Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3408 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 01:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 39495 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 00:05 - 28/10/2011 [​IMG]
    Cảm thông với bác Thái Dương

    "Trong tù không rượu cũng không hoa"
    Không cả tình thân với gái già
    Chẳng được tham gia nơi chiến trận....
    Bao giờ mới được TA LÀ TA???


    Hôm nay mê mãi chiến chinh ...
    Chứng tăng đồng loạt , dân tình hân hoan ...
    Cổ mình đang nắm tăng trần ...
    Dư mua hơn triệu , sướng trân cả người !
    Hôm nay không phải tôi lười ...
    Không thơ , không cả chuyện cười gửi đăng !
    Không bài lên án xâm lăng ...
    Bởi đang theo dõi điểm tăng tím trần ...
    Muốn tròn nghĩa vụ công dân ...
    Kiếm tiền mua đá góp phần Trường Sa !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-


  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 12:02 - 28/10/2011 [​IMG]
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 00:11 - 28/10/2011 [​IMG]
    [/COLOR][/B]

    Chuyện bình thường ở Mod mà.
    Cả diễn đàn có ngôi nhà này là hữu ích nhất lúc này cũng tự nhiên bị giải toả sang đây mà chẳng thông báo một tiếng cũng chẳng đền bù gì cả.



    Trích:
    TuGan viết lúc 11:47 - 28/10/2011 [​IMG]

    Hôm nay mê mãi chiến chinh ...
    Chứng tăng đồng loạt , dân tình hân hoan ...
    Cổ mình đang nắm tăng trần ...
    Dư mua hơn triệu , sướng trân cả người !
    Hôm nay không phải tôi lười ...
    Không thơ , không cả chuyện cười gửi đăng !
    Không bài lên án xâm lăng ...
    Bởi đang theo dõi điểm tăng tím trần ...
    Muốn tròn nghĩa vụ công dân ...
    Kiếm tiền mua đá góp phần Trường Sa !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-


    Giỏi việc nước, đảm việc nhà
    Đánh Tàu, xây dựng nước nhà đẹp tươi.
    Nào ai dám bảo Tú lười ?????


    Tú Gân không phải đàn bà !
    Sao cô khen Tú việc nhà đảm đang ?
    Tú Gân tính khí ngang tàng ...
    Bất bình gặp chuyện giữa đàng ... chiến ngay !
    Mặc ai dè bĩu chê bai ...
    Đấu tranh thẳng thắng , đúng sai rõ ràng !
    Tính tôi chẳng thích làng nhàng ...
    Riêng quân Tàu khựa tôi phang tới cùng !
    Tim tôi hoà nhịp Lạc Hồng ...
    Nguyện đem máu tưới non sông khi cần !
    Tổ quốc gọi , con xin vâng !
    Giữ gìn non nước hiến dâng sức mình !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  3. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    writeTime('2011/10/27 04:25:00')Thứ Năm, 27/10/2011, 04:25 (GMT+7)
    Đào tạo nguồn cho... Trung Quốc?


    TT - Hàng trăm sinh viên đại học, học viên cao học đã được các trường ĐH Trung Quốc cấp bằng thông qua liên kết đào tạo “chui” với Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh từ năm 2006 đến nay.
    >> Read this on Tuoitrenews.vn


    [​IMG]
    Trong khi thí sinh hệ chính quy phải trải qua kỳ thi tuyển căng thẳng, thí sinh hệ liên kết chỉ cần tốt nghiệp THPT. Trong ảnh: thí sinh dự thi năng khiếu môn võ trong kỳ thi tuyển sinh năm 2011 vào Trường ĐH TDTT Bắc Ninh - Ảnh: Minh Ngọc

    Từ năm 2006, mặc dù không được phép của các cơ quan có thẩm quyền nhưng lãnh đạo Trường ĐH TDTT Bắc Ninh vẫn mở các lớp liên kết đào tạo với hàng loạt trường đại học của Trung Quốc là: ĐH TDTT Quảng Châu, Học viện TDTT Thượng Hải, ĐH TDTT Vũ Hán, ĐH Sư phạm Quảng Tây để đào tạo đại học và sau đại học. Học viên học một nửa thời gian ở VN và một nửa thời gian được đưa sang Trung Quốc học, bằng do phía Trung Quốc cấp.


