Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4616 người đang online, trong đó có 343 thành viên. 17:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 39471 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    Anh điên có kẻ lòng đau ...
    Thất tình có kẻ trước sau một mình !


    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
  2. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
  3. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Có phải em lại về nơi trang trại
    Tôi một mình ở lại với nhớ mong
    Khuya vắng bóng người đi đi ngoài phố
    Để tiếng tơ lòng rạo rực nỗi nhớ mong.... ?
  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11


    Em biên tập lại cho thuận vần và vẫn giữ nguyên ý của anh nhé !

    Vui bạn vui bè anh vẫn đi
    Rượu bia nâng cốc chúc tì tì
    Đúng giờ tìm bạn cùng thơ thẫn ...
    Chuyện nhỏ , sá chi năm bảy ly !

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11


    Ai về trang trại phương xa ...
    Để ai ở lại thiết tha mong chờ ...
    Đêm khuya , đường vắng , đèn mờ ...
    Để ai rạo rực tiếng tơ lòng ... thòng !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
  6. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262

    Hố bom là cái quái gì ?
    Khi mà môi mút miệng ghì lấy nhau
    Dù đang đứng ở trên cầu
    Bị sông bóp cổ dìm sâu xuống dòng
    Dù đang bơi ở hồ trong
    Bị bông súng cấu vào lòng điếng ghê
    Dù đang nằm ở triền đê
    Bị cô Hoàng Tuyết cắn tê cả hồn
    Dù đang bí ở vần ồn
    Kệ, tôi vẫn thích chui vào .... cô

    P/S : "...." có thể thay bằng chữ "hồn" ~X, chưa nghĩ ra từ nào hay hơn. [};-
  7. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Chưa đi chưa biết Miền Tây
    Đi rồi mới thấy ngất ngây trong lòng.
    *********
    Vài em trẻ đẹp nó vây
    Tay sờ tay bóp, lên mây tức thì..../
  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    Bao chàng mơ hoá thành mèo ...
    Được nàng bồng ẳm , có nghèo cũng cam !
    Nhìn mèo , ai cũng thấy ham ...
    Có mèo hai cẳng càng tham thêm nhiều ...


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Chưa đi chưa biết Miền Tây
    Đi rồi mới thấy ngất ngây trong lòng.
    Phương Linh đang muốn lòng thòng ...
    Coi chừng vợ biết là xong cuộc đời !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
  10. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này