Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4771 người đang online, trong đó có 352 thành viên. 15:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 39464 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    C_O_L_D viết lúc 12:55 - 20/05/2011 [​IMG]
    Trích:
    BangLangTim68 viết lúc 11:55 - 20/05/2011 [​IMG]
    úi ... pác này nói chuẩn. Quả đúng là tui đã vào hàng cách đây 3 hôm.
    Nhưng mà là vào ngân hàng gởi tiết kiệm :)):)):))=))=))=))

    Bác là đại ca em Chảnh đúng ko? lâu lắm rồi ko nc[r2)]. Gửi tiết kiệm thì phải trim nhợn chứ nhể? sao lại hô như đang kẹp nặng thế này...hú hú:)):)):)):)):))

    Chủ thớt dương Đông kích Tây !
    Tiền ôm đầy túi , khỏi vay ngân hàng !
    Ai kẹp cổ , cứ hoang mang ...
    Bằng Lăng Tím cứ la làng cho vui !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  2. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262

    Hay là mình đứng nhìn chim :D
    Bên em ta sẽ cùng tìm bờ môi !
    Xong rồi mình lại đi chơi
    Ngắm em, khô mắt cho tôi đã thèm...


    :p:p:p:p:p:p:p[};-
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    Nhìn chim , chim ... ị xuống đầu ! ~X
    Tìm môi , môi nẻ , miệng đau ... hôi òm ! :-ss
    Đi chơi , lọt tỏm hố bom ! :p
    Nhìn nhau lệ ứa , thì nhòm làm chi ? :-??


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))


    :p:p:p

  4. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Muốn đùa , đùa với con ngoan ...
    Muốn vui , có vợ đảm đang quê nhà ...
    Anh đang công tác phương xa ...
    Thương con nhớ vợ , thế là chồng ngoan !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  6. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Thơ anh thỉnh thoảng cũng hay ! =D>
    Vài bài lạc vận một bài chẳng sao ! ;))
    Luyện rèn , tài sẽ thêm cao ... :)>-
    Có công mài sắt , có dao anh xài ! :-bd

    ;));));));));));));));));));));));));));));));))

  8. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Trời mua bong bóng phập phồng
    Có cô em gái trốn chồng dạo chơi
    *********
    Sài Gòn em đến cùng anh
    Niềm vui gấp bội ngày dài qua nhanh
    *********
    Nhận lời nhắn lại cho anh
    Thời gian có sẵn,anh đang đợi chờ /[};-[};-
  9. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Nhà quê không phải thị thành
    Toàn cơm rau muống, không hành-thịt kho
    *******
    Thơ anh cũng vậy em ơi
    Không là nho sỹ, viết chơi đỡ buồn

  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    Đợi chờ ai đến trong mơ ...
    Cứ mơ thật đẹp , cứ chờ thật lâu ...
    Chờ con nước chảy qua cầu ...
    Mây bay đỉnh núi , bạc râu hết chờ !
    Quen nhau từ bấy đến giờ ...
    Sao anh cứ mãi ngẫn ngơ ngại ngùng ?
    Em đâu phải gái có chồng ...
    Mà anh cứ phải lòng vòng đón đưa !?
    Em đi nắng , em về mưa ...
    Anh đà có vợ , xin chừa em ra !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này