Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2869 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 03:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 39512 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262
    Tóm lại là thế này : chị Thắng trước mê anh Tuyết, anh Tuyết cũng có vẻ thích chị Thắng :D, chị phuonglinh cũng mê anh Hoàng Tuyết, mà chả ai biết mặt ai :D, chị Thắng hình như có gia đình rồi, chị Thắng vào đây đọc thơ chê bai lung tung trong khi thơ của chị ấy cũng chả ai thèm đọc :D :D , anh Hoàng Tuyết giận chị Thắng và chê chị Thắng có gia đình mà còn dê...., tiếp theo thế nào xem hồi sau sẽ rõ ;))
  2. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    =))=))=))=))=))=))=))=))
    Hoàng tuyết có gì hay mà mê chứ

    nhầm hàng rồi.. tính như đàn ông ấy ai thèm mê [r23)]
  3. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    :)):)):)):))
  4. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    mê thì nói mịa NÀ MÊ NẠI còn =))=))=))
  5. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Vâng ! Anh không mê ! :)):)):))

    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 15:46 - 31/03/2011 [​IMG]
    Trích:
    thamlathang viết lúc 15:32 - 31/03/2011 [​IMG]
    dạo này a ít vào diễn đàn..
    nhưng múc chứng vẫn có lãi từ đầu năm tới giờ em ạ
    đầu năm bốc quể số hên lắm

    mình lại làm thơ nhé em.. chịu không :-*

    Muốn thơ thì lại có thơ ...
    Bạn thơ thì được ! Tình hờ ... thì không ! [-X
    Em không muốn tiếng " đoạt chồng " ...
    Chẳng hay chi chuyện đèo bòng lem nhem ! :-w



    Cùng làm thơ chờ chứng lên
    Ngân hàng cũng sắp bơm thêm .. tiền rồi ;))
    gặp em lòng chợt bồi hồi
    làm sao quên được một thời nhớ thương ;))
    Ôi tình trường với ...chứng trường
    Giải nan nan giải.. biết đường nào đây ~X

    Có xạo cũng vừa thôi anh ơi !
    Đừng nên xạo quá , nổ tung trời !
    Đúng ba tháng trước , anh thề thốt ...
    Rằng trọn đời yêu mỗi em thôi !

    Đây này :

    :x:x:x:x:x
    Anh yêu em không hề gian dối.
    Tình yêu chúng mình vô đối phải không em.
    Em yêu anh thì anh yêu trở lại.
    Có bao giờ ăn lãi của nhau đâu.
    Đầu gấu nào chả có lúc xuống giá.
    Đại tá nào chả có lúc về hưu.
    Nước xuôi dòng ngàn năm chảy mãi.
    Cuộc đời này chỉ yêu mãi mình em


    Thơ viết ngày nào , anh nhớ không ? ( 29-12-2010 )
    Chín tuần sau đó ... lễ tơ hồng ! ( 06-3-2011 )
    May mà em vẫn chưa yêu đấy !
    Em mà yêu ... thì anh đi tong !
    Một lít là xong !
    Lít gì , anh biết không ?

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))


    Anh chưa già , mà mau quên quá nhỉ !
    Lời thề xưa , giờ anh nói : chỉ đùa !
    Em đã biết , nên em không cạn nghĩ ...
    Tin anh rồi , thì giờ chỉ có thua !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    Nhắc để anh nhớ chuyện ngày xưa ...
    Tình yêu đâu phải để anh đùa ?
    Anh đùa với lửa , tay anh phỏng ...
    Hỏng cả chim thì anh mới chừa !


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    chợt nghe tình buồn
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    08:15, 24/08/09


    Được cảm ơn 13039 lần


    [​IMG] 02/01/11, 18:28 #908 a chẳng cần ngắm, cần tìm
    vì em đã ở trong.. tim anh rồi
    dù rằng xa cách phương trời
    vẫn say .. vẫn đắm chỉ người anh yêu !:-*

    Thề không bao giờ đánh chứng nữa. Bye Bye
    [​IMG]
  8. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    tóm lại là quá khứ......
    tóm lại là hai đứa quen nhau khi Chị Tham vẫn còn đọc thân
    trai chưa vợ.. gái chưa chồng.. chuyện bình thường =))
  9. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    Không ngờ em vẫn còn lục lại được những trang thơ này
    ANh...................~X~X
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    Bác nói oan cho bác ấy rồi ! :-w
    Bác Tham chỉ đùa cho vui thôi ! :p
    Ngày xưa , khi tỏ tình với Tuyết ... :x
    Thật ra Sơn sắp cưới Trang rồi ! >:P

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

    chợt nghe tình buồn
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    08:15, 24/08/09


    Được cảm ơn 13039 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 11/01/11, 22:45 #1 Pic thơ dành cho những người đang yêu, người si tình.. những người thất tình và những người.. điên tình[:D].. mời các bác post vô[:D]


    bài đầu tiên xin tặng đến...người đã đi ngang đời tôi....

    Gió ùa về một mùa đông ngập phố
    Cây khẳng khiu.. đâu còn nữa lá vàng
    Kí ức ấy lăn vào miền xa vắng
    Đợi mấy mùa sao bỗng thấy... mênh mang

    Anh thương lắm mỗi lúc mùa đông sang
    Gửi nỗi nhớ bay về miền giá lạnh
    Đông góp gió để hồn thêm hiu quạnh
    Cho mắt buồn ngơ ngác trước mùa đông

    Chợt hỏi lòng anh có nhớ nàng không?
    Để trước chiều lạc rơi nỗi thương nhớ
    Cơn gió xô ngang giữ trong nhau hơi thở
    Cho riêng anh, riêng một nỗi đợi chờ

    Thành phố trở mình khoác áo mùa đông
    Thoáng rùng mình... Em bây giờ có rét
    Căn phòng lạnh...giữa một mùa đông chết
    Đợi em về... sưởi ấm trái tim nhau.

    nhớ nàng lắm @NuHoangTuyet ạ.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này