung với một phụ nữ khác như vợ chồng.
    Sau khi bà M. làm đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT - Bộ ******* vào cuộc đã xác định, toàn bộ số tiền trong tài khoản của bà bị mất không phải do thua lỗ chứng khoán mà do chính con rể bà rút ra để tiêu xài cá nhân. Cơ quan CSĐT đã chứng minh, trong thời gian mẹ vợ vào TP.HCM, Trần Minh Anh giả mạo chữ ký của bà, đồng thời tự lập giấy ủy quyền của chủ tài khoản để rút tiền. Tổng cộng, Trần Minh Anh đã 19 lần rút tiền trong tài khoản của bà M. với số tiền trên 3 tỉ đồng. Chàng “rể quý” này cũng khai nhận đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết chứng khoán của mẹ vợ cũng như sơ hở, thiếu sót của cán bộ công ty chứng khoán để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.
    Liên quan đến vụ án này, mới đây Cơ quan CSĐT - Bộ ******* đã kết luận, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao lập cáo trạng truy tố Trần Minh Anh về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, có 3 cán bộ của công ty chứng khoán cũng bị đề nghị truy tố về tội “cố ý làm trái...”.
  3. itnortharea

    itnortharea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ông nói mà không suy nghĩ à, ở cái xã hội này thằng nào mang tiền đến cho mình thì tung hô là bình thường. Mk, ở cơ quan thằng trả lương là thằng có quyền khi dưới quyền sếp thì anh em nghe theo răm rắp và nể trọng. Những người có tư cách khi họ nghỉ việc họ không bao giờ kể xấu cơ quan cũ, chỉ có bọn tiểu nhân mới làm vậy.....ông hiểu chưa.[r37)] Nếu ông thấy nhục thì ông tự kiếm tiền đi sao phải lên đây làm đíu gì. Tôi tưởng sau vụ PTC tập 6 bị anh em nó chửi ông phải lượn mẹ nó rồi.....*** hiểu ai nhục....
  4. Master9999

    Master9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    4
    Các bác chửi nhau khiếp quá :)
  5. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Thằng này có khi với soigiaphowall là 1 để anh báo mod kiểm tra IP xem;))
  6. 1000percent

    1000percent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh bác, em cũng ..éo chấp nhận được cái kiểu ăn cháo đá bát. Lúc ăn được thì tung hô, đến lúc qoẹt mỏ thì quay lại chửi. Đúng là *** đỡ được
  7. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Chú chưa đủ tuổi nói chuyện với anh.
    Ngày xưa đúng là anh xưng hô rất lịch sự với sói, nhưng đấy là chưa biết bộ mặt thật của nó.
    Ai ngờ nó dùng 5-7 nick gây loạn f319. khi bị vạch mặt nó còn dùng 4-5 nick PM chửi anh. Đúng là loại tiểu nhân bỉ ổi[r23)][r23)]
    Anh xuống tàu PTC nguyên nhân chính vì thằng sói già này chứ ko phải PTC ko tốt
  8. itnortharea

    itnortharea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ông hèn lắm, thật sự tôi thấy ông hèn, ông lấy lý do vì cãi nhau với soigia nên mặc dù ông là thuyền trưởng PTC tập 6 nhưng ông sẵn sàng bỏ anh em để chạy một mình. Bây giờ ông không tranh luận được với tôi thì ông chỉ biết dựa dẫm vào Mod, ông nghĩ Mod làm gì tôi, ông có thấy ông giống thằng con nít không làm được việc gì xểnh ra là đi mách mẹ không. Tôi khuyên ông không nên vào những topic liên quan đến soigia và PTC mà nên về lo VHG của ông đi may ra ông còn giữ một chút thể diện. [-(

    P/s: Ông chơi VHG thì nên qua topic của em Saxophon để nghe em ý chửi nhé [r24)]
  9. snow_flower

    snow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mod!!!!! Where're you?
  10. binochio

    binochio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Đã được thích:
    208
    Không nên cố hạ bệ ngừi ta làm gì, nhất là đám đông với 1 người,
    có thể ngừi đó đã trả giá rồi


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này