    Liên kết đào tạo... chui
    Các học viên được tuyển chọn đào tạo hệ liên kết này không cần phải thi tuyển đối với bậc đại học mà chỉ cần tốt nghiệp THPT. Với chương trình thạc sĩ cũng không có tiêu chí tuyển sinh cụ thể. Về chất lượng đào tạo, cho đến thời điểm này cũng là việc không ai biết và không ai kiểm soát.
    Đáng chú ý là việc thu, chi toàn bộ học phí của bốn khóa đào tạo đại học và sáu khóa đào tạo cao học từ năm 2006 đến nay của vài trăm học viên mà Trường ĐH TDTT Bắc Ninh thu đều không có hóa đơn chứng từ hoặc có nhưng đã bị hủy sau khi các khóa học kết thúc.
    Ông Lưu Quang Hiệp, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh giai đoạn 2008-2010, lý giải đây là công tác đào tạo nguồn cho Trung Quốc chứ không phải liên kết đào tạo. “Các học sinh ở VN có nhu cầu, phía trường Trung Quốc có quan hệ với chúng tôi và họ nhờ nên chúng tôi làm giúp. Chúng tôi tạo điều kiện cơ sở vật chất tại trường để lấy chỗ cho học viên học, nếu họ nhờ giảng viên mà chúng tôi rảnh thì chúng tôi dạy. Điều này tốt cho cả hai phía mà học phí cho học viên lại được giảm nên nhiều em có nhu cầu học lắm, bỏ cả học ở VN để được học và lấy bằng Trung Quốc. Các hồ sơ liên quan đến lớp học khi đã hoàn thành đều bị hủy bỏ, mỗi học viên nộp không quá 10.000 NDT học phí/năm” - ông Hiệp nói.

    ******* vào cuộc
    Ông Nguyễn Đại Dương, hiệu trưởng Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, cho biết trong thời gian từ ngày 17 đến 19-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ ******* đã đến làm việc với ban giám hiệu nhà trường và các cá nhân liên quan để tìm hiểu vụ việc.
    Dù đã được thực hiện một thời gian dài nhưng đến gần đây sự việc này mới được các cơ quan chức năng phát hiện khi có nhiều học viên cao học khóa 2 theo học tại Học viện TDTT Thượng Hải phản ảnh đã đóng tiền nhưng không được học. Theo đó, những học viên này cho biết họ đã đóng học phí cho ông Lưu Quang Hiệp và ông Nguyễn Hùng Cường, phó giám đốc Trung tâm khoa học Trường ĐH TDTT Bắc Ninh. Tuy nhiên, học phí đã không được chuyển sang cho Học viện TDTT Thượng Hải. Chương trình học của hơn 30 học viên này lẽ ra phải bắt đầu từ tháng 7- 2011 nhưng đến thời điểm này các học viên vẫn phải ngồi nhà vì tiền đã nộp nhưng trường mình học không nhận được. Sau khi đoàn thanh tra do Bộ VH-TT&DL đến thanh tra và làm việc, ông Nguyễn Hùng Cường đã nộp lại cho đoàn thanh tra 300.000 NDT, còn thiếu 150.762 NDT. Tuy nhiên, đến thời điểm này ông Hiệp và ông Cường không ai chịu nhận đã thu số tiền còn thiếu để nộp lại vì tất cả các khoản thu chi từ trước đến nay chỉ được nói bằng miệng. Ông Cường cho biết đã bàn giao cho ông Hiệp, ông Hiệp cãi ông Cường là người thu chứ ông không có trách nhiệm quản lý tiền.
    Không thực hiện quyết định thanh tra
    Sau thời gian thanh tra, ngày 26-9, ông Đỗ Văn Dọng, phó chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL, trưởng đoàn thanh tra vụ việc liên quan đến Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, đã ký báo cáo thanh tra và đề xuất các biện pháp xử lý đối với những sai phạm của các cá nhân liên quan. Kết luận thanh tra khẳng định việc liên kết đào tạo của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh khi chưa được phép là vi phạm nghiêm trọng quy định của Nhà nước về liên kết đào tạo. Hoạt động tài chính trong liên kết đào tạo của trường được đưa ra ngoài hệ thống sổ sách của trường là vi phạm nguyên tắc tài chính.
    Số tiền thu từ hoạt động liên kết này không nhỏ nhưng toàn bộ chứng từ thu, chi đã bị hủy bỏ theo sự chỉ đạo của ông Lưu Quang Hiệp. Như vậy người chịu trách nhiệm với những sai phạm trước pháp luật là ông Hiệp. Việc ông Hiệp và một số cán bộ tham gia thực hiện liên kết đào tạo với các trường Trung Quốc có hành vi thu, chi tài chính không có chứng từ là vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý tài chính của pháp luật, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ để vụ lợi. Đề nghị lãnh đạo bộ xử lý trách nhiệm cá nhân, trong trường hợp cần, hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.
    Ngày 27-9, ông Lê Khánh Hải, thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, phê duyệt kết quả thanh tra và yêu cầu Trường ĐH TDTT Bắc Ninh dừng ngay việc tuyển sinh đào tạo liên kết với các trường Trung Quốc, làm rõ trách nhiệm cá nhân và có hình thức xử lý kỷ luật với các cá nhân trong hoạt động liên kết, thu hồi các khoản thu chi không đúng nguyên tắc. Ông Lưu Quang Hiệp có trách nhiệm nộp về trường số tiền 150.762 NDT (chưa nộp cho Học viện TDTT Thượng Hải) trước ngày 15-10.
    Tuy nhiên đến ngày 24-10, ông Đỗ Văn Dọng cho biết vẫn chưa nhận được văn bản báo cáo của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh. Số tiền 150.762 NDT ông Hiệp cũng không nộp lại vì cho rằng mình không giữ tiền của học viên.
    K.XUÂN


