Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8300 người đang online, trong đó có 1114 thành viên. 11:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 39557 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Be bé cái mồm !

    Không thấy chị đang tâm sự với người xưa của chị sao ?


    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    tridunghtvc viết lúc 14:39 - 21/12/2011 [​IMG]
    [​IMG]
    Lại quay lên gặp ông Trời ! :-??
    Hỏi Bằng Lăng tím tuyệt vời hay không !~X
    Trời rằng " sao lại là không " [r23)]
    Ngươi còn đứng đó lông bông.... ơi Chời ! [-)
    Bằng Lăng hoa tím tuyệt vời.:-bd
    Cho ngươi tình bạn-tình người-tình thương.[r32)]
    Nếu ngươi còn cứ nhiễu nhương.[-X
    Ta cho một chưởng hết đường về quê ![r37)]
    Ta đây cũng phải tái tê.>:P
    Nhìn nàng e ấp phủ phê cùng người !:x:x

    Nàng đã phủ phê cùng người ?
    Thì thôi cố bám nợ đời làm chi ?
    Tiếc gì một mối tình si ?
    Một khi nàng đã ra đi với người ?

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 14:46 - 21/12/2011 [​IMG]
    Trích:
    Thai_Duong viết lúc 14:44 - 21/12/2011 [​IMG]

    Nàng đã phủ phê cùng người ?
    Thì thôi cố bám nợ đời làm chi ?
    Tiếc gì một mối tình si ?
    Một khi nàng đã ra đi với người ?

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"



    Ôi các bác!
    Phạm thượng phạm thượng!.......^:)^

    Anh chỉ trả lời Trí Dũng thôi !
    Cũng đâu có phạm thượng với trời ?
    Em còn nhỏ tuổi hơn anh lắm !
    Phạm tội cùng em , nếu em mời !

    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/



  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 14:46 - 21/12/2011 [​IMG]
    Trích:
    Thai_Duong viết lúc 14:44 - 21/12/2011 [​IMG]

    Nàng đã phủ phê cùng người ?
    Thì thôi cố bám nợ đời làm chi ?
    Tiếc gì một mối tình si ?
    Một khi nàng đã ra đi với người ?

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"



    Ôi các bác!
    Phạm thượng phạm thượng!.......^:)^

    Phạm thượng với em thì anh không !
    Phạm tội cùng em , anh vẫn mong !
    Tội gì ? Nói nhỏ anh nghe nhé !
    Vì em , anh dám tát Biển Đông !
    Chỉ cần em sướng , em vừa ý ...
    Anh sẵn sàng leo núi lặn sông !
    Yêu em , anh chẳng cần chi hết !
    Chỉ cần em lấy anh làm chồng !

    Xong !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Đi về đâu hỡi em ?
    Khi trời chiều gần ngã về đêm ?
    Ở lại cùng anh hôm nay nhé !
    Anh có nhiều cái khoe em xem !
    Mà em phải ngoan , anh mới chỉ !
    Riêng em thôi ! Đừng nói , họ thèm !
    Còn ai muốn nghĩ sao , cứ nghĩ !
    Anh chỉ cần em , và chỉ em !

    :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    vn.info viết lúc 14:28 - 21/12/2011 [​IMG]
    Chim nhợn mà có tiền tiêu tết còn hơn chim gà tết này ăn cổ phiếu thay bánh trưng. :))

    Cảm ơn các chú đã đạp hàng !
    Đạp nhiều thêm nữa , cho về sàn !
    Ung dung anh nhặt hàng ngon rẻ !
    Mất hàng các chú đừng la làng !
    Nay mai giá tốt thì anh bán !
    Chú vào đúng đỉnh , chết không oan !
    Đạp đi ! Ra sức sọc seo nhé !
    Khổ thân chim lợn , khóc ngỡ ngàng !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    daicanho viết lúc 21:07 - 19/12/2011 [​IMG]
    6 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: daicanho, namson67


