Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3790 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 13:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39455 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Bài này gieo vần trắc
    Vì bác kia muốn bán
    Muốn bán vì đang chán
    Chán thì bán , không ngán !


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-"

    Bác muốn đọc thơ thuận vần đúng luật thì xem từ đầu topic , và mời bác vào đây :

    http://f319.com/giaoluu/1305231
    http://f319.com/home/1264922

    Bây giờ em hiền hơn ngày xưa ...
    Ngày xưa đánh khựa , phang búa xua ...
    Suốt ngày bị khóa hoài không sợ ...
    Bây giờ biết sợ , nên đã chừa !

    [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]


  2. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262


    Tôi lắng nghe cả đấy
    Những lời em thì thầm
    Đôi khi trong thánh thiện
    Thấy có chút tà dâm [:p][:D][:D]
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Tà dâm mà nói ra lời ...
    Còn hơn thánh thiện hại người giả câm !
    Vợ bác mà không tà dâm ...
    Thôi thì bỏ quách , kẻo hâm bây giờ !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  4. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Tà dâm mà nói ra lời ...
    Còn hơn thánh thiện hại người giả câm !
    Vợ bác mà không tà dâm ...
    Thôi thì bỏ quách , kẻo hâm bây giờ !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

    Tà dâm thì mặc tà dâm
    Ta đây vớ được ta đâm suốt ngày
    Đâm cho sướng cả một đời
    Bỏ đi không được quay về tả tơi......:))
  5. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Vịnh quạt trần

    Trời nóng nên em phải ở trần
    Dài dài một gậy cắm vào thân
    Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
    Quân tử sướng từ đầu đến chân

    phuonglinh02--st
    [​IMG]
  6. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262


    Ôi sao em quá khù khờ
    Tôi chưa có vợ vẫn chờ em đây
    Hôm nay túi rỗng thèm say
    Gặp em hồn cứ ngất ngây điên cuồng [};-
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Điên cuồng nên mới lèm bèm ...
    Tán gái mà lại nói em khù khờ !
    Con gái ưa ngọt , thích mơ ...
    Lẽ ra anh phải giả vờ ngất ngây ...
    Ngất ngây ra vẻ đắm say ...
    Thời cơ thuận lợi , nắm tay dắt về !
    Bây giờ đã lộ máu dê ...
    Từ nay anh hết đường ve gái rồi !

    >:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P

  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Thơ anh thỉnh thoảng cũng hay ...
    Đôi khi lạc vận , tài trai ỉu xìu !
    Yêu , không cần nói chi nhiều ...
    Sao anh từ sáng đến chiều thả dê ?
    Thả dê thì cứ ra đê ...
    Trong làng , ngoài phố đừng be he hoài ...
    Nói ra không sợ bạn cười ?
    Tao nhân mặc khách nói lời dễ nghe !
    Đừng nên xỏ lá ba que ...
    Buông lời thô tục , chém vè , đá dưa !
    Nhẹ nhàng tình đón duyên đưa ...
    Nói câu lịch sự cho vừa lòng nhau !

    ;));));));));));));));));));));));));));));));));));))
  9. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262
    Này Thì Dê :

    Dê: Hừm, cỏ vẫn còn xanh
    Cỏ: Xanh cũng chẳng đến anh dê già
    Dê: Em thách tớ đấy à?
    Cỏ: Không thách thức nhưng mà thử xem
    Dê: Dại gì không chén em
    Cỏ: Em sẽ vả rụng bem răng hàm
    Dê: Em muốn làm thì làm
    Cỏ: Làm thật hử? Ối làng nước ơi [:D][:D]



    [​IMG]
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    anlanh67 viết lúc 13:05 - 16/05/2011 [​IMG]
    Trích:
    i_like_gals viết lúc 12:58 - 16/05/2011 [​IMG]
    Xài đòn bẩy là như vậy... ^:)^


    Mong đừng ai giống tui . Có thể tui là ngu nhất ở F319 này bác ạ !!!

    Biết ngu là vẫn còn khôn !
    Ngã rồi đứng dậy , vẫn còn cơ may !
    Còn nhà , cờ vẫn trong tay !
    Bán nhà , chờ sẵn đến ngày chứng lên ...
    Chứng lên , bác lại hóa hên !
    Một nhà bán , lại làm nên ba nhà !

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Cẩn thận , không để lùa gà ...
    Mất nhà lần nữa , thế là ra đê !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này