Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4413 người đang online, trong đó có 336 thành viên. 23:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 39495 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. CKandXX

    CKandXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Nuhoangtuyet oi anh avảtar cua em dep qua, lam tho lai hay nua. hom nao trang dep minh ngoi nhau roi lam tho em nhe:)
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    an_khanh viết lúc 21:03 - 25/05/2011 [​IMG]
    dạo này vẫn chiên chứng đều đều ha em, anh bỏ chứng roài

    Tặng cô em nè, mai chứng sẻ thé này nha

    [​IMG]




    Tôi dốc cạn tìm em nơi đáy cốc
    Rượu hết rồi nhưng chẳng thấy em đâu
    Giật mình tôi nhận ra mình ngốc
    Rượu và em hai cái đắng như nhau.[:D]

    Cho em nói leo một chút nhé !

    Nhâm nhi rượu đắng làm chi ?
    Rượu ngon mật ngọt sao bì với em ?
    Thiếu em , cả đất trời thèm ...
    Có em , trời đất say mèm cùng anh !

    [​IMG]


  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]


    [​IMG]

    Ai đi giữa nắng trưa hè ...
    Có nghe rạo rực tiếng ve bồi hồi ?
    Nhìn lên hoa phượng đỏ trời ...
    Biết ai còn nhớ đến người năm xưa ?
    Nhớ chăng một thuở đón đưa ...
    Rợp trời hoa phượng giữa trưa nắng hè ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    Bạn cùng trang lứa , đứa chồng con ...
    Đứa còn đi học , vẫn gái son ...
    Mình thì ngang dọc bao sông suối ...
    Vui cùng trang trại với núi non ...
    Danh vọng đã không màng đến nữa !
    Mặc ai giành giật để sinh tồn !
    Một trăm năm trước , ta chưa có ...
    Một trăm năm sau , ta chẳng còn !
    Để sống trên đời , đâu phải khó ?
    Khó chăng , tồn tại tấm lòng son !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    Anh đến ... giữa trưa hè phượng nở ...
    Em đi ... chiều ấy nắng thu vàng ...
    Em về ... anh đã xa thăm thẳm ...
    Phượng buồn rơi rụng đón hè sang ...

    [​IMG]

  6. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Mò đáy đi em ta cùng vào
    Làm tý xem sống chết thế nào.
    Lên voi xuống chó anh chẳng sợ
    Tay không xây dựng lại cơ đồ.....
  7. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
  8. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    em về.. mùa lá rụng mệnh mang
    Tìm anh... giữa đường phố thu vàng
    Thu ơi..người ấy.. giờ đâu thấy
    Lặng bước một mình.. lòng nát tan :((:((:((

    [​IMG]
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thề không bao giờ đánh chứng nữa. Bye Bye
    [​IMG]

    Anh thề không đánh chứng nữa đâu ...
    Bái bai bè bạn , anh ra cầu ...
    Nhìn quanh cứ tưởng không ai thấy ...
    Anh ... làm một bãi xuống sông sâu ...
    Ai ngờ du kích đi ngang đấy ...
    Túm gáy lôi lên : Mày ở đâu ?
    Cớ sao phóng uế nơi công cộng ?

    Không không , em vừa định nhảy lầu ...
    Nhảy lầu sợ đau , em đổi ý ...
    Biết bơi , em đành chọn sông sâu ...
    Ai ngờ vừa đến , em đau bụng ...
    Lỡ dại làm ô uế thành cầu ...
    Mong anh tha lỗi , em xin hứa ...
    Từ nay chừa mãi đến mai sau ...

    Ừ , hứa thì làm , đừng hứa đại !
    Thôi ! Về kẻo vợ chờ , đi mau !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))




  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    hocaptrung viết lúc 16:15 - 26/05/2011 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 11:00 - 26/05/2011 [​IMG]

    Cho em nói leo một chút nhé !

    Nhâm nhi rượu đắng làm chi ?
    Rượu ngon mật ngọt sao bì với em ?
    Thiếu em , cả đất trời thèm ...
    Có em , trời đất say mèm cùng anh !

    [​IMG]



    Hỏi thật em là giai hay gái :x:x

    Câu này , anh không phải người đầu ...
    Cũng chưa là cuối , nói cho mau !
    Là trai hay gái , làm chi nhỉ ?
    Là gái thì sao , trai thì sao ?
    Nam nữ bình quyền , theo pháp lý ...
    Gái trai đồng đẳng , mến thương nhau ...
    Giá trời cho tái sinh lần nữa ...
    Thì em cũng sẽ như ngày nào !

    ;));));));));));));));));));));));));));));))

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này