    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    Nội gián ở đây chứ ở đâu ?
    Tạo nguồn cho giặc , nghĩ mà rầu !
    Đào tạo nhân tài dâng địch quốc ...
    Mai này dân Việt đánh lẫn nhau !
    Tham chi một mớ nhân dân tệ ?
    Lương tâm bán rẻ bởi ham giàu !
    Mô phạm mà mưu đồ tội phạm !
    Tội này ngày xưa ắt chặt đầu !
    Hỡi người tha thiết yêu non nước ...
    Đọc những tin này có thấy đau ?


    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  4. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Sự kiện bé Duyệt Duyệt: Lúng túng xử lý thói vô cảm


    TT - Liên quan đến 18 người thờ ơ thấy chết không cứu, dư luận Trung Quốc đang thảo luận nên hay không nên đưa vào quy định của luật pháp.
    Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Đông Chu Liệt Ngọc kiến nghị Trung Quốc nên có quy định “trừng phạt điều ác” để xử lý hành vi thấy người bị nạn không cứu. Một số ý kiến của các đoàn luật sư ở Quảng Đông và Thượng Hải đồng tình với quan điểm của ông Chu.

    [​IMG]
    Bé Duyệt Duyệt nay đã ra đi - Ảnh: Shanghaist
    >> Bé Duyệt Duyệt và tay tài xế máu lạnh
    >> Sự vô cảm tàn nhẫn

    Song có ý kiến cho rằng việc thờ ơ lạnh lùng của số người trên thuộc phạm trù đạo đức nên không thể quy thành luật được. “Tôi không đồng ý quy định buộc tội những người thấy chết không cứu. Việc cứu người của công chúng thuộc phạm trù đạo đức chứ không phải là vấn đề mang tính luật pháp, hãy để họ tự vấn lương tâm và cộng đồng lên án” - giáo sư Thái Trấn Thuận, viện trưởng Viện Pháp học Đại học Ngoại ngữ Quảng Đông, nói.
    Sự kiện bé Duyệt Duyệt gây chấn động Trung Quốc, kinh động nhân tâm con người. Cả xã hội lên án với hành động vô cảm thờ ơ của 18 người qua đường, lên án hành vi tàn nhẫn của hai tài xế, tán dương hành động cứu người của bà Trần Hiền Muội, cảm thông với nỗi đau mất con của cha mẹ bé Duyệt Duyệt. Song cũng đã xuất hiện những tranh luận về trách nhiệm của cha mẹ bé Duyệt Duyệt trong tai nạn của bé.
    Tại Pháp, nếu thấy người chết không cứu có thể bị xử phạt tù giam đến 5 năm và nộp phạt 500.000 france. Tại Đức, đối với tội danh này có thể bị cấm túc khoảng 1 năm.
    MỸ LOAN


