Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 3

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoa_Sim, 03/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2869 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 03:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 87003 lượt đọc và 1599 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Mười lăm năm ngóng đợi chàng ...
    Ai hay đò cũ sang ngang lâu rồi !
    Chàng nơi ấy quá xa xôi ...
    Biết ai mặn đắng bờ môi lệ sầu ?


    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((

    Xúc cảm thay những người đang yêu @ndl_700 trong tuyệt vọng !

    [:D][:D][:D][:D][:D]​
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Ai bảo chỉ có con trai mặc áo lính

    Đăng bởi: Ban Biên Tập vào 09/02/2012 0 Phản hồi
    Trong 2.880 bạn trẻ TP.HCM lên đường thi hành nghĩa vụ Quân sự đợt 1-2012 sáng qua (8-2), có 10 nữ thanh niên đã tình nguyện nhập ngũ.
    Người đang có công việc ổn định, người vừa rời trường phổ thông, người là dân quân tự vệ, nhưng khi biết tin tuyển quân năm nay có chỉ tiêu dành cho nữ, họ đều gác mọi chuyện riêng tư để lên đường.


    [​IMG]

    Các nữ tân binh tại lễ giao quân sáng 8-2

    Nào có kém ai…
    23 tuổi, Phan Thị Thùy Dung (Q.12) hiện đang làm kế toán cho một khách sạn tại quận 1. Nghe thông tin tuyển quân, dù có chút băn khoăn vì công việc đang ổn định nhưng nhớ về hình ảnh người cha ******* quá cố từng làm nhiệm vụ nơi biên giới, Dung bảo như được tiếp thêm sức mạnh để quyết định lên phường đăng ký nhập ngũ.
    “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Giờ tuy không phải đánh giặc nhưng tôi mơ ước được khoác trên mình bộ quần áo lính, làm mọi việc có thể để cống hiến cho Tổ quốc”, Nguyễn Đặng Bảo Trân – cô sinh viên cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin (19 tuổi, H.Bình Chánh), chia sẻ.
    [​IMG]Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bìa trái) tặng hoa, động viên các nữ tân binh trước khi lên đường nhập ngũ

    Trong gia đình Trân, ông nội, ông ngoại, các chú các bác đều theo quân đội khiến từ nhỏ Trân đã ước mơ được khoác trên mình bộ quân phục. “Tôi ở gần bà nội. Bà xem tivi thấy các phát thanh viên mặc quần áo bộ đội thì hay nói: “Con ơi! Con gái mặc đồ lính đẹp lắm. Nội muốn cháu gái của nội xinh như thế. Bao giờ con vào bộ đội, nội sẽ tiễn con đi!” – Bảo Trân chia sẻ. Trân cho biết từ những lời dạy của bà, cô thêm quyết tâm vào bộ đội.
    Nguyễn Thị Trường Kha (H.Bình Chánh) thì chia sẻ Kha cũng có ước mơ mặc áo lính từ nhỏ vì thấy các chú bộ đội rất kỷ luật, nghiêm túc và mạnh mẽ, quyết đoán. Kha thích những đức tính đó, từ khi học trung học phổ thông đã tìm cách nhập ngũ để thử sức nhưng không thấy tuyển nữ. Năm nay đang ôn thi đại học, biết tin có tuyển nữ vào quân đội là Kha đăng ký ngay. Kha tự tin dù khó khăn gian khổ thế nào cũng sẽ vượt qua tất cả và cống hiến được nhiều nhất cho đất nước.
    Từ vùng núi Cao Bằng, cô đảng viên trẻ dân tộc Tày Dương Thị Nguyệt vào Sài Gòn thi đại học nhưng không đỗ. Duyên may lại đưa Nguyệt đến với nghiệp quân nhân, trở thành dân quân tự vệ, công tác tại bộ phận văn thư bảo mật của Quận đội Gò Vấp. Nguyệt khoe: “Những câu chuyện của ông nội kể lúc còn sống về quá trình tham gia kháng chiến của ông đã xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ quá đẹp, nên mình đã ước mơ được trở thành bộ đội từ ngày bé”. Cô cháu gái ngày ấy nay đang chuẩn bị tiếp bước ông nội và các bác, viết tiếp trang sử truyền thống quân nhân của gia đình.
    [​IMG]Nguyễn Thị Trường Kha (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh), nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ, trong buổi giao lưu “Hội trại tòng quân” tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

