Sự tích :Chỉ còn cái nịt ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Waddell, 13/01/2022.

901 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 12:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1303 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. Waddell

    Waddell Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    7.884
    Chuyện kể rằng ở làng nọ, có 02 ae đi ra ngoài làm ăn
    Người a tích cóp chăm chỉ hàng tháng làm ăn mang về các cuộn tiền polyme gói ghém cẩn thận cho vào hũ, mỗi cuộn 100 tờ và lấy 1 cái nịt buộc vào. Cứ thế người a tích đầy cãi hũ trong 1 năm, càng về cuối năm càng đầy....

    Người em cũng làm ăn nhưng lười biếng, ko chịu chắt chiu, muốn nhanh giàu nên tham gia ttck, người em cứ thấy a làm được là mò sang cái hũ rút ruột, rút lõi thay lõi bằng các đồng bé hơn bên trong, cứ dần dần cái hũ thì vẫn đầy nhưng thực chất là đã bị rút ruột 9/10 phần rồi, chỉ còn lại 01 số vỏ mỏng bên ngoài phía trên hũ.

    Một ngày nọ người a hơi nghi ngờ và bắt đầu kiểm tra vì thấy trọng lượng cái hũ có vẻ nhẹ hơn ngày thường khi bê lên, người a đổ tất cả hũ ra và kiểm tra, ôi thôi toàn bộ các lõi, ruột polyme phía dưới hũ đã biến mất phủ một lớp lô, cuộn phía trên hũ, còn lại toàn bộ là các dây nịt mà người em đã khôn khéo đổ vào và che đậy lại.

    Khi đổ hết ra lại thấy có 2 tấm hình để lại là như thế này, chỉ rõ nguyên nhân người em bị rút ruột lần 2 ntn
    [​IMG]
    và cả nhân vật mặc aó lông thú thể hiện nguyên hình ra sao
    [​IMG]
    Người em đã mang hết các cọc polyme buộc nịt của ngươì a làm lụng cả năm trời để đổ vào hết các cổ phiếu BĐS & hst của a nào đó biệt danh quy cê đại hiệp giè giè đó.

    Tại sao người em lại làm thế vì xưa nay mọi thứ chỉ toàn giả dối như trên thương trường làm ăn & cả tt ck cũng vậy, người trước cầm tạm tiền tiêu của người sau , sau này người sau muốn có tiền tiêu lại phải đợi đến lượt mượn tiếp của người mới hoặc của người cũ do ham hố , tham thâm, vào ra ko đúng thời điểm.

    Người a lúc này chỉ biết kêu trời: Ối giời ơi tôi cứ nghĩ mấy thằng trẻ ranh hay nói : CÒN CÁI NỊT là bậy bạ lắm.
    Không ai ngờ đến lúc TÔI CŨNG CHỈ CÒN CÁI NỊT mà ăn tết là sao :((

    Kết chuyện: Hình như người a chưa xem kỹ vì phía dưới hũ còn có 1 tấm giấy người em để lại chữ ký nhân vật thứ 2 làm người em mất hết chỉ còn cái nịt . Ký rõ: Tao Hay Mày .
    Last edited: 13/01/2022
    minhducduong thích bài này.
  2. minhducduong

    minhducduong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    431
    Thằng cu con nó cướp NH có 3.5 tỏi , còn thằng Quết nó cướp mấy nghìn tỷ của bà con chứng sỹ, phải cho thằng Quết bóc 20 cuốn lịch mới hả dạ ae chứng sỹ cả nước.

Chia sẻ trang này