    Đồng chủng lão Đào không có tim ?
    Thấy người lâm nạn mà im lìm ...
    Giả lơ như vẫn không hề thấy !
    Thai nhi thì chúng đem ... kho rim !
    Ác nhất quả đất là dân Hán ...
    Gặp việc bất bình thì ngậm im ...
    Bao Chửng đại nhân mà còn sống ...
    Ắt bắt lũ này , cắt hết chim !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Trích:
    Sun_shine viết lúc 11:37 - 06/10/2011 [​IMG]
    Trích:
    Pannoon viết lúc 11:33 - 06/10/2011 [​IMG]
    Lan Anh yêu quý của anh …. Hôm nay trong khí thế hừng hực uptrend của hai sòng anh cầm Ipad gõ thư cho em. Lời đầu thư anh chúc em mạnh khỏe như SSI, tươi trẻ như KLS, lãng mạn như VND và đa tình như BVS…..
    Lan Anh em… Từ ngày chúng mình gặp gỡ và hẹn hò trên F319 tình yêu của chúng mình ngày càng ngọt ngào, đằm thắm; đi từ tham chiếu đến CE, đôi lúc cũng hùng hục đạp sàn mái thoải nhưng sức khẻ vẫn phình phường, bền trí dẻo dai và trong lúc này đây chúng mình là một đôi uyên ương đẹp nhất, lãng mạn nhất của F319.
    Em ạ, nhớ buổi đầu chúng mình gặp nhau, em e thẹn ngại ngùng, còn anh lúng túng ấp úng không nói lên lời. Em đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa giữa trưa làm nũng thì anh lại càng yêu em cháy bỏng hơn. Anh chỉ dám nhìn trộm em qua bảng điện tử, đôi khí núp sau mô hình chiếc tách cầm tay, mắt lim dim mồm lớp đớp lại tưởng mô hình chữ W….
    Quả thật em không những là một cô gái xinh đẹp có giọng nói ngọt ngào mà trên nhiều địa hạt em đã làm cho trái tim anh rung động…. Trên địa hạt CK tài chính em sâu sắc chuẩn xác nhảy nhót trên bảng điện tử thoăn thoắt, trốn ú tìm trong đồ thị hình sin như đưa anh tới chốn mê cung đất lạ, trên bình diện văn thơ em lãng mạn bay bổng làm anh điếu đổ ngất ngây ….
    Em yêu….
    Quả thật đã hơn 30 năm anh mới có cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu đến như vậy. Cảm ơn em đã cho anh có những giây phút hạnh phúc của tình yêu. Tình yêu của chúng mình thật tự hào và hãnh diện vì đã có hơn 50.000 thành viên F319 làm mối xe duyên . Anh tin rằng chúng ta sẽ luôn giữ những giây phút và kỷ niệm ngọt ngào này và trong suốt cuộc đời này lúc nào trong trái tim anh cũng có hai chữ Lan Anh.
    Chúc em luôn xinh tươi mạnh khoẻ và thành đạt. Chào thân ái…. Anh yêu em….. @Lananhvd...
    .[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][}

    Nặng lắm rồi !

    Yêu là bịnh ở trong đầu một ít ...
    Mà không ngờ ai cũng ngỡ mình điên !
    Khi đã yêu Thị Nở cũng thành tiên ...
    Và Chí Hoàng cho mình là hoàng tử !
    Đem TA , TK ra làm mồi nhử ...
    Nghĩ Lan Anh là cá hay là gà ?

