Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 3

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoa_Sim, 03/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7960 người đang online, trong đó có 1060 thành viên. 09:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 87068 lượt đọc và 1599 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    tlastsamurai viết lúc 12:29 - 28/03/2012 [​IMG]
    Trích:
    Hoa_Sim viết lúc 11:52 - 28/03/2012 [​IMG]

    Bạn không theo KSS nữa à ? [:D]

    Ủa sao bác bit hay dzậy =D>=D>=D>

    Hết rồi bác, giờ e nghe theo lời xúi giục nên có KSA và LCM, cũng là hàng KS. Nghe đâu cũng ổn hơn...
    BTW, who r u?

    Gặp anh lần đầu em đã nhớ ...
    Mình đổi trao tâm sự bao lần ...
    Sao anh hờ hững , không hồi tưởng ...
    Nhà Tím ngày xưa ... mình rất thân !

    :">:">:">:">:">:">:">:">:">:">:">:">:">

  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    MAYRUI.COM viết lúc 13:47 - 28/03/2012 [​IMG]
    Trích:
    Hoa_Sim viết lúc 12:18 - 28/03/2012 [​IMG]
    [​IMG]

    May Rủi áo xanh có phải không ?
    Trêu Sim , Sim uýnh phát là xong !
    Hàm răng gửi lại nơi sân cỏ ...
    Em Tím không lấy sún làm chồng !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p




    Lão Tú Gân già, cứ tưởng ai !:)>-
    Già chơi trống bỏi, đáng mỉa mai! [-X
    Hoa tay, múa chân rồi nhảy nhót, \:D/
    Áo xanh chính hắn, Sim tưởng ai !:((


    :)):)):)):)):))


    Tú Gân bạn Sim , Sim biết mà !
    Đây không phải là Tú Gân già !
    May Rủi dám chơi không dám chịu ?
    Hỏi em nào dám yêu May Rủi cà ...

    ...chớn !!!

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))


    Lâu lâu phá luật chút cho dzui !
    May Rủi đừng đem bụng giận tui !
    Mà giận cũng không hề chi hết !
    Muốn May mà Rủi toàn gặp xui !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p

  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    Hachi8888 viết lúc 16:32 - 22/12/2011 [​IMG]
    Trích:
    Thai_Duong viết lúc 16:24 - 22/12/2011 [​IMG]

    Bài báo của em đăng sao ăn bớt mấy tấm hình vậy ? :p:p:p

    Mình là cựu chiến binh mà chờ dài cổ từ sáng đến giờ chẳng thấy ai trong nhà mình chúc mừng gì cả ! :((

    Phải như ở gần chỉ mong HTBL >:D:)

    =))=))=))=))=))=))=))=))

    @hoatimbanglang
    Cẩn thận nhé, hình như bác TD có ý đồ đấy=))=))=)).
    Khi chống tàu, cấm cưa cẩm, mất tập trung


    Có những lúc đời chán như con gián !
    Hãy cười lên cho hết nát tan lòng !
    Đời không yêu ... thì đáng sống hay không ?
    Yêu là sống , là tim còn máu nóng !
    Sống không yêu , như biển không còn sóng !
    Đời hắt hiu ... khi lẻ bóng đêm trường...
    Đời vui còn sống còn thương ...
    Còn yêu còn mộng còn vương vấn tình !

    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

    Thai_Duong
    22/12/11, 16:51
    http://f319.com/giaoluu/1491073/page-102
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tuoitre.vn/The-gioi/484250/Tr...g-tron-no.html

    Thứ Ba, 27/03/2012, 16:37 (GMT+7)
    Trung Quốc truy nã giám đốc ngân hàng trốn nợ


    TTO - Báo China Daily ngày 27-3 đưa tin Bộ ******* Trung Quốc đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với ông Tôn Phong, sau khi ông này bỏ trốn với khoản nợ 16 triệu USD.
    Ông Tôn Phong là cựu giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc tại Giang Âm, tỉnh Giang Tô.