    “Phải mất một tuần thuyết phục, cuối cùng mẹ mới xiêu lòng, ủng hộ con gái nhập ngũ đợt này đó”, Nguyễn Thị Đoan Trang – nữ dân quân P.Thới An (Q.12) – cho biết. Dù đang buôn bán tại cửa hàng thời trang và luyện thi đại học, nhưng Trang quyết định gác lại hết mọi việc để kịp có mặt trong quân đội kỳ này. Cô bạn lý giải: “Quân đội là một trường học lớn, chắc chắn sẽ cho mình nhiều điều”.
    Ai cũng có trách nhiệm
    Hỏi các bạn có ngại những gian khó sẽ gặp và cả kỷ luật sắt trong quân đội, họ đều lắc đầu bảo có hề gì. “Mình nghĩ các bạn nam làm được thì cớ gì nữ lại không thể chứ, nếu khó thì tập dần rồi cũng quen. Hơn nữa, trách nhiệm nào có phân biệt nam hay nữ” – Thùy Dung cười tươi nói.
    Còn Dương Thị Nguyệt tự tin: “Mình có điều kiện làm quen với kỷ luật quân đội hai năm qua và cũng rất quyết tâm, vì còn gì sướng hơn khi ước mơ được trở thành bộ đội từ ngày bé nay sắp thành hiện thực. Vậy có còn gì là khó khăn đâu nào”.
    Nắng gió thao trường, thử thách huấn luyện trong những tháng quân trường các cô gái đều đã được chia sẻ nên dường như chẳng còn gì là trở ngại với họ. Nguyễn Thị Đoan Trang nói: “Đã chia tay những người bạn thân thiết, ngay người yêu ban đầu không ủng hộ nhưng thấy mình kiên quyết quá nên cũng chuyển sang ủng hộ luôn. Có lẽ cuộc sống khi đi vào kỷ luật sẽ vất vả hơn một chút nhưng có sá gì, chắc chắn sẽ vượt qua hết”.
    Q.LINH – M.ĐỨC

    Đẹp quá , người nữ chiến sĩ Việt Nam ! :x

    Tiếc thay ... ta đã già rồi !
    Cựu binh hết cửa yêu người tân binh !
    Năm xưa mê mãi chiến chinh ...
    Hai lăm tuổi vẫn chưa tình vắt vai !

    ~X~X~X~X~X~X~X~X


  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967


    @ndl_70

    ndl_70
    Hãy chia sẻ...để được sẻ chia..!
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn


    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    19:00, 24/11/10


    Được cảm ơn 2222 lần

    Bốn đôi là tứ quý hai !
    Đình Linh lắm mối chân dài khiếp đen !
    Ăn quen mà nhịn hổng quen !
    Thức đêm con mắt đổ ghèn chưa kinh !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...g-vatican.aspx
    Rò rỉ thông tin chấn động Vatican


    19/02/2012 3:59
    Dư luận đang xôn xao trước vụ rò rỉ nhiều thông tin mật về Tòa thánh Vatican, bao gồm cả âm mưu ám sát giáo hoàng.
    Ngày 18.2, Tòa thánh Vatican tổ chức lễ sắc phong cho 22 hồng y mới. Thông thường, với sự kiện lớn như thế này, không khí tại Vatican sẽ rất phấn khởi nhưng lần này thì không được như thế. Vào thời điểm hiện tại, giới chức Vatican đang đau đầu xử lý và điều tra vụ rò rỉ thông tin gây chấn động từ mấy ngày qua.
    Phát ngôn viên của Vatican Federico Lombardi đã chính thức thừa nhận việc rò rỉ thông tin là chuyện có thật. AFP dẫn lời ông Lombardi nói: “Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama chấn động vì WikiLeaks còn chúng tôi thì gặp phải vụ này. Thật đáng buồn khi nhiều tài liệu được truyền ra bên ngoài với ý đồ xấu”. Trên tờ Corriere della Sera, người đứng đầu Hội đồng giáo hoàng cổ vũ hợp nhất Ki tô hữu là Hồng y Walter Kasper cũng chỉ trích mạnh mẽ: “Những kẻ tuồn thông tin ra muốn gây bất ổn và tổn hại hình ảnh của giáo hội”.
    Đáng chú ý là Vatican không trực tiếp xác nhận hay bác bỏ về các nội dung rò rỉ mà chỉ kêu gọi dư luận tỉnh táo. Hãng tin ANSA dẫn lời Giáo hoàng Benedict XVI phát biểu: “Giáo hội đang là tâm điểm của rất nhiều cuộc bàn luận hiện nay nhưng đức tin sẽ được giữ vững”.

