Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3947 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 07:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 39528 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    andysand viết lúc 10:30 - 19/09/2011 [​IMG]
    Khó khăn đang chờ cổ đông PVL!!

    Nhiều vịt ngan mất hàng trong ngỡ ngàng ! :p
    Ai bỏ chạy vì quá non gan ... [-(
    Ta túc tắc gom hàng giá đỏ ... :)>-
    Chờ giá tím thì ta mới phang ! :-bd

  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Cảm xúc từ trong tim bật ra ... Máu kêu gọi máu cứu sơn hà ... Con cháu Lạc Hồng đoàn kết lại ! Đứng lên ! Cầm súng cứu nước nhà !
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    08:40, 03/01/11


    Được cảm ơn 4444 lần

    Chụp hình kỷ niệm để mà chơi ...
    Mặc ai buôn bán lỗ hay lời ...
    Ta cứ ung dung và thanh thản ...
    Túi thơ bầu rượu mãi yêu đời !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"


  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Trung tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm Sư đoàn 6 Tăng-Thiết giáp (Quân khu Bắc Kinh)



    QĐND - Thứ Sáu, 16/09/2011, 14:19 (GMT+7)


    QĐND Online - Sáng 16-9, Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đoàn cán bộ chính trị quân sự cấp cao quân đội nước ta đến thăm Sư đoàn 6 Tăng-Thiết Giáp, thuộc Quân khu Bắc Kinh - một trong những đơn vị chủ chốt có nhiệm vụ chủ yếu bảo vệ an ninh Thủ đô Bắc Kinh, tác chiến cơ động, tham gia duyệt binh trong những ngày lễ lớn của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Trung tướng Ngô Xuân Lịch và chỉ huy Sư đoàn 6 trong quá trình đi thăm đơn vị.

    Tại Sư đoàn 6, Đại tá Tô Vinh, sư đoàn trưởng, đã báo cáo tóm tắt về lịch sử truyền thống, biên chế, trang bị của đơn vị với Trung tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn Việt Nam. Được thành lập từ tháng 9-1968, Sư đoàn 6 hiện có hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế 3 trung đoàn Tăng Thiết giáp, 1 trung đoàn Pháo tự hành, 1 trung đoàn Phòng không... Ngoài ra, Đơn vị tăng-thiết giáp này của bạn còn được phối thuộc các đơn vị trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, tên lửa…
    Sau khi nghe đồng chí Sư đoàn trưởng thông báo và đi thăm quan Trung tâm mô phỏng huấn luyện; phòng trưng bày trang bị; nơi ăn nghỉ của bộ đội… Sư đoàn 6, đồng chí Trung tướng Ngô Xuân Lịch khen ngợi tinh thần huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học hiện đại vào công tác huấn luyện.
    [​IMG]
    Trung tướng Ngô Xuân Lịch thăm nơi ăn, nghỉ của đơn vị bạn

    Thủ trưởng Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng nói chuyện với chỉ huy đơn vị và chúc Sư đoàn 6 tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn nữa, mong muốn tình đoàn kết hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Việt Nam-Trung Quốc ngày càng bền chặt.
    Tin, ảnh: Huy Thiêm
    (Từ Bắc Kinh)


    Đi sứ thì cứ việc đi ...
    Linh hồn phải giữ , đừng phi giá sàn !
    Chớ tin mười sáu chữ vàng !
    Lợi danh mờ mắt tội ngàn năm ghi !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"



  4. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    636
    Hôm nay mình ghé trang thơ
    Đọc xong...tắc thở...thăng luôn lên giời

    [:D][:D][:D][:p][:p][:p]
  5. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    636
    Hihii,thôi không "gây sự" với bác nữa[:D][:D]
    Bác Thái Dương đừng giận,lâu ngày không gặp bác nên đùa bác 1 tí(với lại tét thử xem có phải bác Thái Dương không,hay là người khác[:D])
    Chứ tôi là rất thích các bài thơ của bác đó,nhất là cái tính " thẳng như ruột ngựa,bụng để ngoài da' của bác,hihihi;));));))
    Mong bác đừng giận[r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    636
    Chắc chắn là xoá rồi,bác[:D]

    Gửi bác bài thơ

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    [FONT=&quot]Còn gặp nhau thì hãy cứ vui![/FONT]


    [FONT=&quot] Tôn Nữ Hỷ Khương[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Còn gặp nhau thì hãy cứ vui[/FONT]
    [FONT=&quot] Chuyện đời như nước chảy hoa trôi[/FONT]

    [FONT=&quot] Lợi danh như bóng mây chìm nổi[/FONT]

    [FONT=&quot] Chỉ có tình thương để lại đời[/FONT]


    [FONT=&quot] Còn gặp nhau thì hãy cứ thương[/FONT]

    [FONT=&quot] Tình người muôn thuở vẫn còn vương[/FONT]