    [​IMG]

    Lợi dụng mác giám đốc ngân hàng, ông Tôn Phong đã lừa vay hàng triệu nhân dân tệ của bạn bè, người thân - Ảnh: China


    Cảnh sát Vô Tích cho hay ông Tôn Phong, hiện 40 tuổi, đã trốn ra nước ngoài với vợ, bố mẹ và hai người con hôm 28-12-2011 sau khi lừa một số người bà con và bạn bè lấy 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 16 triệu USD). Ông này có thể đã dùng số tiền đó để làm ăn nhưng thua lỗ và không thể trả các khoản vay, nhưng cũng có thể đã ôm phần lớn số tiền đó ra nước ngoài.
    “Cảnh sát đang điều tra vụ việc và Cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế sẽ giúp chúng tôi bắt giữ và dẫn độ tội phạm này”, phó giám đốc phòng truyền thông của UBND thành phố Vô Tích cho hay.
    Ông Tôn và gia đình đến Thái Lan tháng 12 năm ngoái nhưng sau đó mất dấu. Cơ quan cảnh sát Trung Quốc cho rằng họ đã đến Canada.
    Giám đốc mới của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Giang Âm cho hay phần lớn tiền ông Tôn ôm theo là vay của các cá nhân và doanh nghiệp ở địa phương, không phải tiền gửi tiết kiệm của người dân ở ngân hàng.
    Trong số các nạn nhân, bà Zhao Jidi - bí thư đảng ủy ở thôn Longsha thuộc thị trấn Giang Âm - được coi là bị thiệt hại nặng nhất khi cho ông Tôn vay hàng triệu nhân dân tệ và số tiền này là tiền ngân quỹ của thôn.
    Hiện cảnh sát đã bắt giữ bà Wu Yidian, 31 tuổi, người Singapore, vì cho rằng người phụ nữ này đã giúp đỡ ông Tôn chuyển tiền ra nước ngoài.
    Tại miền đông Trung Quốc từng xảy ra một loạt vụ các chủ doanh nghiệp lớn vay những khoản tiền khổng lồ nhưng sau đó không thể trả nợ và bị bắt giữ.
    Các luật sư cho hay những người làm trong ngành ngân hàng dễ chiếm được lòng tin của bạn bè và người thân nên có thể vay riêng với lãi suất trả cao hơn ngân hàng - một điều dễ kích động lòng tham của những người có tiền nhàn rỗi. Một giám đốc công ty ở địa phương tiết lộ ông Tôn thường vay tiền với lãi suất lên tới 20%.

    PHAN ANH



    Thằng lừa đi lừa bọn lừa ! >:)
    Giống nhau một lũ , chẳng vừa vặn chi ! [-X
    Trung ương có Bạc Lai Hy ... :p
    Địa phương có chú Tôn ni cùng bầy ... :-"

    ...lừa ! :))

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
    Ni nghĩa là này , đây !
    Chú ni là chú này . Ở chỗ ni , là ở chỗ này , tiếng địa phương miền trung , từ Nghệ An đến Quảng Ngãi hay dùng .
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tuoitre.vn/The-gioi/484308/Th...ham-nhung.html

    Thứ Tư, 28/03/2012, 06:15 (GMT+7)
    Thủ tướng Trung Quốc cam kết chống tham nhũng


    TT - Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 27-3 cảnh báo tham nhũng đang đe dọa cơ cấu quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhấn mạnh cần thúc đẩy các nỗ lực tăng cường sự minh bạch của chính phủ.



