Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 3

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoa_Sim, 03/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3062 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 03:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 87132 lượt đọc và 1599 bài trả lời
  1. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    tridunghtvc
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn


    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    13:45, 16/12/11


    Được cảm ơn 5536 lần

    Tài Lộc như nước tràn trề ...
    Sóng này Trí Dũng mãi mê cân tiền !
    Đếm tiền tay mỏi muốn điên !
    Vào ngay siêu thị mua liền cái cân !
    Cân tiền cho khỏe cái thân !
    Xong rồi mua đất , chẳng cần bon chen !
    Bao giờ bất động sản tăng ...
    Chốt lời , Dũng lại chuyển sang mua vàng !
    Bán vàng , Dũng cưới thêm nàng ,
    Nàng Bằng Lăng Tím theo chàng về dinh !
    Bằng Lăng - Trí Dũng chung tình !
    Cả nhà Vui Vẻ đang rình ... được xem ...

    ... đám cưới !

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Trích:
    NITARID viết lúc 10:54 - 30/04/2012 [​IMG]
    Trích:
    Quang-Trung viết lúc 10:14 - 30/04/2012 [​IMG]

    Tôi ngưỡng mộ tài thơ của bạn ,
    Nhưng hôm nay ... thất vọng lắm rồi !
    Nghĩ suy xong hãy thốt lời !
    Đừng nên bộp chộp cho đời cười chê !
    Nhiều tiền , chưa chắc gái mê !
    Lắm tài nhiều tật thì về ... chăn heo !
    Ít tiền chưa hẳn là nghèo !
    Nhiều bồ ... ai sẽ thương yêu trọn đời ?
    Nghĩ suy xong hãy thốt lời !
    Hồ đồ võ đoán thì người khinh khi !


    Ich viết bài thơ gửi tặng Dich,
    Deu-tsch-land còn mãi trong tim.
    Win-ter, tuyết lạnh ra đầu phố,
    Som-mer, nắng rát xuống cuối thôn.
    Lie-be đốt cháy thời trai trẻ,
    Eu-ro dành dụm những vui buồn.
    Vĩnh biệt trời Tây, xa để nhớ,
    Buôn chứng đất Nam ắt hẳn hơn…???

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))



    Tiếng Việt chưa sành , chen tiếng Tây ! :-o
    Khoe chữ cho người tưởng mình hay ... [-)
    Nói dài , nói dai thành nói dại ! :p
    Khoan khoan đừng vỗ ngực ta đây ! [-X

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  3. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Cám ơn Bác [r2)]

    Bác không để ý đấy thôi
    Cho dù có bận nhưng tôi vẫn vào
    Dạo qua một số pic hay
    Tuy không lên tiếng nhưng tay vote liền
    :))
  4. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Trích:
    tridunghtvc viết lúc 05:21 - 01/05/2012 [​IMG]
    @ptkh ui ....:)):)):)):)):)):)):))[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG]


    Hôm qua tôi mời , bạn không đi ...

    Gặp nhau , cô Út cười ... hì hì ...
    Hỏi tôi : anh Dũng bao giờ đến ?
    Tôi mĩm cười : chưa thấy nói chi !
    Có @chunjunxo , @SuPerSic ...
    Nghe nhạc sống , cà phê nhâm nhi ...
    Mẹ Út và chun bàn chuyện chứng ...
    Tôi thả hồn theo nhạc ... mê ly !

    Còn cô Út ... ngồi cười mím chi !

    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]

  5. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Trích:
    eagle1707 viết lúc 17:12 - 24/04/2012 [​IMG]
    "Núi cao - Cỏ còn cao hơn Núi"

    "Công bộc của Dân" là thế đấy sao????

    Họ nhận lương từ tiền thuế của Dân mà xem thường thế.....![r37)][r37)][r37)][r37)]


    Núi cao bởi có đất bồi !

    Núi chê đất thấp , núi ngồi ở đâu ?
    Bọn này là bọ là sâu ...
    Bọ sâu hợm hĩnh làm rầu nồi canh !


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  6. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/S...-vo-thuoc.html

    Hoang mang với vỏ thuốc


    TT - Vỏ thuốc được đề cập ở đây là nang thuốc. Nang thuốc hay viên nang là loại thuốc viên cấu tạo bởi một vỏ cứng hay mềm chứa thuốc trong đó và thường dùng để uống. Thành phần chính của vỏ nang là gelatin.
    >> Vỏ thuốc chứa chất gây ung thư



    [​IMG]


    Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu các sở y tế kiểm tra chất lượng gelatin - Ảnh: N.C.T.