    [​IMG]
    Nam Sơn canh giữ biển nhà [r2)]
    Còn Đại Ca Nhớ la cà khắp nơi:)>-
    Giờ ghé thăm xóm Biển Khơi[r32)][};-
    Đọc thơ anh Thái, ngẩn ngơ chờ nàng .......[-([-([-([-( ( @ptkh [};- )



    Nàng đang dạo phố cùng ai ...
    Đại ca Nhớ vẫn đêm ngày tương tư !
    Mơ màng hi vọng tình thư ...
    Gặp nhau mới tỏ thực hư rõ ràng ...
    Chờ nàng ... nàng lại là chàng ...
    Ai hay sáo trống sang ngang lỡ thì ...

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"


  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 22:36 - 20/12/2011 [​IMG]
    Trích:
    Thai_Duong viết lúc 21:00 - 20/12/2011 [​IMG]

    BL nói sao , tui hổng hỉu ? :-??
    Ý Trung nhân là con lai của người Ý với người Trung ... Cuốc à ? [-)[-)[-)

    Muốn hết hổng hỉu thì bác hỏi Pê Ka>:D<

    Thôi !

    Chuyện bạn thì để bạn lo !
    Bằng Lăng lo ổ tò vò mình đi !
    Coi chừng nhện quện nhau thì ...
    Uổng công nuôi nhện làm chi hả người ?


    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/

    Muốn hiểu rõ thêm , xin chờ hạ hồi phân giải !

    Tò vò mà nuôi con nhện ...:-":-":-"
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    ptkh viết lúc 18:26 - 21/12/2011 [​IMG]
    Anh @D.

    Ăn cưm chưa anh?[};-

    Chỉ quan tâm mỗi một người ...
    Ông mai bỏ xó cho ngồi làm thơ !
    Ông giận ông mách ông Tơ ...
    Ông Tơ bà Nguyệt hững hờ là xong !
    Muốn duyên tình thắm tơ hồng ...
    Phải nên mua lễ lấy lòng ông mai !

    Nghe chửa !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    daicanho viết lúc 18:17 - 21/12/2011 [​IMG]
    Anh @Thai_Duong cẩn thận nhé :)):)):)):))
    Liệt dương vì bồi bổ bằng rượu rắn

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: News. Bước vào tuổi xế chiều nên anh Hòa (56 tuổi, Phú Yên) thấy chuyện "yêu" kém hẳn. Nghe mách rắn tốt cho quý ông, thế là anh lùng mua một bộ 5 con rắn về ngâm rượu, không ngờ uống xong thì bị "liệt" hẳn.
    > Liệt dương do chấn thương xương chậu