    [​IMG]


    Thủ tướng Ôn Gia Bảo liên tục có những phát biểu mạnh mẽ về cải tổ - Ảnh: Reuters


    “Tham nhũng là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với đảng cầm quyền” - Tân Hoa xã dẫn lời ông Ôn Gia Bảo tại cuộc họp ở Quốc vụ viện. Ông cho rằng các nỗ lực chống tham nhũng trong nhiều năm qua chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Lý do, theo ông, là “tham nhũng thường xảy ra ở những cơ quan có nhiều quyền lực. Các trường hợp tham nhũng liên quan đến doanh nghiệp nhà nước và các quan chức cấp cao thường rất nghiêm trọng”.
    Thủ tướng Trung Quốc cam kết sẽ tăng cường tính minh bạch trong chính phủ và tạo thêm điều kiện để người dân tham gia giám sát các hoạt động của chính phủ.
    Tân Hoa xã cho biết chính phủ sẽ cấm các quan chức sử dụng công quỹ để mua xìgà, rượu cao cấp và quà cáp. Việc sử dụng xe công sẽ bị quản lý chặt. Việc xây dựng các văn phòng, trụ sở sang trọng hay mua các món trang trí sẽ bị cấm nghiêm ngặt. Chính phủ sẽ kiểm soát số lượng các buổi lễ, diễn đàn, hội nghị... Mặt khác, chính phủ sẽ công khai các khoản chi, hóa đơn sử dụng tiền công quỹ.
    Ngoài ra, chính phủ đang cân nhắc áp dụng luật buộc các quan chức phải kê khai tài sản, thu nhập của bản thân và gia đình.
    TRẦN PHƯƠNG


    Trung Quốc nói hay , làm hổng hay !
    Chuyện thường ... như vẫn thế , xưa nay !
    Hứa hòa bình , để rồi gây chiến !
    Xưng thanh liêm , tham nhũng quá tay !

    Thằng Ôn Dịch này ... gay !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tuoitre.vn/Kinh-te/Nhip-cau-t...-tuoi-lau.html

    Thứ Bảy, 17/03/2012, 07:11 (GMT+7)
    Giật mình với trái cây tươi lâu


    TT - Những ngày gần đây, nhiều người dân hoang mang trước những loại trái cây, trong đó chủ yếu là trái cây nhập khẩu, để hàng tháng trời ở nhiệt độ thường nhưng vẫn còn tươi nguyên.
    >> Lê, táo để hai tháng vẫn tươi
    Thực tế hiện nay việc kiểm soát chất lượng trái cây nhập khẩu vào VN gần như buông lỏng.



    [​IMG]


    Hai trái táo của gia đình chị Sông Ngân ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM dù để hai tháng nhưng nhìn vẫn còn tươi - Ảnh: Thuận Thắng


    Tại các chợ đầu mối TP.HCM, mỗi ngày có hàng ngàn tấn trái cây ngoại được nhập về, phần lớn trong số này là các loại trái cây có dán nhãn mác Trung Quốc, thế nhưng chỉ cần nộp phí đậu xe cho ban quản lý các chợ đầu mối, các xe vận chuyển trái cây ngoại sẽ được “thả” tự do vào.
    Dễ dàng vào VN

