Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 3

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoa_Sim, 03/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4089 người đang online, trong đó có 283 thành viên. 07:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 87011 lượt đọc và 1599 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    ptkh viết lúc 16:53 - 24/02/2012 [​IMG]
    Trích:
    Hoa_Sim viết lúc 16:50 - 24/02/2012 [​IMG]


    Người đi ... một nửa hồn tui ngất ...
    Một nửa hồn kia ... ra ... Trâu Quỳ !
    Thân còn đây mà hồn đã mất !
    Hồn theo người trong mộng tình si !

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((


    =))=))=))=))=))[};-

    Cô Út ở lại canh nhà nha !
    Anh đi nhậu chút rùi dìa nhà !
    Hôm nay dzui quá ... phang tá lả ...
    Hổng bít Tím giận lâu hông ta ?

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    [​IMG]


    Thấy áo tím mà mơ về em Tím ...
    Bổng nhiên nghe rộn rã nhịp tim ...
    Tưởng tượng nàng ôm mình âu yếm ...
    Hiểu nhau nhiều , dầu vẫn lặng im ...

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 09:04 - 26/02/2012 [​IMG]
    %-(%-(%-(%-(%-(%-(%-(%-(%-(%-(


    Em bịt lỗ tai ... thì anh hôn vào má !
    Em cười ha há ... vì em đã thương anh !
    Đêm qua trong giấc mộng lành ...
    Thấy em ghì chặt lấy anh cơ mà !
    Sao giờ giả bộ tránh xa ...
    Yêu mà giả ghét thế là làm sao ?

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://chonghanggiavn.vn/index.php/v...hanh-hang-hieu

    Doanh nghiệp với hàng giả

    Quần áo Trung Quốc 'phù phép' thành hàng hiệu

    (23-02-2012)
    Thị trường thời trang những ngày giáp Tết đang dần sôi động bởi nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên. Lợi dụng tâm lý này, nhiều shop thời trang “phù phép” hàng Trung Quốc thành hàng hiệu để móc túi người tiêu dùng.
    Hàng chợ phù phép

    Dạo qua các con phố tập trung nhiều hàng quần áo của Hà Nội như: Trần Nhân Tông, Hàng Đào, Cầu Giấy… chúng tôi không khỏi choáng ngợp bởi hàng loạt các shop thời trang mọc lên như nấm. Những tấm biển quảng cáo như mời gọi khách hàng: “Hàng mới về”, “Hàng xịn, giá siêu rẻ”, “Giảm giá 50-70%”.



    [​IMG]Người tiêu dùng rất khó phân biệt đâu là hàng Trung Quốc, đâu là hàng hiệu
    Bước chân vào một shop thời trang trên phố Cầu Giấy, đập vào mắt chúng tôi là những kệ quần áo đủ loại với những thương hiệu nổi tiếng, với giá cũng hết sức “mềm”. Một chiếc quần bò Louis Vuitton, Gucci… chỉ có giá từ 250 - 600 nghìn đồng.

    Khi khách hàng hỏi nhân viên bán hàng liệu đây có phải hàng hiệu “xịn” hay không, cô nhân viên đon đả và khẳng định chắc nịch: “Cửa hàng em mới nhập lô hàng này về, hàng xịn 100%. Anh cứ yên tâm mua và mặc một lần sẽ biết…”.
    Quần áo Trung Quốc “phù phép” thành hàng hiệu.

    Trong khi chủ hàng thao thao về "hàng chính hãng", một nữ khách hàng khác thẳng thắn: Hàng hiệu gì, ngoài chợ bán đầy, giá rẻ hơn ở đây bằng một nửa. Em không tin cứ lên chợ Đồng Xuân mà xem, chiếc quần bò này (chiếc quần chúng tôi đang cầm trên tay, giá ghi 600 ngàn đồng) giá chỉ 150-200 nghìn.

    Thấy khách trả lại không mua, cô nhân viên đang đon đả bỗng đổi nét mặt, lầm lì rồi cầm chiếc quần treo vào chỗ cũ.

    Tại chợ Đồng Xuân và một số chợ quần áo khác như: chợ Hôm, chợ Ngã Tư Sở, la liệt các chủng loại quần bò gắn mác Gucci, giá bán rẻ hơn một nửa, từ 180-250 nghìn đồng. Một chủ hàng tại chợ Đồng Xuân còn nói, "nếu mua, chị bớt cho 30 nghìn, chỉ còn 220 nghìn". Chủ sạp quần áo tại đây cho biết, chị vẫn giao hàng cho các shop thời trang trong thành phố, hàng nhập về từ Trung Quốc.

    Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho rằng, việc các cửa hàng quần áo trà trộn hàng hiệu với hàng Trung Quốc không phải bây giờ mới xảy ra, mà nó đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Để trách bị móc túi, không còn cách nào khác là người tiêu dùng nên tự trang bị kiến thức cho mình để phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

    Người tiêu dùng "dễ tính"

    Theo khảo sát của PV, không chỉ quần áo Trung Quốc được các shop thời trang “phù phép” thành hàng hiệu, mà ngay cả các loại phụ kiện thời trang khác như: khăn len, tất, giầy dép… cũng được gắn mác thành các thương hiệu nổi tiếng, xuất xứ từ châu Âu.



    [​IMG]
    Ai dám khẳng định những đôi giầy này là hàng hiệu?
    Chị Ngọc Mai, nhà ở Hoàng Mai chia sẻ: “Tuần trước, tôi đi mua một đôi giầy tại một shop giầy dép trên phố Tây Sơn với giá 1,5 triệu đồng. Họ bảo, đây là giầy nhập từ Ý. Thấy dáng cũng đẹp, giá cũng chấp nhận được nên tôi đã quyết định mua. Mấy hôm sau, tôi đi chợ, thấy có một đôi giầy y hệt như thế mà giá chỉ 500 nghìn đồng. Tôi biết mình đã bị hớ”.

    Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thì việc người bán bán hàng không đảm bảo chất lượng, hàng nhái là vi phạm các quy định về kinh doanh hàng hóa, cũng như vi phạm về luật bảo vệ người tiêu dùng. “Quyền của người tiêu dùng là được cung cấp thông tin chính xác về hàng hóa họ mua. Những hành vi như vậy là lừa đảo người tiêu dùng. Và người tiêu dùng có thể làm đơn kiện đến Hội và Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương” - ông Hùng nói.

    Mặc dù Luật Bảo vệ người tiêu dùng đã có hiệu lực, thế nhưng khi được hỏi nếu mua phải hàng kém chất lượng, không đúng với thông tin ghi trên nhãn mác hàng hóa thì có làm đơn kiện không? Nhiều người cho rằng hàng tiêu dùng thường có giá trị nhỏ. Nếu chót mua phải hàng giả, hàng nhái thì đành chịu, vì có kiện cũng mất thời gian mà chưa chắc giải quyết được vấn đề.


    Nguồn: InfoNet


    Dùng hàng Việt là chắc ăn nhất !
    :-bd:-bd:-bd

    Sính ngoại nên dính ngoại Tàu !
    Tiền thật hàng dỏm mà đau cái mề !
    Bao giờ mới tỉnh cơn mê ?
    Mất tiền mà lại bị chê là khờ !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p

  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    yht267 viết lúc 09:28 - 27/02/2012 [​IMG]
    Trích:
    Hoa_Sim viết lúc 09:26 - 27/02/2012 [​IMG]
    Chú ... yếu nhể ? :-??

    Chưa kịp vào ... đã ra rồi !

    :p:p:p:p:p

    Hàng e full về tk rồi.hihi Thị trường cảm giác bất ổn tí thôi.[r2)][r2)]

    Nhanh nhạy thì tốt ! :)>-
    Mà nhạy cảm quá cũng không tốt ! [-X

    Đừng thấy họ sọc mà mình ra !
    Úp tren chim lợn ắt bán nhà !
    Lợn kêu mặc lợn , mình cứ giữ !
    Nghe lợn mất hàng đừng có la !

    Há há !!!

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    yht267 viết lúc 10:28 - 27/02/2012 [​IMG]
    Trích:
    Hoa_Sim viết lúc 10:25 - 27/02/2012 [​IMG]

    Nghe cách nói chuyện , biết chú hổng yếu đâu !

