Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2780 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 05:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 39512 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    9 người đang vào chủ đề này, trong đó có 3 thành viên: TuGan, ptkh, daicanho


    Chào hai em !

    Mãi mê gom hàng rẻ ?
    Hay chạy đứt dép rồi ?
    Thị trường đang rực lửa !
    Ngồi im chờ thời thôi ?
    Gan to thì thắng lớn !
    Nhát gan thì mất lời !
    Gan to quá cũng chết !
    Sưng gan thì toi đời !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 12:18 - 26/12/2011 [​IMG]
    Trích:
    daicanho viết lúc 10:24 - 26/12/2011 [​IMG]

    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o


    Gửi @ptkh

    Sứng danh một đấng anh hùng
    Mày râu - trí lớn lẫy lừng Đại ...Nho [r24)]
    Chuyện lớn như thể con bò...
    Ca cũng chép miệng: Nhỏ a ..., coi thường. [-X
    Chuyện chị em - bé cái kim...
    Ca vác kính lúp, Ca tìm ca soi ...^:)^
    Sau, sao sống được Pe ơi...
    Đôi lời nhắn nhủ em tôi - trẻ người...[};-

    [};-[};-
    Chị em mình chữ ít thôi..
    Chọn người ít chữ, cho nồi bớt kênh...



    [};-[};-[};-[};-[};-​


    @daicanho :

    Thấy chưa ? :-??
    Anh đã bảo mà ! ;))
    Xóa ngay không khéo bị la bây giờ !
    Chú đang ngơ ngẩn làm thơ ?
    Hay xem bảng điện , hết giờ sửa sai ?
    Hai lần anh bảo xóa ngay !
    Bằng Lăng mà biết ... rỉ tai cô nàng ...
    ptkh rất ngoan !
    Vâng theo lời chị Bằng Lăng là rồi !
    Tình duyên chú lại xa khơi !
    Uổng công săn đón ...chim trời bấy nay !
    Nhanh nhanh xin lỗi chị ngay !
    Có lỗi thì sửa , từ rày chớ quên !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  3. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 16:11 - 26/12/2011 [​IMG]
    Mải đánh tàu, quên cả giờ lên lớp; lại còn phải chỉnh đốn trang phục chứ, sợ HS nó cười.:-ss
    Vội quên cả chào các bác.
    Tranh thủ giờ giải lao (mấy phút thôi), BL chào các bác, các chú, các em...[};-

    Chào bác , chào chú , chào em ...
    Thản nhiên lờ tịt không thèm chào anh !
    Thầy Bằng Lăng Tím dối quanh ...
    Đến giờ lên lớp , thầy đành chia tay !

    :-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h
  4. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 16:13 - 26/12/2011 [​IMG]
    Trích:
    TuGan viết lúc 16:11 - 26/12/2011 [​IMG]
    7 người đang vào chủ đề này, trong đó có 5 thành viên: TuGan, hoatimbanglang, hocchoick2010, TALATA, khoihoanggia


    long óc lên , chạy mất tiêu rồi ! :p:p:p

    Đỡ bẩn nhà !


    :-":-":-":-":-"

    Lại có chuyện gì thía bác???


    Thầy không nhìn thấy chữ long ?
    Có thằng bẩn tính đang mong len vào ...
    Giả danh yêu quý đồng bào ...
    Thật ra phản quốc mà nào ai hay !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Em yêu màu tím
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    10:48, 17/03/10


    Được cảm ơn 3535 lần

    Ba lăm rồi lại ba lăm !
    Đời người đẹp nhất chính năm tuổi này !
    Không tin thì cứ coi thầy !
    Trai thời sung sức , gái hay vòi chồng !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))


  6. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Anh @Tugan

    Bằng lòng về với Thủ Đô [};-[};-[};-
    Lăng Hồ Chủ Tịch thăm hồ Gươm Xanh :-bd
    Nói ra nhẹ bớt lòng anh :-bd
    Nhảm - người khác nghĩ còn anh thật tình

    =))=))=))=))=))
  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Về bên nhà Biển Đông ngay ! Gấp! Cần chú ở đó , thằng GL nó chữi tục , em có quyền là chủ thớt , đuổi nó ra !
  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 23:02 - 26/12/2011 [​IMG]
    Trích:
    TuGan viết lúc 22:55 - 26/12/2011 [​IMG]

    Thơ thì gộp cả các trang thơ lại cũng cả ngàn bài chứ ít à ?
    Tôi chỉ rảnh rổi vài hôm nữa thôi ! Từ thứ bảy tới đây là bận rộn rồi , có lẽ cũng chẳng có thời gian vào đây nữa đâu !