    [​IMG]
    Giáo hoàng Benedict XVI (phải) trong buổi lễ sắc phong hồng y ngày 18.2 - Ảnh: AFP
    Từ hối lộ, rửa tiền…
    Trong tuần trước, nhiều tờ báo của Ý liên tục đăng tải tài liệu rò rỉ cáo buộc sự quản lý yếu kém khiến xảy ra nhiều vụ tham nhũng, trốn thuế và rửa tiền. Giới truyền thông công bố một bức thư được cho là do Tổng giám mục Carlo Maria Vigano gửi Giáo hoàng Benedict XVI vào năm 2011. Trong đó, ông Vigano cầu xin giáo hoàng tha thứ việc ông dính líu tới một số vụ tham nhũng liên quan tới những hợp đồng tại Vatican. Đến tháng 10.2011, vị này được chuyển làm Đại sứ Vatican tại Mỹ. AP dẫn lời một số chuyên gia cho rằng đây là “hình phạt dành cho ông Vigano”.
    Vào năm 1982 đã xảy ra vụ người đứng đầu Ngân hàng Banco Ambrosiano là Roberto Calvi, từng cố vấn đầu tư cho Vatican, chết trong tình trạng treo cổ tại thủ đô London của Anh. Trước đó, Ngân hàng Banco Ambrosiano sụp đổ vì các khoản cho vay trị giá 1,3 tỉ USD “bỗng dưng biến mất”. Theo kết quả điều tra, bên vay là những công ty “ma” ở Mỹ Latin còn Vatican lại là nơi cung cấp thư bảo lãnh tín dụng cho những khoản vay nói trên. Vì thế, tòa thánh phải trả 250 triệu USD cho các chủ nợ của Ngân hàng Banco Ambrosiano, theo AP. Về cái chết của ông Calvi, một số bằng chứng cho thấy đây là một vụ giết người và 5 phần tử mafia đã bị khởi tố. Tuy nhiên, 5 nghi can được tha bổng và đến nay, vụ án vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời.


    Thành quốc Vatican là một lãnh thổ có chủ quyền được thành lập theo Hiệp ước Laterano vào năm 1929 và là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới với diện tích khoảng 0,5 km2, dân số gần 1.000 người, nằm lọt trong thủ đô Rome của Ý. Được xem là trung tâm của Giáo hội Công giáo La Mã, Vatican nằm dưới sự điều hành của một cơ quan trung ương gọi là Giáo triều La Mã với sự ủy quyền của giáo hoàng. Tất cả quan chức cao cấp của nhà nước đều là giáo chức của Giáo hội Công giáo La Mã. Giáo triều gồm Phủ Quốc vụ khanh, 9 Thánh bộ, 3 tòa án, 11 hội đồng và 3 văn phòng hoạt động tương tự cơ chế lập pháp, tư pháp, hành pháp. Vatican sử dụng đồng euro với hệ thống tài chính riêng nhưng công tác quốc phòng do Ý đảm nhiệm.

