Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7325 người đang online, trong đó có 888 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 39559 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Bây giờ chàng vẫn làm thơ ?
    Hay còn vương vấn ngẫn ngơ thất tình ?
    Chàng đi , bỏ thiếp một mình ...
    Bao giờ thăm lại Thái Bình quê xưa ?

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Anh ơi , đừng bóp em đau ...
    Để em cạo gió , gội đầu cho anh !
    Từ từ , đừng vội muốn nhanh ...
    Chạy nhanh hay vấp , cháy nhanh chóng tàn !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p

  3. Hay quá. Toàn thơ đẳng cấp. Tiếp tục phát huy nào....
  4. Em sáng tác thêm 1 bài:
    Chú mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm chú chuột: "Đi đâu đấy mày"???
    Chú chuột hất cẳng nheo mày
    Đi mua chứng khoán mày cay cái giề.
    :))=)) Các bác thấy hay thì like ủng hộ nhé để em có thêm tinh thần sáng tác. :)
    Link gốc em nó ở đây: Thơ vui chứng khoán
    Mỗi ngày em sẽ làm 1 bài cho các bác thư giãn :)
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    stockking viết lúc 15:49 - 31/08/2011 [​IMG]
    Trích:
    Thai_Duong viết lúc 15:44 - 31/08/2011 [​IMG]

    Để cho ăn đòn đấy ! :-":-":-"

    hình như chuyện đó càng đau càng sướng thì phải.nghe nói thế:-ss

    Nghe nói ? Tức là chưa trải qua ?
    Hình như ... là đoán vậy thôi mà !
    Thân trai đang lớn , đang tìm hiểu ...
    Tìm hiểu chưa xong thì đã già !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Ông Aquino kêu gọi Trung Quốc đầu tư vào Philippines

    31/08/2011 15:11
    [​IMG]

    Tổng thống Philippines Benigno Aquino - Ảnh: AFP
    (TNO) Phát biểu tại một diễn đàn thương mại ở Trung Quốc hôm nay 31.8, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói Manila hi vọng thu hút đầu tư từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ở các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng lớn, theo Reuters.
    Ông Aquino dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào chiều nay và gặp Thủ tướng Ôn Gia Bảo vào ngày mai.
    “Trong quá khứ, mối quan hệ thương mại của chúng ta có lợi cho các bạn hơn chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi đến đây để cân bằng”, ông Aquino nói.
    Ông Aquino cũng hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc trong các lĩnh vực cụ thể như cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và du lịch.
    Ông Aquino nói Philippines sẽ bảo đảm để các doanh nhân Trung Quốc có một “sân chơi bình đẳng” trong khi cam kết giữ vững “một nền văn hóa minh bạch”.
    Theo Reuters, Trung Quốc vốn sử dụng uy thế kinh tế tại Đông Nam Á, châu Phi và Nam Mỹ để đạt được ưu thế chính trị và xoa dịu căng thẳng với các đối thủ khi săn tìm những nguồn nguyên liệu thô và năng lượng mới.
    Trong chuyến thăm của ông Aquino, cả Manila và Bắc Kinh chắc chắn sẽ đề cập đến những vấn đề nhạy cảm bao gồm tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông và những lo ngại của Manila về việc người Philippines bị xử tù ở Trung Quốc.
    Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Philippines với thương mại hai chiều giữa hai nước đạt đến 27,7 tỉ USD trong năm 2010, tăng 35,1% so với năm 2009.
    Nguồn tài nguyên dầu khí của Philippines cũng rất hấp dẫn với một nước Trung Quốc khát tài nguyên.
    Vào đầu tháng 8, Manila cho biết các công ty của Trung Quốc, bao gồm cả tập đoàn dầu khí ngoài khơi hàng đầu Trung Quốc CNOOC, rất quan tâm đến việc đầu tư vào 15 hợp đồng thăm dò dầu khí trị giá ít nhất 7,5 tỉ USD.
    Sơn Duân

    Rước voi cõng rắn về nhà !
    Thằng ngu mà cứ tưởng là mình khôn !
    Cần nhau củ ấu cũng tròn ...
    Ghét nhau đến cả bồ hòn cũng vuông !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 11:20 - 01/09/2011 [​IMG]
    Có 2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: hoatimbanglang, Thai_Duong.


    Mở trang ra chỉ Tôi với Bác
    Đóng trang vào vẫn Bác với Tôi.
    Tinh thần dân tộc đâu rồi
    Mà sao TRANG VIP ít người lại thăm????????
    ?

    Bởi vì mấy đứa hâm hâm ...
    Kẻ gian thì thả lại đâm người hiền !
    Chúng nghĩ yêu nước là điên ...
    Thâm tâm chúng chỉ yêu tiền mà thôi !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

    Chúng là ai ? Có trời dám nói !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://f319.com/home/p-9891952?posted=1#post9891952

    1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: Thai_Duong

    Biển Đông lặng sóng rồi à ?
    Sao vào đây thấy cửa nhà vắng tanh !
    Hoàng Sa sóng bạc biển xanh ...
    Bao giờ mới lại của mình bạn ơi ?

    ~X~X~X~X~X~X~X

  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]

    Lên chưa ? Hay đã nhỡ tàu ...
    Muộn rồi thì đón chuyến sau mà về !
    Đừng nghe chim lợn tỉ tê ...
    Ngập ngừng , nghi ngại , chán chê , nhỡ tàu !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Trích:
    mot_doi_giay viết lúc 19:28 - 05/09/2011 [​IMG]
    Trích:
    wander_ck viết lúc 19:27 - 05/09/2011 [​IMG]
    Gai giờ nhiều mà,lo gì[r23)][r23)]

    sao lại đùa E thế chứ. có cách nào quên 1 người càng nhanh càng tốt k bác? E thực sự k còn muốn nhớ đến 1 chút j về người đó nữa.

    Tặng chủ thớt bài thơ viết từ nỗi đau ...

    Tự hỏi

    Nhớ thương là có tội sao ?
    Tương tư chi để lòng đau hỡi lòng ?
    Đắng cay cũng tại đèo bòng ...
    Xa vời lắm ... chuyện tơ hồng trăm năm ...

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này