    Mà nói thật cũng cố gắng lắm rồi , mà ở đây ngày càng ngạt thở !
    Chán và ngán ! Để đánh giặc giữ nước thì không thiếu gì chổ !

    Ngày xưa không có F319 , tôi vẫn đánh Tàu được vậy !

    Không phải bác định về hưu non đấy chứ? Bản lĩnh ANH BỘ ĐỘI ***** đâu rùi?
    Thê smà còn đòi iu ...[-X

    Ở đây ngày càng ngạt thở !
    Tìm nơi thoáng khí mà đi !
    Cãi nhau với thằng gàn dỡ ...
    Hóa ra mình có hơn chi ?

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  9. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Trích:
    tridunghtvc viết lúc 07:12 - 27/12/2011 [​IMG]
    [​IMG]
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-:x:x:x:x:x:x
    Bằng lăng hoa tím ới ời !
    Lòng em muốn nói " chịu rồi "anh chưa ?
    Anh thề sẽ quyết cò cưa.
    Đến khi em chịu rồi đưa em về.
    Dù em nói chán nói chê.
    Lòng anh vẫn mãi đam mê em hoài !
    Biển Đông không thể chia hai.
    Tình ta cũng chẳng nhạt phai bao giờ.
    .............hớ hờ[:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]



    Biển Đông không thể chia hai.
    Tình ta cũng chẳng nhạt phai bao giờ.
    Chiều Bằng Lăng Tím người mơ ....
    Tối Sông Hương hẹn hò chờ anh nha ...
    Sáng thì Ka Hát hát ca ...
    May mà topic chỉ ba nàng vào !
    Nếu mà ba chục thì sao ?
    Thì anh yêu tất tật đào trong ni ?

    Hì hì hì !!!

    =))=))=))=))=))=))=))=))
  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Phụ nữ Việt bị ép ******* ở Đài Loan


    20/12/2011 0:39
    Bị cưỡng ép ******* suốt 24/24 giờ, bị đánh đập tàn nhẫn nếu không nghe lời là tình cảnh của 11 cô gái nước ngoài, trong đó có các cô gái Việt Nam, vừa được giải cứu tại Đài Loan vào ngày 16.12 vừa qua.