    Lúc đầu uống anh cũng thấy có chút tác dụng, nên càng tin tưởng bổi bổ thêm. Thậm chí, những lúc đi nhậu với bạn, anh cũng chỉ chọn rượu rắn mà không chọn các loại khác. Thế nhưng chỉ được mấy tháng, anh thấy mình yếu dần và mất cả khả năng.
    Hoảng quá, anh mới đi khám thì mới biết mình bị liệt dương. Nguyên nhân chỉ vì tẩm bổ rượu rắn quá nhiều.
    Bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam, từng chữa cho bệnh nhân này, cho biết khi uống bất kỳ một loại rượu nào với một lượng vừa đủ thì sẽ có tác dụng kích thích một chút hưng phấn, giúp kéo dài thời gian *********. Thế nhưng, nhiều người lại không biết, lầm tưởng là những loại rượu ngâm động vật có tác dụng điều trị rối loạn cương, ********* sớm...
    "Như trường hợp trên bị dương hư, âm thịnh, trong khi đó rắn lại thuộc loại hàn, khí âm đã thịnh lại bồi bổ thêm dẫn tới quá nhiều gây hư. Đặc biệt âm hư kết hợp hàn lại càng hư thêm và gây liệt dương", bác sĩ Hướng nói.
    Cũng theo ông, lâu nay người dân hay đồn thổi uống rượu rắn giúp bổ dương nhưng đây là quan niệm sai lầm. Rượu rắn chủ yếu chữa chứng phong, không bổ gì và không điều trị được thấp.
    Rượu rắn cũng là một loại dược phẩm nên khi dùng phải tuân thủ nguyên tắc: đúng bệnh, đúng người và đúng liều lượng. Nếu dùng tùy tiện, không đúng bệnh thì uống vào sẽ không có tác dụng, thậm chí phản tác dụng. Có bệnh nhân đã bị nhiễm độc, tế bào da bị phân hủy, mốc, rộp như da rắn chỉ vì bồi bổ bằng rượu ngâm bởi 5 loại rắn.
    Nếu để chữa bệnh, trước hết người bệnh phải được thầy thuốc chuyên khoa khám và chẩn đoán, từ đó mới đưa ra phương pháp và bào chế cho phù hợp. Chẳng hạn cùng là bệnh liệt dương nhưng với những người thuộc thể bệnh âm hư thì loại rượu chọn dùng hoàn toàn khác với thể bệnh dương hư... Nếu để bồi bổ nhằm nâng cao sức khỏe thì cũng phải căn cứ vào các đặc điểm của người dùng như tuổi tác, giới tính, thể chất..., bác sĩ Hướng lý giải.
    Lương y Vũ Quốc Trung, Giám đốc Trung tâm Y dược cổ truyền Sơn Hà cũng cho biết, theo y học cổ truyền, thịt rắn có tác dụng trừ phong thấp, định kinh giản, giảm đau, tiêu độc. Mật rắn có tác dụng giảm đau, giảm ho, chống viêm, thường được dùng chung với thịt rắn trong rượu rắn. Tuy nhiên chưa thấy tài liệu nào nhắc đến công dụng bổ thận tráng dương, giúp tăng cường sinh lý của rượu rắn.
    "Không nên coi rượu rắn là bổ và không phải ai cũng uống được. Phụ nữ có thai và trẻ nhỏ không được dùng rượu rắn. Thậm chí những quý ông còn trong độ tuổi sinh đẻ cũng không nên vì nếu lạm dùng còn làm cho 'cái ấy' yếu đi, thậm chí không còn khả năng sinh con nữa", lương y Trung khuyến cáo.
    Ông cũng khuyến cáo, những người mắc các bệnh như: suy thận, tăng huyết áp, gan, tim mạch không nên sử dụng rượu và thịt rắn vì trong đó còn một hàm lượng độc tố nhỏ. Nếu ngâm cả con thì phần nọc rắn nằm ở hai bên bành rắn (phần sát với cổ) vẫn còn nguyên. Nọc rắn nếu uống dù chỉ một lượng nhỏ cũng rất độc và có thể dẫn tới tử vong. Khi ngâm rượu, nó dung hòa với các chất khác trong cơ thể rắn và trong rượu để lượng độc tố giảm bớt hoặc không gây nguy hiểm cho những người có sức khỏe bình thường. Nhưng người thận yếu sẽ không thể phân giải độc tố này. Độc tố làm cho thận suy yếu nhanh hơn, thậm chí chạy vào tim và có thể làm tim ngừng đập nhanh chóng.

    Anh chưa cần đến thứ này ! [-X
    Tuổi già mà sức trẻ trai khó bì ! :-bd
    Em tìm hiểu để làm chi ? :-??
    Hay là tim yếu , thận suy , nên cần ? :p
    Nói xa chẳng qua nói gần ...:-[
    Nam khoa đi khám xem gân thế nào ? :-"
    Nếu như dương khí tổn hao ...[:D]
    Mua thang thuốc bổ uống vào là xong ! :-"
    Trước khi tính chuyện tơ hồng ...[r32)]
    Kiểm tra lực lượng để không tịt cò ! :))

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này