    Xuất đi khó, nhập vào dễ
    Theo TS Nguyễn Hữu Đạt - giám đốc Cơ quan kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 2 (Bộ NN&PTNT), sau khi gia nhập WTO, VN bắt đầu tiếp cận với một số thị trường trái cây khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU... và gặp phải rào cản kỹ thuật rất gắt gao. Để vào được các thị trường này, trái cây VN phải chứng minh được quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu, phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn dịch bệnh và bị kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhận thấy hàng rào mà các nước dựng lên ngày càng nhiều nhưng ngược lại VN lại quá dễ dãi nên cơ quan chức năng VN cũng bắt đầu đàm phán với các nước về xem xét lại quy trình đánh giá nguy cơ dịch hại với trái cây nhập khẩu vào VN.
    Khoảng 1g sáng, tại chợ đầu mối Hóc Môn, hàng chục chiếc xe tải nườm nượp kéo về cổng chính chợ. Tại đây các xe phải dừng lại nộp phí đậu xe cho ban quản lý chợ, sau đó các xe tiến thẳng vào khu vực kho bãi hoặc các vựa trái cây đã đợi sẵn để bốc dỡ hàng. Theo quan sát của chúng tôi, mỗi đêm có khoảng vài chục chiếc xe vận chuyển trái cây ngoại nhập (chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc) đổ về chợ này. Trái cây thường được đóng gói kín đáo trong các thùng cactông có ghi rõ nguồn gốc, bên trong bọc thêm lớp nilông hoặc xốp mỏng. Mặc dù vận chuyển đường dài, lại đựng trong các thùng kín nhưng hầu hết trái cây vẫn còn tươi nguyên, không có dấu hiệu bị dập nát hay ẩm mốc. Tại chợ nông sản Thủ Đức, các xe tải cũng chỉ cần đóng phí qua cổng 20.000-30.000 đồng/xe là có thể tự do vào thả hàng cho các vựa.
    Anh Hưng, một chủ vựa chuyên lấy trái cây từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về TP.HCM, cho hay: “Các công ty bên mình (VN) thường sang tận Trung Quốc để gom hàng. Sau khi làm thủ tục nhập khẩu, hàng sẽ được phân phối đi khắp mọi miền”. Cũng theo anh Hưng, các loại trái cây có xuất xứ Trung Quốc (chủ yếu là táo, lê) chỉ cần được dán tem, nhãn mác đầy đủ theo quy định của hải quan là có thể nhập vào VN. “Sau khi qua cửa khẩu, trong suốt quá trình vận chuyển về chợ, tôi chưa thấy có cơ quan nào kiểm tra chất lượng cả” - anh Hưng khẳng định.
    Theo các chủ vựa phân phối trái cây, họ thường mua hàng đã đóng hộp kín nên không biết trước khi bán phía Trung Quốc có tẩm hóa chất gì để bảo quản hay không. Chỉ có điều đặc biệt là trái cây Trung Quốc tươi rất lâu vì ngoài thời gian để bên Trung Quốc thì khi qua cửa khẩu vận chuyển mất 3-4 ngày, sau đó lại để ở các nơi bán lẻ trong thời gian khá lâu nhưng ít thấy bị hư hại, dập nát. “Trái cây Trung Quốc để tươi trong thời gian dài nên chủ vựa tại chợ đầu mối không cần phải sử dụng bất kỳ chất bảo quản nào khác để chống mốc hoặc hư hại” - anh T. cho biết. Khi được hỏi về việc quản lý chất lượng, vệ sinh thực phẩm trái cây, anh T. nói ngay: “Chẳng thấy kiểm tra bao giờ!”.
    Quản lý lỏng lẻo
    Theo TS Nguyễn Văn Phong - trưởng bộ môn công nghệ sau thu hoạch Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, bản thân các loại trái cây ôn đới như táo, lê đã có thời gian bảo quản lâu hơn nhiều loại trái cây nhiệt đới. Tuy nhiên, nếu để trái cây ở nhiệt độ thường trong điều kiện phía Nam mà sau hai tháng vẫn còn tươi là điều bất thường. TS Phong cho biết thông thường người ta dùng thuốc diệt nấm để bảo quản trái cây vì đây là nguyên nhân chủ yếu làm trái cây hỏng nhanh. Ngoài ra, tùy từng mục đích để trong bao lâu họ tính toán dùng thêm các cách khác như màng bọc để bảo quản. Về nguyên tắc, tất cả chất bảo quản trái cây đều phải được cơ quan chức năng cho phép sử dụng, nhưng nhiều người sử dụng cả những chất cấm như thuốc trừ cỏ để bảo quản trái cây do rẻ tiền và hiệu quả cao. “Muốn biết chất bảo quản có hại cho sức khỏe hay không thì ngoài việc kiểm soát chặt chẽ quá trình thu hoạch, đóng gói phải lấy mẫu phân tích” - TS Phong nói.
    Tuy nhiên, với điều kiện tại VN hiện nay, việc kiểm tra dư lượng các hóa chất trong trái cây cũng như hóa chất bảo quản là rất khó thực hiện. Một quan chức ngành nông nghiệp cho biết trước khi gia nhập WTO, trách nhiệm kiểm tra dư lượng thuốc trong rau quả nhập khẩu thuộc nhiều bộ khác nhau. Về nguyên tắc, một loại trái cây nhập khẩu về VN thì ngoài kiểm tra của hải quan tại cửa khẩu còn chịu sự kiểm tra về dịch hại và dư lượng chất bảo vệ thực vật. Nhưng theo ông Phạm Minh Sang - phó giám đốc Trung tâm kiểm định thuốc (Cục Bảo vệ thực vật Bộ NN&PTNT), theo Luật an toàn thực phẩm, nhiệm vụ kiểm tra tồn dư hóa chất trong trái cây mới chuyển về cho Bộ NN&PTNT từ tháng 7-2011. Do đó, với một lượng hàng nông sản nhập khẩu rất lớn mà trong một thời gian ngắn được chuyển giao sẽ khó kiểm soát hết mọi đơn hàng nhập khẩu. “Một trung tâm kiểm định thuốc phía Nam nhưng chỉ có năm máy kiểm tra dư lượng thuốc, so với các nước và lãnh thổ trong khu vực như Thái Lan, Đài Loan thì cơ sở kiểm định dư chất bảo vệ thực vật của VN chẳng thấm vào đâu. Ví dụ như Đài Loan, chỉ một địa phương của họ đã có hàng trăm máy tự động hoạt động suốt ngày đêm” - ông Sang nói.
    Không chỉ thiếu máy móc mà kinh phí thực hiện phân tích cũng quá eo hẹp nên có muốn cũng không thể làm nhiều. Ông Sang giải thích chi phí để kiểm tra dư lượng của 25 loại thuốc bảo vệ thực vật thông thường trong một mẫu kiểm nghiệm tốn 3-5 triệu đồng. Trong khi đó theo Luật an toàn thực phẩm, tiền thực hiện phân tích kiểm tra này là của Nhà nước. Do vậy, sau khi lấy mẫu ngẫu nhiên các lô hàng nhập khẩu thì mỗi mẫu cũng chỉ kiểm tra được khoảng bảy loại hóa chất, một con số quá nhỏ nhoi so với trên 200 hóa chất mà các nước như Mỹ, Eu, Nhật... kiểm tra.
    Ngoài ra, theo ông Sang, có hàng trăm loại chất bảo quản khác nhau và nhiều loại mới được nghiên cứu thêm trên khắp thế giới. Nếu như chất bảo quản không nằm trong danh mục kiểm tra thì cơ quan chức năng cũng chịu.
    TRẦN MẠNH - DŨNG TUẤN