    ;));));))

    Cảm ơn bác khen e. hihi [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Anh khen thì có vị gì đâu ?:-??
    Nàng khen thì chú mới có màu ! :)>-
    Mấy ai yêu được người như chú ? =D>
    Vừa khỏe , vừa dai ... lại vừa giàu ! \:D/

    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.info.vn/the-gioi/tin-cap-nhat/195086.html

    Thứ Hai, 27/02/2012 - 07:27


    Tàu chiến Mỹ bán cho Philippines “vô dụng trong phòng vệ trên biển”


    (Dân trí) - Những tàu chiến mà Washington đang cung cấp cho Manila hầu như là vô dụng trong phòng vệ trên biển, vì vũ khí trang bị cho những tàu này đã bị phía Mỹ tháo dỡ hết trước khi tàu được giao cho Philippines – một quan chức ngoại giao hàng đầu Philippines tiết lộ.


    [​IMG]

    Mỹ đã bàn giao một chiếc Hamilton cho Philippines vào năm ngoái
    “Thay vào đó, người Mỹ muốn chúng tôi mua những vũ khí này riêng, và tất nhiên, với giá cao hơn nhiều”, quan chức ngoại giao Philippines, đề nghị không nêu tên, nói với báo giới bên lề một sự kiện tổ chức mới đây ở Manila.
    Hiện cũng đang có những lo ngại trong giới quân sự và ngoại giao Philippines về kế hoạch của nước này “tậu” những máy bay chiến đấu F-16 vì Manila vẫn chưa sẵn sàng xử lý được công nghệ hiện đại như vậy - xem xét cả những vấn đề như chi phí bảo dưỡng cao, chi phí huấn luyện phi công sử dụng và phụ tùng cần thiết để duy trì máy bay luôn trong điều kiện tốt.
    Trước đó, Ngoại trưởng Albert F. del Rosario tuyên bố Philippines sẽ yêu cầu mua thêm 2 tàu chiến lớp Hamilton của Mỹ. Chiếc đầu tiên đã được giao năm ngoái và một đội tàu chiến hoặc 12 máy bay chiến đấu sẽ được triển khai đến các đảo tranh chấp giàu dầu mỏ.
    Tháng 8 năm ngoái, chính phủ Mỹ đã bàn giao một chiếc Hamilton - tàu tuần duyên cũ của lực lượng Phòng vệ Bờ biển Mỹ, cho Philippines.
    Con tàu giờ mang tên BRP Gregorio del Pilar và là tàu đô đốc trong hải quân Philippines, tăng cường thêm khả năng của lực lượng này trong đối phó với những mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống, gồm cả chống khủng bố, đánh bắt cá bất hợp pháp và thảm họa thiên nhiên.
    Việt Hà
    Theo Tempo

    Rốt cuộc , Mỹ vẫn là Mỹ !
    ;))

    Đồng minh mặc kệ đồng minh ...
    Kiếm tiền trước đã ! Thân tình tính sau !
    Bạn đau thì cứ việc đau !
    Tiền trao cháo múc ! Giúp nhau ... từ từ !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    yht267 viết lúc 15:05 - 27/02/2012 [​IMG]
    Trích:
    Hoa_Sim viết lúc 14:12 - 27/02/2012 [​IMG]

    [​IMG]

    Nay cấp cho yht267 bằng chứng nhận độc thân kèm theo 10 huy hiệu tự dán để dán ở cửa phòng làm việc , nhà riêng , cửa xe , laptop ... và 10 huy hiệu để ủi dính vào lưng áo nhằm cảnh báo cho cộng đồng cần biết !
    Hội viên chính thức được ưu tiên nhận vé mời giao lưu với các hội bạn .
    Đặc biệt được mời tham dự giao lưu mỗi tuần 1 lần với Hội Sợ Vợ để học tập kinh nghiệm phòng tránh rủi ro ! Qua đó thấy rằng còn được là hội viên Độc Thân ngày nào là ngày ấy còn yên ổn mà sống !
    Hội viên nào không có giấy phép do BCH cấp mà tự ý giao lưu với bạn khác giới có nguy cơ bị trục xuất qua Hội Sợ Vợ hoặc Hội Nạn Nhân Bạo Lực Gia Đình !

    [​IMG]

    Hội trưởng đã ký tên đóng dấu !

    Hoa Sim .






    Há há độc thân lắm cái hay.\:D/\:D/
    Rãnh việc bạn tìm quất mấy chai[r2)][r2)][r2)]
    Lai rai đến sáng không sợ (vợ) réo:-)):)):)):))
    Ôi sao????? khi ngủ????? sống mũi cay:((:((:((:((:((:((:((:((:((

    Hay ! =D>=D>=D>

    Nhưng mà :

    Mũi cay thì mặc mũi cay !
    Còn hơn bị vợ nhéo tai ...đi đâu về ?
    Tui dzầy ... mà sao ông chê ?
    Ông lơ là vợ ... ông mê người ngoài ?

