Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3790 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39455 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    thamlathang viết lúc 13:55 - 15/04/2011 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 13:43 - 15/04/2011 [​IMG]

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-



    Trời buông nắng, nắng chói chang
    Em tựa cửa.. đứng khoe hàng
    Rêu phủ đầy...khắp tường cổ
    Chút lá vàng.. dạ mênh mang[:D]​


    Anh vẫn đào hoa như ngày xưa ...
    Thơ anh lãng mạn đến bây giờ ...
    Nếu như ngày ấy ... anh đừng vội ...
    Biết đâu ... giờ lắm chuyện bất ngờ !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p

  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    thamlathang viết lúc 14:11 - 15/04/2011 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 14:07 - 15/04/2011 [​IMG]

    Anh vẫn đào hoa như ngày xưa ...
    Thơ anh lãng mạn đến bây giờ ...
    Nếu như ngày ấy ... anh đừng vội ...
    Biết đâu ... giờ lắm chuyện bất ngờ !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p


    Lỗi tại anh .. hay là tại em
    Đến bây giờ .. anh cũng không biết nữa
    Chỉ tiếc cho chuyện tình chớm nở
    Mau úa tàn khi gió mùa đông sang

    Anh bảo rằng.. đừng đùa với anh nữa
    Vì thời gian đã gấp gáp lắm rồi
    Em đâu biết...còn mỉa mai đùa cợt
    Theo gió đông, anh đành bước sang ngang :((



    Thôi đừng biện bạch anh ơi !
    Hôn nhân là để sống đời với nhau !
    Em còn suy nghĩ trước sau ...
    Người chưa hiểu rõ , trầu cau chưa cần !
    Đã yêu thì chẳng ngại ngần ...
    Mười năm cũng đợi , tình xuân vẫn nồng ...
    Ai ngờ anh ngại gió đông ...
    Em chưa lấy chồng , anh đã sang ngang !
    May mà em chẳng vội vàng ...
    Nhận lời yêu để vương mang tình sầu !
    Chưa thương nên cũng chẳng đau !
    Chưa yêu nên chẳng buồn rầu làm chi !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"



  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 06:58 - 16/05/2011 [​IMG]
    [​IMG]

    Kéo hoài , kéo mãi vẫn không lên !







    Kéo hoài , kéo mãi vẫn không lên ?
    Anh đã đau ... mà em cố thêm !
    Kéo không đúng chổ , nên anh khổ !
    Đúng chổ , vài giây là nó lên !


    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))


    Cô gái chính là UBCK ! Kéo đúng chổ , ban hành những qui định phù hợp , đúng đắn , khuyến khích được nhà đầu tư bỏ tiền vào thì thị trường sẽ lên thôi !
    Còn kéo không đúng chổ làm nhà đầu tư mất tiền rút vốn ra hết thì làm sao thị trường lên được ?
    Ý em là thế , nói thế cho rõ , không thì các bác lại nói em xì pam lung tung ...

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  5. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Bao giờ như lại ngày xưa
    Thức dậy lại thấy" trần truồng " sướng ghê.
    Bia bọt nhậu nhẹt ê chề
    Đêm về mê chứng tăng trần hết biên.[};-[};-[};-
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    Chứng trần , anh sướng như tiên ...
    Em trần , anh giống chàng điên Biên Hòa !
    Muốn em nhưng sợ chị nhà ...
    Thèm , nhưng mà sợ ... thế là hóa điên !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  7. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
  8. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Chứng trần , anh sướng như tiên ...
    Em trần , anh giống chàng điên Biên Hòa !
    Muốn em nhưng sợ chị nhà ...
    Thèm , nhưng mà sợ ... thế là hóa điên !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Chứng lên anh lại sẵn tiền.
    Ă chơi thoả mái, tiếc chi vài hào
    Gái xinh, gái trẻ nhao nhao
    Cần chi" người cũ" làm cao ban đầu/
    :)):)):))
  9. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Chứng buồn anh thích hoạ thơ
    Em buồn anh cứ ngẩn ngơ suốt ngày.

    Cẩm Mỹ - ĐN 2011
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    Gái xinh mua chỉ vài hào ...
    Nếu cần , anh cứ bay vào Cần Thơ !
    Nhiều em trẻ đẹp như mơ ...
    Chân dài , da trắng , chỉ chờ anh thôi !
    Coi chừng đụng phải chíp hôi ...
    Vơ nhầm con nít , vào ngồi xà lim !
    Coi chừng cụt mất cả chim ...
    Về nhà vợ hỏi , biết tìm nơi nao ?

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này