Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4313 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 19:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39478 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Ới bác @phuongxa20 ơ.ơ.ơi.i.i.i ! \m/\m/\m/
    Về đây mà post bài này ! :-w


    [​IMG]

    Hôm nay bác uống lăn quay ?
    Ba say ... mà vẫn ... ch...ưa ...chai ...bét nhè !
    Bây giờ đã tỉnh , hay mê ?
    Cớ sao bác gửi bài về nhà tui ?
    Nhà tui là chổ ham dzui ...
    Phải chăng bác xỉn nên chui nhầm nhà ?

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    http://f319.com/giaoluu/1416944/page-48

    Bác làm ơn xin Mod xoá các bài #476 , #477 , #478 giùm tôi được không ạ ?
    Tôi nghĩ chắc bác nhầm trang thơ của tôi là topic biển Đông !
    Tối nay về nhà nhớ nhìn cho kỹ nhé , vào nhầm phòng ngủ hàng xóm là to chuyện hơn vào nhầm topic đó !
    =))=))=))



  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 23:08 - 14/11/2011 [​IMG]
    Chào cả nhà, Biển đông lúc nào cũng có người canh gác thế này là yên tâm lắm rồi.
    Sao mấy hôm nay vắng Phuongxa, Namsom à? chắc là có việc bất khả kháng thôi, gọi nhiều quá làm bác ấy máy mắt chết.

    Bác phương xa bị quáng gà ...
    Biển Đông đi lạc , vào nhà của tui !
    Tui về thấy rứa kêu trời ...
    Trời cười : là tại chú mời ổng vô !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    Sau khi spam trả lời 2 câu lục bát ướt át tình củm của mautimhoasim24 gửi phuongxa20 , tôi đưa mấy câu thơ về cất ở trang thơ thẫn của mình , không ngờ bác phuongxa thấy lời nhắn ( do có @ để trước nick ) nên mắt nhắm mắt mở post lia lịa 4 bài vào trang thơ của tôi ! :)):)):))
    Giờ thì chắc ổng đi ngủ rồi , nãy giờ kêu quá xá mà ổng có nghe thấy đâu ! :p:p:p


  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    00oo00 viết lúc 23:56 - 14/11/2011 [​IMG]
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 23:43 - 14/11/2011 [​IMG]
    Bác Thái có thuật tàng hình?
    Nên lâu nay chẳng thấy hình bác đâu.
    Lúc nào bác cũng offline
    Mà sao bác vẫn post bài rất đêu.
    ( Đêu có nghĩa là đều - Xin lỗi cụ Bút Tre nhé).

    Cái avatar của hoatimbanglang có nét gái tàu ,đề nghị bác gỡ ngay xuống cho để thực hiện lời kêu gọi "tẩy chay hàng tàu khựa "
    =))=))=))=))=))

    Hàng Tàu thì cứ tẩy chay !
    Gái Tàu xinh cứ cầm tay dắt về !
    Dắt về rồi mới thả dê ...
    Thả dê dăm bữa , ra đê mà nằm !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    lananhvd viết lúc 15:25 - 13/11/2011 [​IMG]
    Sau đêm tân hôn chồng khen vợ

    Sách quý Anh mua thật đáng tiền
    Sách này xuất bản lần đầu tiên
    Anh còn đọc lại nhiều lần nữa
    Em sẽ cho Anh giữ bản quyền


    3 năm sau vợ than phiền

    Sách quý đã cũ rồi hả Anh
    Sao em thấy Anh đọc rất nhanh
    Không còn nghiền ngẫm như xưa nữa
    Để nhà xuất bản nghĩ sao đành


    Anh chồng bày tỏ


    Sách quý xưa nay đã cũ rồi
    Bìa thì sộc sệch, gáy lôi thôi
    Đọc đi đọc lại còn đâu hứng
    Ước gì có sách mới để coi


    Vợ đáp lại

    Sách quý tuy nay đã cũ rồi
    Bìa tuy sộc sệch, gáy lôi thôi
    Từng câu từng chữ còn hay lắm
    Thiên hạ bao nhiêu đứa muốn coi