    =))=))=))=))=))=))=))=))

  6. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Trích:
    namson67 viết lúc 20:13 - 30/10/2011 [​IMG]
    Cả nhà thử kiểm chứng thông tin này xem có đúng ko.Anh OBAMA chuẩn bị thanh lý cho Việt Nam mình 1 hạm đội tàu SB.nằm trong kế hoạch thắt lưng buộc bụng của nhà trắng.Việt Nam mình mà sở hữu được thì TUNGCAU chạy mất dép nhỉ

    Việt Nam không cần tàu sân bay !
    Chỉ tổ làm bia cho pháo bầy .
    Ta cần thật nhiều tên lửa tốt ...
    Chỉ vài phút tới Bắc Kinh ngay !
    Nhiều tiền thì sắm thêm BrahMos .
    Thêm Su , thêm Mic thế cũng hay .
    Ngàn đời Tàu vẫn không đổi lốt .
    Cậy đông ... mà chỉ ăn bạt tai !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Trích:
    namson67 viết lúc 19:17 - 31/10/2011 [​IMG]
    Trích:
    TuGan viết lúc 02:21 - 31/10/2011 [​IMG]




    HeLo TuGan.Nhà thơ cũng yêu Music nhỉ

    Hô lê ! :)>-

    Yêu thơ , yêu nhạc , yêu đời ...
    Yêu non , yêu nước , yêu người tình chung ...
    Không yêu , chẳng lẻ ta khùng ?
    Tim này còn đập tình nồng còn say !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Trích:
    Vuhoang77 viết lúc 20:48 - 13/10/2011 [​IMG]
    Trích:
    itcstar viết lúc 18:54 - 11/10/2011 [​IMG]
    Cụ Vuhoang77 sau mấy hôm kêu gào thảm thiết, giờ đã cá kiếm được gì ở LANANH chưa?

    Chưa bác ạ,mới đang mò váy, chưa tới đáy=))=))=))=))=))=))=))

    Mò váy hôm nay tới đáy chưa ?
    Kêu gào thảm thiết , vẫn chưa chừa ?
    Diễn đàn vắng bóng hai anh chị ...
    Bao bạn buồn thiu , thiếu chuyện đùa ...
    Trong ấy có gì vui không thế ?
    Xà lim không nắng cũng chẳng mưa ...
    Anh chị rũ nhau xây tổ ấm ...
    Đêm yêu , ngày ngủ nướng tới trưa !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Tặng bạn @Vuhoang77 và @lananhvd



  9. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Trích:
    oceanpark07 viết lúc 22:18 - 01/11/2011 [​IMG]
    Trích:
    bobby07 viết lúc 22:14 - 01/11/2011 [​IMG]
    Chị nói hệt bạn trai em.

    Chơi ck Mất nhiều hơn được, mất hết bạn bè Họ hàng, quan hệ xã hội, thành những con ma cờ bạc, khi thoát khỏi mới thấy xã hội còn nhiều điều tốt đẹp và đáng quan tâm gown, ở vn nhà cái chi phối thị trường, nhỏ lẻ tham Gia cửa thua là chính

    Nếu đã biết chứng khoán là như thế .
    Bạn đã quyết tâm nghỉ chứng hay chưa ?
    Khi đã say thì biết mấy cho vừa ?
    Choàng tỉnh dậy thấy mình tay trắng !
    Không ai đánh mà đau , mật chẳng ăn sao miệng đắng .
    Càng cố càng thua , càng gỡ càng nghèo ...
    Nằm dưới vực sâu , tiếc lúc đứng trên đèo .
    Càng cố trèo , càng mau tuột dốc .
    Bao năm gắng công , phút chốc thành công cốc .
    Đừng tiếc nữa chi , thôi phủi tay đứng dậy đi về !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Chủ thớt chữi khéo thật hay .
    Vote hay là mắng ? Giỏi tài xì pam !
    Chê bai thì dễ hơn làm ...
    Làm rồi mới thấy hết tham chức quyền !
    Có quyền thì sẽ có tiền ...
    Có tiền thì sẽ có tiên mà xài !
    Xài đêm rồi lại xài ngày ...
    Ngồi chưa nóng chổ bay ngay vào tù !
    Tham nhiều quá hoá thành ngu !
    Đừng tham đừng nhũng thì tù vắng tanh !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này