    Cứ có thuốc độc là có Tàu !
    Hàng giả hàng nhái , hàng ... tào lao !
    Độc hại nhất trên đời : Maoism !
    Tiếng Việt mình là chủ nghĩa Mao !
    Lũ theo Mao ngày càng phách lối !
    Thằng đầu têu là Hồ Cẩm Đào !
    Cuối năm này về quê chăn vịt !
    Cận Bình thay , cũng thế ! Như nhau !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.baomoi.com/Home/SucKhoe/s...Au/6059379.epi

    Thuốc giả Trung Quốc bị tuồn sang châu Âu

    Thứ Tư, 13/04/2011 14:15
    Tòa án Anh vừa kết tội ông Peter Gillespie, 65 tuổi với mức án 8 năm tù vì tội nhập khẩu thuốc giả từ Trung Quốc sau đó in và đóng gói thuốc để làm cho chúng giống với thuốc thật. Các loại thuốc được làm giả chủ yếu là thuốc chữa các bệnh ung thư, tim mạch và tâm thần. Gillespie đã nhập khẩu 72.000 gói thuốc giả, tương đương với 2 triệu liều từ tháng 12/2006 - 5/2007. Cơ quan điều tra đã phải mất tới 4 năm để khám phá ra đường dây thuốc giả lớn nhất châu Âu này. Vụ việc được phát hiện khi một nhà phân phối phát hiện bất thường trên mã vạch ở một số lô thuốc. Châu Âu vốn là nơi kiểm soát gắt gao với mặt hàng thuốc bằng hệ thống mã vạch. Theo cơ quan điều tra, hàng nghìn người bị ung thư có thể đã chết vì các loại thuốc giả này.
    TH (Theo Daily Mail)


    Định nghĩa mới về Trung Hoa : Vương quốc Hàng Giả !