    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((

    Từ hôm nay , bạn được quyền đưa thơ của bạn lưu trữ vào đây :

    http://f319.com/giaoluu/1498236/page-18
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 15:41 - 27/02/2012 [​IMG]
    Hoa_Sim

    Được cảm ơn 9776 lần​


    Chín bẩy sáu ba bác ơi…
    Bảng cửu chương – học từ thời bé thơ…
    Bác đang tỉnh, hay đang mơ?
    Chín bẩy bẩy sáu! Hóa ra a thàm???



    :)):)):)):)):))


    Đúng ...đúng là ...là ...là hình ... hình như ...tui ...tui ... đang mơ !
    Đang ... đang mơ ... ôm ấp ... ấp ... một ... một nàng ... nàng thơ ...!
    Nàng ...nàng thơ ...mặc ...mặc ...áo ...màu ... màu hoa ... Tím ...!
    Say ... say ... đắm ...mơ...mơ... màng ...màng ...hóa ... ngẩn ...ngẩn ...ngơ ...!

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

    Ai ... ai ... rảnh ... xê ... xếp lại ... đúng ... đúng ... thứ ...thứ tự ... giùm tui ... tui ... vơ ... với ! ^:)^^:)^^:)^


  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 16:39 - 27/02/2012 [​IMG]
    Tặng bác @Hoa_Sim

    Thư tình của cụ già 90 tuổi

    Em yêu quý,

    Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời.

    Hình như mưa... Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống.

    Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt.

    Nó nói thật em nhỉ? nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một sao?

    Anh vẫn khoẻ !

    Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ.

    Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc....

    Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới... bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước !!! Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!

    Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông.

    Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè! đến... đúng mùa đông thì xong !(mỗi ngày anh viết quần quật được.... hai dòng )

    Ngày nào viết đến ba dòng thì anh phải truyền một lọ sérum.

    Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển Nhatrang...

    Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ !

    Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển Nhatrang mà nhớ mãi....

    Giờ vẫn nhớ đấy ! em có tin anh ?

    Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển.

    ðịnh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói: thích quá cơ! nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì... gió biển thổi !!!

    Nay anh nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa... năm thìa cháo bột mà anh mừng quá ! Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ!

    Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn... bốn thìa thôi là thấy no căng.

    Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái!

    Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài.

    Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ! Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh... bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.

    Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80.

    Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng:

    Em đấy hả ?

    Khi nghe tiếng thùm thùm tức là: Anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ.

    ðến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là: anh đang hôn em.

    Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to.

    Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội.

    Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi..

    Em ngủ ngon không?

    Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm.

    Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá!

    Anh bảo: thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì ?

    Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên Blog hồi ấy,. thấy rất vui.

    Chắc giờ mấy ông, mấy bà Blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa.

    Lũ cháu hỏi, ông ơi: Blog là gì ?

    Thời buổi tân tiến mà! Chúng nó bây giờ chẳng có Blog.

    Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật!

    Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì.

    Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả robôt.

    Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt.

    Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbôt làm hộ.

    Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả.

    Ai đời anh viết: Em ơi, anh nhớ em lắm!

    nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành:

    Phem phơi, phanh phớ phem phắm!

    Thế mới bực !!!

    Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào...

    Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi.

    Anh đợi thư em.

    Mà nếu không gửi được thư thì bảo Rôbôt nó mang thư đến cho anh em nhé.

    Anh dừng bút.

    Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.

    Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió nghe em !


    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-

    Đọc bài này tự nhiên thấy như có thêm sinh lực ! Tỉnh cả người ! Tay hết run rồi ! :-bd

    Cụ 90 , nhưng tinh thần cụ còn xuân lắm ! :)>-
    Vậy thì tại sao chúng ta , những người còn gần nửa thế kỷ nữa mới bằng tuổi cụ , lại không yêu nhau được như cụ ?
    :-??

    Hỡi những ai trái tim còn đập !
    Hãy yêu đi kẻo lỡ xuân thì ...
    Yêu là sống , hết yêu là chết !
    Đừng ngậm ngùi than vãn mà chi !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này