    Ông hàng xóm nghe thấy đáp

    Sách quý của Anh đã cũ rồi
    Nhưng tôi chưa có dịp được coi
    Hôm nào tôi sẽ rình xem trộm
    Cho bõ lâu nay vẫn khát thèm


    Ai chê sách cũ ? Để tôi mua !
    Giá bán bao nhiêu tôi cũng đua !
    Đừng chê ! Bìa cũ , nhưng giấy tốt !
    Ngoài cũ ! Trong thơm , chớ có đùa !
    Buồn lão tiên sinh nay nhát đọc ...
    Vui người chủ mới trọng như vua !
    Sách hay nhờ chứa nhiều tri thức !
    Ai chuộng bên ngoài ... chỉ có thua !

    ;));));));));));));));));));));));));));))
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    lananhvd viết lúc 15:42 - 13/11/2011 [​IMG]
    Trích:
    huong_khue viết lúc 15:40 - 13/11/2011 [​IMG]
    Bìa hay gáy gì không quan trọng miễn sao chử bên trong còn rỏ để đọc là ok :))

    Từng câu từng chữ còn hay lắm
    Thiên hạ bao nhiêu đứa muốn coi


    @chuon_chuonot sách của chị có giá này

    Sách hay em cất ở nơi đâu ?
    Giấy vẫn trắng thơm hay nát nhàu ?
    Sách cũ nhưng hay , là sách tốt !
    Đừng vì thằng dốt mà lòng đau !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    lananhvd viết lúc 15:47 - 13/11/2011 [​IMG]

    Ấm nồng
    Xin anh đừng là mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông

    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói lòa đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô

    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ, là bãi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời

    Anh cứ là anh, thế thôi
    ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường



    Anh vẫn là anh thuở trước
    Như ngày ta mới quen nhau
    Đừng ham sang giàu ... bội ước ...
    Để tình ta hóa nỗi đau !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    linhmoitotee viết lúc 15:50 - 13/11/2011 [​IMG]
    Trích:
    lananhvd viết lúc 15:48 - 13/11/2011 [​IMG]

    Anh cả ra phố hóng mát, về mách chị thôi

    Chắc chị đang bán sách cho ông hàng xóm rồi chị ợ=))

    Mách lẻo , ngồi lê , chết có ngày !
    Biết thì ngậm miệng , chớ thày lay !
    Chuyện ai kệ họ , đừng đem tám !
    Họ sướng ... còn mình ăn bạt tai !

    :-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Trích:
    phuonglinh02 viết lúc 11:21 - 18/11/2011 [​IMG]
    [​IMG]

    Qua sông thì bác cầu kiều
    Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy [};-​


    Qua sông thì bắc cầu kiều !
    Muốn con hay chữ , bố liều yêu cô !
    Con về đừng có bi bô ...
    Mẹ hay đánh bố gãy giò đó con !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))


  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    lananhvd viết lúc 15:51 - 13/11/2011 [​IMG]
    Trích:
    huong_khue viết lúc 15:49 - 13/11/2011 [​IMG]
    sách này phải đọc từ từ mới ngấm em nhỉ ;))

    Sách này dầy và kết thúc hấp dẫn, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ Anh cả ạ

    Muốn xem thì phải mở sách ra ...
    Giấy trắng , mực đen , gáy đã tà ...
    Lan Anh đưa kéo cho anh mượn ...
    Tỉa bớt chùm chỉ buông lòa xòa ...

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    Sagamihara viết lúc 13:44 - 19/11/2011 [​IMG]
    Trích:
    Thai_Duong viết lúc 13:42 - 19/11/2011 [​IMG]

    Muốn xem thì phải mở sách ra ...
    Giấy trắng , mực đen , gáy đã tà ...
    Lan Anh đưa kéo cho anh mượn ...
    Tỉa bớt chùm chỉ buông lòa xòa ...

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))



    Giờ ai dùng kéo nữa hả bác =))

    Sách cũ , cho nên gáy đã tà ...
    Thế nên chùm chỉ mới bung ra !
    Cắt chỉ thì dùng dao hay kéo ...
    Dùng thứ khác ? Tui hổng biết nha !

    :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này