    Với những gì từng xảy ra trong quá khứ, các thông tin rò rỉ mới nhất về hoạt động tài chính bất minh ở Vatican càng khiến dư luận nghi ngại. Dự kiến vào tháng 6, một ủy ban của châu Âu sẽ đánh giá xem Vatican có tuân thủ các quy định quốc tế về tài chính hay không. Đáp lại, AFP dẫn lời phát ngôn viên Lombardi khẳng định: “Giáo hoàng đã hạ quyết tâm cải thiện quản lý tài chính của Vatican và đảm bảo những ngân hàng ở đây hoạt động đúng thông lệ quốc tế”. … đến âm mưu ám sát
    Hồi tuần trước, nhiều người chấn động khi tờ Telegraph loan tin rằng hồi tháng 11.2011, Hồng y Paolo Romeo,
    T ổng giám mục giáo phận Palermo của Ý, từng cảnh báo một “nhóm chiến binh bí mật” đã lên kế hoạch sát hại giáo hoàng trong năm 2012. Tờ này dẫn một nguồn tin giấu tên từ Vatican nói khi đó, Hồng y Romeo tuyên bố nếu không có biện pháp ngăn chặn và bảo vệ nghiêm mật, giáo hoàng sẽ gặp nguy hiểm trong vòng 12 tháng tới. Tuy nhiên, các nguồn tin không tiết lộ nghi can là ai và tại sao Hồng y Romeo lại nắm được thông tin này. Tuy nhiên, hồi tuần rồi, khi được các phóng viên đặt câu hỏi về vụ việc, Hồng y Romeo đã phủ nhận ông từng phát biểu như trên và nói đây là chuyện không có cơ sở.
    Bên cạnh đó, cũng đang rộ lên tin đồn Giáo hoàng Benedict XVI có thể sẽ thoái vị nếu cảm thấy không thể tiếp tục đảm đương trọng trách. Các nguồn tin rò rỉ còn khẳng định kịch bản kế vị đã được chuẩn bị sẵn. Hồng y Angelo Scola, T ổng giám mục giáo phận Milan, sẽ kế nhiệm nếu giáo hoàng thoái vị hoặc gặp bất trắc gì.
    Trả lời về những thông tin này, phát ngôn viên Lombardi nói: “Tôi không có gì để nói vì nó không phải chuyện nghiêm túc”.
    Tranh giành nội bộ?
    AFP dẫn lời giới quan sát nhận định vụ rò rỉ có thể xuất phát từ cuộc đấu tranh quyền lực đang diễn ra bên trong những bức tường cổ kính của Vatican. Một số chuyên gia còn chỉ đích danh đối tượng “bị đánh” là Hồng y Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone, người Ý. Giữ một trong những cương vị điều hành cao nhất của
    Vatican, ông Bertone có vai trò như một thủ tướng và được cho là có ảnh hưởng ngày càng lớn. Có ý kiến cho rằng do tác động của ông Bertone mà có tới 7 vị người Ý được sắc phong hồng y trong ngày 18.2. Hiện nay, trong số 125 hồng y đủ điều kiện tham dự mật nghị bầu giáo hoàng mới sau khi Giáo hoàng Benedict XVI qua đời thì có tới 30 vị người Ý, theo AFP.
    Do đó, vụ rò rỉ lần này có thể nhằm hạ uy tín Hồng y Bertone và “phe Ý” khi phơi bày những lùm xùm trong giai đoạn ông điều hành Vatican. Đã xuất hiện nhiều chỉ trích nhằm vào cách quản lý của vị này sau khi xuất hiện các thông tin mật.
    Bên cạnh đó, lùm xùm xảy ra trong bối cảnh Vatican đang đau đầu giải quyết các cáo buộc giáo sĩ lạm dụng ******** trẻ em bùng phát từ năm 2010 với hàng ngàn nạn nhân tại nhiều nước. AFP dẫn lời Hồng y Walter Kasper chỉ trích rằng dù với động cơ gì thì những người tuồn thông tin mật đã làm ảnh hưởng đến nỗ lực của giáo hoàng nhằm khôi phục lại kỷ cương và hình ảnh cho giáo hội. “Có thể họ muốn tấn công Hồng y Quốc vụ khanh và một số vị khác. Nhưng hành vi này đã làm tổn hại nỗ lực củng cố sự minh bạch trong tòa thánh. Bản thân giáo hoàng rất khổ tâm vì vụ rò rỉ. Ngài không bao giờ dính líu tới những cuộc đấu đá như thế này”, ông nói.
    Chuyên gia Sandro Magister nhận định với AFP rằng vụ việc cho thấy giáo hoàng “đang cô đơn vì những giáo chức cấp cao không thể hiểu hết suy nghĩ và tư tưởng của ngài”. Trong khi đó, Tổng biên tập Giovanni Maria Vian của tờ Osservatore Romano, được xem là cơ quan ngôn luận của giáo hoàng, viết trong bài xã luận mới đây: “Giáo hoàng là một người chăn chiên kiên định không bao giờ lùi bước trước bọn sói. Ngài sẽ loại bỏ những hành vi sai trái”.
    Hoàng Đình


