Sự thật về cán bộ làm nghề tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm,...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vitaminUSD, 21/05/2008.

231 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 02:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 14994 lượt đọc và 129 bài trả lời
  1. vitaminUSD

    vitaminUSD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    690
    Nỗi buồn luôn thường trực trong lòng mỗi cán bộ TC-NH, trên khuôn mặt tương cười kia đang che dấu sự thất vọng, thua lỗ CK mà không biết đến khi nào mới thoát ra được cảnh của Giai Caap Voô Saan
  2. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Đã được thích:
    0
    Thường trực là thế nào hả chú, cứ dăm bữa nửa tháng nó lại gõ đầu đóng vài trăm triệu để bù repo rồi trả lãi, trả nợ gốc.
    Mà k phải là giai cấp vô sản thôi đâu mà có nhiều ngơời từ trung lưu thành vô sản cả đấy.
    Hãy đi nhiều và quan sát để biết nỗi khổ của người khác hơn là chỉ bo bo biết mình mất vài trăm triệu mà quá đau buồn nha.
  3. VAJ

    VAJ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Đã được thích:
    1.190
    Em làm ở VCB nè, sắp chết đến nơi rồi, làm ở VCB được 8 năm, vừa rồi vay tiền kha khá, ôm thêm cái đống cp "ưu đãi" cho CBCNV giá 64, giờ còn U30, chết luôn, lương có 10 triệu/ tháng mà phải còng lưng trả 20 triệu/tháng tiền lãi, rất may còn một số khoản dây dư, cho cuối năm trả 1 lần, ko phải trả hàng tháng, hi vọng cuối năm CK up chút cho em bán đc co trả nợ
  4. NYSE6868i

    NYSE6868i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Gi.ai cấp V.ô Sả.n toàn thế giới đâu ... đoàn kết lại ... vượt qua cơn bĩ cực này ...
  5. Odysse

    Odysse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Đúng hoàn cảnh của em lúc này. Hjc hjc .
  6. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch đầu thế kỷ 21, chúng ta sẽ mất đi khá nhiều cán bộ giỏi, có năng lực trong lĩnh vực tài chén, ngân hàng, CK...
  7. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    họ đi đâu mà mất hả bác?
  8. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Tự tử như đ/c Thanh ở ACB
  9. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy hơi vô lý. Nếu làm trong ngành ngân hàng, mà có trình độ, chắc hẳn chúng nó phải biết trước nhiều người về chính sách thắt chặt tiền tệ của nhà nước, về chuyện ngân hàng giải chấp cổ phiếu, mà chạy trước chứ nhỉ. Dân CK, bảo hiểm kẹp còn có thể, chứ dân ngân hàng bị kẹp cổ phiếu trên sàn thì hơi khó tin, vì đợt xuống giá dã man từ VNI 800 đến nay là do các ngân hàng xả rác
  10. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Nếu giỏi, có năng lực về tài chính, nó đã đoán trước mà chạy rồi

Chia sẻ trang này