    [FONT=&quot] Chắt chiu một chút tình thương mến[/FONT]

    [FONT=&quot] Trải khắp muôn phương vạn nẻo đường.[/FONT]


    [FONT=&quot] Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi[/FONT]

    [FONT=&quot] Bao nhiêu thú vị ở trên đời[/FONT]

    [FONT=&quot] Vui chơi trong ý tình cao nhã[/FONT]

    [FONT=&quot] Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.[/FONT]


    [FONT=&quot] Còn gặp nhau thì hãy cứ cười[/FONT]

    [FONT=&quot] Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi[/FONT]

    [FONT=&quot] Cho hương thêm ngát, đời thêm vị[/FONT]

    [FONT=&quot] Cho đẹp lòng tất cả mọi người.[/FONT]


    [FONT=&quot] Còn gặp nhau thì hãy cứ chào[/FONT]

    [FONT=&quot] Giữa miền đất rộng với trời cao[/FONT]

    [FONT=&quot] Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước[/FONT]

    [FONT=&quot] Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.[/FONT]


    [FONT=&quot] Còn gặp nhau thì hãy cứ say[/FONT]

    [FONT=&quot] Say tình say nghĩa bấy lâu nay[/FONT]

    [FONT=&quot] Say thơ, say nhạc, say bè bạn[/FONT]

    [FONT=&quot] Quên cả không gian lẫn tháng ngày.[/FONT]


    [FONT=&quot] Còn gặp nhau thì hãy cứ đi[/FONT]

    [FONT=&quot] Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi[/FONT]

    [FONT=&quot] An nhiên tự tại - lòng thanh thản[/FONT]

    [FONT=&quot] Đời sống tâm linh thật diệu kỳ![/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  7. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    636
    Có ai hiểu được lòng ta
    Có ai hiểu được tim ta chứa gì
    Bá Nha mà mất Tử Kỳ
    Thì như đàn mất dây tơ phím hồng....[:D][:D][:D][:D]

    P/s :[:p][:p][:p][:p]

    Dao cầm đập nát đau lòng phượng,
    Ðàn vắng Tử Kỳ, đàn với ai?
    Gió Xuân khắp mặt bao bè bạn,
    Muốn kiếm tri âm, ôi khó thay!
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Kỹ năng làm thơ cần nâng cao !
    Trừ điệp ngữ ( cố tình ! ) còn ngoài ra nên tránh dùng trùng lặp các từ gieo vần như những chữ tô đỏ .
    4 câu sau của bạn thì có vẻ là dịch từ thơ TQ ? Không có gì vần điệu như thơ VN cả . Ngay thơ tự do cũng cần vần điệu và âm nhạc trong thơ , nếu không sẽ thành văn xuôi mất .

    Tạm biên tập 4 câu đầu của bạn lại như sau :

    Có ai hiểu được lòng ta
    Có ai hiểu được tim ta chứa gì
    Bá Nha mà mất Tử Kỳ
    Thì như đàn mất dây phím hồng...

    Ong nào hiểu được lòng hoa ?
    Có ai hiểu được tim ta chứa gì ?
    Bá Nha mà mất Tử
    Kỳ .
    Cũng như Lưu Bị biệt ly Vân Trường ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-




  9. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    636
    Cám ơn bác đã chỉ bảo
    Tôi không có ý định làm thơ,mà chỉ vì đang ngồi trông thằng cu nhà tôi nên rảnh rỗi vào đọc trang thơ của bác.
    4 câu thơ sau không phải là của tôi mà là tôi trích từ truyện Bá Nha-Tử Kỳ ra thôi,lúc Tử Kỳ chết Bá Nha đập cây đàn rồi ngâm 4 câu thơ đó.
    Ý tôi là trong cuộc đời này tìm được người hiểu mình,khó lắm,nên không chỉ có bác "mình ta với ta" đâu,kiếm được 1 người bạn tri âm tri kỷ quá khó nên thôi tốt nhất là 'còn gặp nhau thì hãy cứ vui' cái đã[:D].

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Ngày xưa Đức Phật dạy rằng
    Xác thân giả tạm,cõi trần là mơ
    Con người say tinh ngu ngơ
    Chấp vào mê huyễn nên mơ thấy mình



    [/FONT]
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bác có định lên Yên Tử hái măng không đấy ? ;))
    Rảnh rỗi thì vào đây đọc thơ tình , thuở tôi còn con gái ! [:D][:D][:D]

    http://f319.com/giaoluu/1305231
  11. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    636
    Đường lên Yên Tử xa xa
    Măng tre san sát muốn là được ngay
    Vui chân ta hái măng này
    Hái xong ta lại thả tay...đứng nhìn

    [:D][:D][:D][:D][:D]

    Không dám cái .... ngày xưa ấy đâu bác ơi[:p]:p
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này