    Đám thầy tu cũng thối ùm ...
    Đi tu mà cũng lùm xùm tham ô !
    Rửa tiền , bè phái , mưu mô !
    Giảng hay mà sống có hay ho gì !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    quanggia-vst viết lúc 08:57 - 19/02/2012 [​IMG]
    Trích:
    Hoa_Sim viết lúc 08:47 - 19/02/2012 [​IMG]

    Pịt Xịt ?
    PVC ?
    PVX ?

    :-??:-??:-??

    Cụ Sim hôm nay bỗng.... thường
    Do tại mưa phùn.... hóa ẩm ương
    Chiếu xạ tự nhiên bỗng Pịt Xịt
    Giở giời nên em nó ...hết cương!


    khà kah2

    Chiếu xạ là APC ,
    Quang già nói Pịt Xịt ... nghe mệt người !
    Nói không rõ , viết thì lười !
    Đừng nên soi đuốc mà cười chân ai !

    ;));));));));));));));));));));));))

    Ca dao VN :

    Chân mình những kít mê mê ...
    Đừng cầm bó đuốc mà rê chân người !


    Giải nghĩa để cụ hiểu câu cuối !
  6. ndl_70

    ndl_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Đã được thích:
    197
    Thế chị mún em cô đơn mãi mãi hử [r23)]
    Chị không làm mai thì thôi lại còn dìm hàng khiếp nhở ~X
    iêm pực chị rùi đới ~X[r24)]
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thế thì ai nói câu này :

    Không iu...xin đừng nói lời cay đắng :((
    Mười lăm năm...vưỡn chạy tốt mờ [:p][:D]
    Ai hổng tin thì thoai hì.hì :)):)):))


    Mời chú xem lại trang trước trang này nhé ! :)):)):))
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    sorosyud viết lúc 17:00 - 13/02/2012 [​IMG]
    http://www.youtube.com/watch?v=ocuUXEXC0Go
    sống phải có tình yêu chứ nhỉ
    [r32)][r32)]

    Đời người sống thiếu tình yêu ...
    Như thuyền không bến , như diều đứt dây ...
    Rượu nồng thiếu bạn cùng say ...
    Đêm xuân lạnh lẻo vòng tay thiếu người ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 22:13 - 20/02/2012 [​IMG]
    Nhà mình hôm nay vui quá nhỉ?

    Ra đường gặp toàn nhà thơ
    Về nhà đều là thi sĩ

    =D>=D>=D>=D>=D>


    Ra đường toàn gặp nhà thơ ...
    Về nhà ai cũng nằm mơ thấy nàng !
    Yêu nàng như bắt được vàng ...
    Coi chừng vàng giả , bao chàng ngẫn ngơ !
    Ngẫn ngơ vơ vẫn thẫn thờ ...
    Tương tư sầu nhớ mộng mơ hảo huyền ...
    Trâu Quỳ nhân khẩu thăng thiên ...
    Nhờ Bằng Lăng Tím ... làng điên thêm người

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p

    Thơ chọc ngoáy , thọc lét lúc nửa đêm , ai nhột ... ráng chịu !

    :)):)):)):)):)):)):)):))
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 22:46 - 20/02/2012 [​IMG]
    Trích:
    tridunghtvc viết lúc 22:31 - 20/02/2012 [​IMG]
    Nói chung vào được nhà là tốt roài !!![r2)][r2)][r2)]


    Nhìn chú mèo con dễ thương quá [};-

    [​IMG]

    Con này mà nói là con mèo ?
    Trái tim Bằng Lăng Tím đang yêu !
    Đang yêu nên mơ hình Trí Dũng ...
    Nhìn con cẩu mà ngỡ con miêu !
    Cẩu nghe ... che miệng , cười tít mắt !
    Bằng Lăng ơi ! Dũng yêu Tím nhiều !
    Dũng yêu thì Bằng Lăng yêu lại ...
    Đừng làm lơ ... họ nói Tím kiêu !

    Điêu !!!

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này