Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4530 người đang online, trong đó có 367 thành viên. 23:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39495 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Cần Thơ có bến Ninh Kiều
    Đếm đi đếm lại gái nhiều hơn dân

    [​IMG]
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    hocaptrung viết lúc 16:40 - 26/05/2011 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 16:33 - 26/05/2011 [​IMG]

    Câu này , anh không phải người đầu ...
    Cũng chưa là cuối , nói cho mau !
    Là trai hay gái , làm chi nhỉ ?
    Là gái thì sao , trai thì sao ?
    Nam nữ bình quyền , theo pháp lý ...
    Gái trai đồng đẳng , mến thương nhau ...
    Giá trời cho tái sinh lần nữa ...
    Thì em cũng sẽ như ngày nào !

    ;));));));));));));));));));));));));));));))


    khác chứ em, có những chuyện chỉ chị em nói chuyện với nhau và chỉ đàn ông nói với nhau :p và hai người khác giới thì có thể đăng ký kết hôn :))

    Xưa rồi , Diễm ơi ! [-X

    Những chuyện chị em hay anh em nói với nhau , bây giờ người ta công khai cả rồi ! :-??
    Còn đăng ký kết hôn thì những nước văn minh đều đã cho kết hôn đồng tính , thậm chí cả những chính khách có tên tuổi như thị trưởng Berlin Klaus Wowereit , Chủ tịch đảng FDP kiêm phó thủ tướng Đức Guido Westerweller ... đều là người đồng tính và vẫn giữ cương vị cao trong chính quyền nhiều năm liền !

    Anh nghĩ rằng em là con trai ?

    Hay là mang giới tính hai phai ?
    Thắc mắc làm chi , không phải lối ...
    Hay anh chỉ thích đám chân dài ?

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p

  3. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Vịnh cái quạt

    Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa,
    Duyên em dính dán tự bao giờ,
    Chành ra ba góc da còn thiếu,
    Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
    Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
    Che đầu quân tử lúc sa mưa.
    Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
    Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?

    Phuonglinh02-St

    http://gallery.******.com/gallery_img/14/ugo1274946330.jpg​
  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    an_khanh viết lúc 19:55 - 26/05/2011 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 11:00 - 26/05/2011 [​IMG]

    Cho em nói leo một chút nhé !

    Nhâm nhi rượu đắng làm chi ?
    Rượu ngon mật ngọt sao bì với em ?
    Thiếu em , cả đất trời thèm ...
    Có em , trời đất say mèm cùng anh !

    [​IMG]



    Em không phải rượu
    Em không phải hoa
    Một cô gái Tuyêt....,
    để tôi mơ.

    Tôi tưởng tượng thôi
    Đã đảo điên...... tim rồi
    Tóc em dài......
    Da trắng không cần phấn
    Má em hồng.....
    môi đỏ chẳng cần son

    Tôi say mèm ...
    không vì rượu vì hoa
    Mà dáng em...
    yểu điệu lại thướt tha:-*

    Em ở đâu....???
    Chân trời hay góc bể
    Ước một lần được gặp Tuyết xa


    Anh cứ mơ và anh cứ đợi ...
    Anh tưởng tượng và anh cứ say !
    Say rượu , say hoa , say tình ái ...
    Nhưng đừng say gái ... rồi trắng tay !

    [​IMG]


    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  5. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Nhâm nhi rượu đắng làm chi ?
    Rượu ngon mật ngọt sao bì với em ?
    Thiếu em , cả đất trời thèm ...
    Có em , trời đất say mèm cùng anh !

    [​IMG]

    Nào một ly cho vơi đi nhung nhớ,
    Tiếp một ly cho thêm vị đắng cay.
    Thêm một ly cho quên những tháng ngày,
    Lại một ly ta xin quên em nhá!​

    Bốn ly rồi! sao chỉ vị xót xa?
    Thêm ly nữa cho lâng lâng trong dạ.
    Mà tại sao? cứ mãi dáng ai?
    Rồi nốc hết cho lên hẳn men ngà...

    [​IMG]
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    Em nghĩ anh nên gửi thơ mình ...
    Thơ Hồ nữ sĩ , đọc mà kinh !
    Thơ mình tuy viết không hay lắm ...
    Không quá trăng hoa , quá diễm tình ...
    Theo đúng tiêu đề em đã viết ...
    Chưa hay , nhưng thật , chớ linh tinh !
    Thơ sưu tầm dẫu hay đến mấy ...
    Em chẳng thích bằng thơ Phương Linh !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  7. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Sao không đạp cửa xông vào ?
    Kỳ lưng cho bạn , xem nào ai gan ?
    Miệng hùm gan sứa , giả ngoan ...
    Làm em cứ ngóng đợi chàng cả đêm !

    [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  9. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Sao không đạp cửa xông vào ?
    Kỳ lưng cho bạn , xem nào ai gan ?
    Miệng hùm gan sứa , giả ngoan ...
    Làm em cứ ngóng đợi chàng cả đêm !


    [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]

    Đứng ngoài nhìn trộm sướng rên
    Vào trong xấu hổ, nên anh đứng chờ ...




  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    Anh về học lại luật thơ ...
    Gieo vần cho chuẩn hãy mơ đến nàng !
    Thơ gì ... ngang quá là ngang ...
    Giống như bửa củi mà phang bằng chày !
    Tính em thành thật thẳng ngay ...
    Mong anh đừng giận , em hay thẳng thừng ...

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này