    Trung : trung tâm sản xuất và kinh doanh hàng giả
    Hoa : người Hoa , tức người Hán ! Tức ba Tàu , ba chệt , khựa , Tàu thâm , Tàu đểu , Tàu lừa , Tàu ô , Tàu xì , Tàu vị yểu ( tức xì dầu )
    , Tung Cẩu , Túng Của ...

    Trung Hoa : Trung tâm sản xuất hàng dỏm do người Hoa làm chủ ...( tức người Hán ! Tức ba Tàu , ba chệt , khựa , Tàu thâm , Tàu đểu , Tàu lừa , Tàu ô , Tàu xì , Tàu vị yểu ( tức xì dầu ) , Tung Cẩu , Túng Của ...)

    Ai chết thì mặc kệ ai ...
    Bọn Tàu cứ ních cho đầy túi tham !
    Đừng nên thấy rẻ mà ham !
    Mua hàng Trung Quốc , mình làm thằng ngu !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 22:27 - 28/03/2012 [​IMG]
    Gửi @Sinh-Tu

    Có nhà chẳng chịu về nhà ?
    Hay là bác cũng la cà, rong chơi ?
    Bằng Lăng đến mấy hôm rồi,
    Chờ không thấy bác, nên thôi lại về...


    :-??:-??:-??:-??:-??[};-


    Ừ thôi ... về ngủ đi em !
    Rừng khô đã cháy ... môi mềm mi cong ...
    Tay xanh ngà ngọc má hồng ...
    Da thơm quả ngọt giấc nồng lời ru ...

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



    [​IMG]







    Em Hãy Ngủ Đi

    Nhạc : Trịnh Công Sơn . Ca sĩ : Mỹ Tâm

    Rừng đã cháy và rừng đã héo, em hãy ngủ đi
    Rừng đã khô và rừng đã tàn, em hãy ngủ đi
    Ngủ đi em, đôi môi lửa cháy
    Ngủ đi em, mi cong cỏ mượt
    Ngủ đi em, tay xanh ngà ngọc
    Ngủ đi em, tóc gió thôi bay
    Đời đã khép và ngày đã tắt, em hãy ngủ đi
    Đời đã đêm và ngày mãi buồn, em hãy ngủ đi
    Đồi đứng ngóng và đồi thắp nắng, em hãy ngủ đi
    Mặt đất im, mặt trời cúi nhìn, em hãy ngủ đi
    Ngủ đi em, đôi vai lụa mát
    Ngủ đi em, da thơm quả ngọt
    Ngủ đi em, tay thôi mời mọc
    Ngủ đi em, trong tiếng ru êm
    Người đã đến và người đã vắng, em hãy ngủ đi
    Ngoài phố kia loài người đã về, em hãy ngủ đi

    |-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)

  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967




    Công bố phủ sóng mạng không dây (WIFI) tại TP Hội An, Quảng Nam


    Nơi này Hoa Sim được sinh ra !
    Xúc động khi nhìn ảnh quê nhà ...
    Mơ ngày chiến thắng không xa nữa ...
    Người Hội An ra thăm Hoàng Sa !


    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd

  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Có 8 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: Hoa_Sim


    Hoa Sim chào các Ninja
    Đến đây thăm viếng ngôi nhà Biển Đông !
    Chúng ta con cháu Tiên Rồng
    Cùng chung dòng máu Lạc Hồng liệt oanh !
    Góp phần tô thắm sử xanh !
    Noi gương bao lớp cha anh kiên cường !
    Giữ gìn sông núi yêu thương ...
    Việt Nam đẹp mãi quê hương thanh bình !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này