    [​IMG]
    Các nạn nhân vừa được giải thoát
    [​IMG]
    Tú bà Trương Thu Văn bị bắt - ảnh: chinatimes.com
    Từ xuất khẩu lao động thành gái mại dâm
    14 tên trong tổ chức cưỡng ép mại dâm này đã bị bắt giữ tại khu vực Tây Thế Mỹ Nam, huyện Miêu Lật, phía tây bắc Đài Loan. 11 nạn nhân đến từ các nước Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc đại lục, đã được giải cứu trong tình trạng sức khỏe và tinh thần suy sụp. Đây là kết quả của chiến dịch truy quét kéo dài hơn 3 tháng sau khi Đài Loan thông qua dự luật thừa nhận hợp pháp về các khu đèn đỏ ở địa phương.
    Thời báo Tự do và Hãng tin Trung ương xã (CAN) của Đài Loan cho biết những nạn nhân đều bị lừa tới các động quỷ này sau khi ngây thơ tin vào các công ty môi giới việc làm, những tưởng họ sẽ kiếm được những đồng tiền chân chính nhờ sức lao động. Cảnh sát điều tra cho biết từ tháng 9.2010, nhóm tội phạm này đã cấu kết với các công ty môi giới việc làm nước ngoài, dụ dỗ những nữ công nhân người Việt Nam, Indonesia... đang làm việc ở Đài Loan bỏ những công việc nặng nhọc đang làm để tìm kiếm những việc nhẹ nhàng có thu nhập cao hơn.
    Nhóm này thuê 4 phòng, mỗi phòng 9m2, tại khu vực Tây Thế Mỹ Nam để tổ chức *******. Các phòng đều có cửa nhỏ thông nhau để tiện trốn cảnh sát. Để tránh bị nhòm ngó và hù dọa những kẻ yếu bóng vía, nhóm tội phạm còn làm giả biển số xe cảnh sát điều tra của huyện Miêu Lật và Tân Trúc. Cầm đầu nhóm tội phạm này là tú bà Trương Thu Văn, 43 tuổi. Trước khi bị bắt, tú bà thường tự hào khoe rằng “vùng Tây Thế Mỹ Nam là địa bàn kinh doanh của ta”. Còn sau khi bị bắt, Thu Văn luôn ngoan cố cãi rằng các cô gái ******* trên đều tự nguyện tìm đến nhờ nương tựa, nhờ giúp đỡ, các cô không hề bị nhốt kín, vẫn đi lại tự do và không hề bị đánh đập...
    300 lượt *******/người/tháng
    Theo lời khai của các nạn nhân, sau khi bị lừa tới đây, họ phải làm việc 24/24 giờ, quanh năm suốt tháng không được nghỉ ngơi, kể cả vào những ngày “đèn đỏ” hoặc bị ốm. Ai dám chống cự sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Nhóm tội phạm này đã đặt ra những quy định khắc nghiệt nhằm tận thu tối đa như: mỗi người ít nhất phải tiếp trung bình 10-12 lượt khách/ngày. Mỗi lần ******* 15 phút, giá 1.200 Đài tệ, nhưng gái ******* chỉ được 400 Đài tệ. Trước mỗi lần *******, mỗi cô gái được phát một tấm thẻ để đánh dấu, tới cuối tháng cộng thẻ để tính lương, nhưng lương lại do tú bà Thu Văn giữ hộ. Cảnh sát Đài Loan cho biết sổ lương cho thấy trung bình mỗi cô phải ******* ít nhất 300 lượt/tháng. Một cô gái người Indonesia mới 20 tuổi được gọi là hoa hậu của nhóm này phải chịu nhiều ê chề hơn vì được nhiều khách hàng yêu thích.
    Để ràng buộc và bắt ép các cô gái phải phụ thuộc vào mình, nhóm tội phạm tính tiền thuê nhà, điện nước, mọi chi phí như mua bao cao su, thuốc bôi trơn… bắt các cô gái phải chi trả hết và trừ sạch vào tiền lương hằng tháng của các cô. Những tay chân trong nhóm khi có nhu cầu ******** chỉ cần trả với giá rẻ mạt dành riêng cho nội bộ là 50 Đài tệ/lần. Rất nhiều nạn nhân đều mắc bệnh phụ khoa, do bị ép quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su, và sức khỏe suy giảm trầm trọng.
    Để đe dọa gái mại dâm nước ngoài, không ít lần tổ chức này còn cho người đóng giả cảnh sát tới khống chế các nạn nhân với lời hù dọa: “Nếu không tử tế làm tiếp, bọn tao sẽ bắt về xử lý”, khiến nhiều cô sợ hãi, từ bỏ luôn ý định trốn chạy.
    Trong số người bị bắt, có Đào Thị Nhị, 30 tuổi, vốn là công nhân xuất khẩu lao động, đã đồng lõa xúi giục lừa đồng hương bỏ việc để tham gia vào tổ chức này. Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, phía Đài Loan vẫn chưa công bố cụ thể số lượng các nạn nhân Việt vừa được giải cứu cùng danh tính cụ thể.
    Ông Khâu Bỉnh Khôn, Thị trưởng TP.Miêu Lật, thừa nhận: xét theo nhu cầu thực tế của cuộc sống, giao dịch mại dâm là có thật nên chính quyền địa phương nơi đây đang thành lập các khu đèn đỏ hành nghề hợp pháp để tiện quản lý và giảm thiểu những sự việc cưỡng ép hoặc lừa ******* như trên.
    Nguyễn Lệ Chi

    Giấc mộng đổi đời , nay còn đâu ?
    Giàu sang nhung lụa đến rất mau ?
    Từ giả quê nhà , sang đất khách ...
    Ai biết thân em nay nát nhàu ?
    Hỡi ai đang còn nuôi mộng tưởng ...
    Một bước làm nên kiếp sang giàu ...
    Hãy nhìn kỹ bao người đi trước !
    Đừng mơ rồi lại sẽ đớn đau !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này