    Gelatin có trong mô liên kết, xương, da của động vật và là sản phẩm được sản xuất từ da heo, da bò. Từ da heo, bò, collagen được thủy phân hóa một phần để biến thành gelatin. Như vậy để bào chế thuốc là viên nang phải có vỏ nang được chế tạo từ nguyên liệu là gelatin. Và gelatin dùng trong ngành dược sản xuất thuốc phải là gelatin dược dụng.
    Chặt chẽ nguồn gốc

    "Tiêu chuẩn kiểm nghiệm kim loại nặng dành cho nguyên liệu dùng làm thuốc người ta gần như chỉ lưu ý đến chì mà không quan tâm đến chrom"
    Tất cả những gì để sản xuất thuốc như dược chất, tá dược... phải đạt các tiêu chuẩn dược dụng. Riêng gelatin, trước hết phải được xác định có nguồn gốc từ da heo hay da bò, bởi có người không dùng sản phẩm có nguồn gốc từ heo. Vỏ nang làm từ gelatin từ heo không được chấp nhận dùng làm thuốc tại các nước Hồi giáo (họ chỉ sử dụng vỏ nang làm từ da bò, đã xảy ra trường hợp một công ty dược phẩm lớn khốn đốn xin lỗi vì nhầm lẫn xin phép thuốc lưu hành tại Indonesia có vỏ nang làm từ da heo!). Đối với nhiều nước tiên tiến, gelatin từ da bò dùng làm thuốc phải được chứng thực là được sản xuất từ bò không mắc bệnh bò điên. Các tiêu chuẩn của gelatin dùng làm thuốc được quy định trong các dược điển và phải được tuân thủ chặt chẽ. Bên cạnh các tiêu chuẩn lý hóa (như gelatin dược dụng có một chỉ tiêu về độ hóa đông, tức đun nóng gelatin hòa tan trong nước khi để nguội sẽ đông cứng lại - như món ăn thịt đông ở miền Bắc nước ta đông cứng là nhờ gelatin), còn có các tiêu chuẩn xác định không chứa vi khuẩn, không chứa các độc chất trên mức giới hạn cho phép (như không chứa kim loại nặng, điển hình là chì).
    Viên nang là loại thuốc dùng nhiều nhất (cùng với thuốc viên nén) nên việc kiểm nghiệm các tiêu chuẩn dược dụng của các thành phần, trong đó có gelatin hết sức ngặt nghèo nhằm tránh nguy hại cho người dùng thuốc.
    ... Vậy mà vẫn “lọt”?
    Mới đây, Trung Quốc xảy ra vụ bê bối thuốc có vỏ nang chứa chất gây ung thư gây chấn động dư luận xã hội. Vì sao như vậy? Nguyên là vì các công ty sản xuất vỏ nang ở nước họ do lợi nhuận bất chính đã dùng các sản phẩm phế thải từ da thuộc làm giày để chiết xuất gelatin dùng làm vỏ nang thuốc. Mà lấy nguyên liệu từ da thuộc đã trải qua chế biến thuộc da bằng các hóa chất công nghiệp thì tránh sao sản phẩm không chứa các độc chất. Thế là khi kiểm tra, chín công ty dược phẩm có tiếng của Trung Quốc được lệnh của chính quyền phải công bố trên phương tiện truyền thông danh mục các thuốc đã nhiễm độc kim loại chrom.
    Chrom là một kim loại nặng (giống như chì, thủy ngân), ký hiệu hóa học là Cr, thường hiện diện dưới dạng hợp chất như chromat... Cr có rất ít vai trò đối với sự sống, nếu hiện diện trên mức cho phép trong cơ thể sẽ gây độc tính. Cr sẽ gây độc tính cấp khi hiện diện trong cơ thể sống với nồng độ từ 3,3-15mg/kg. Theo quy định của Trung Quốc, hàm lượng Cr cho phép không quá 2mg trong mỗi kg dược phẩm. Từ lâu, người ta đã biết Cr gây ung thư là do biến đổi cấu trúc ADN của nhiễm sắc thể.
    Do vụ bê bối vừa kể mà các nhà chuyên môn y dược giật mình vì đã không quan tâm đúng mức việc sản xuất gelatin dùng làm thuốc. Không ai ngờ vì lợi nhuận bất chính mà con người có thể táng tận lương tâm sản suất gelatin từ phế phẩm da thuộc. Và tiêu chuẩn kiểm nghiệm kim loại nặng dành cho nguyên liệu dùng làm thuốc, người ta gần như chỉ lưu ý đến chì mà không quan tâm đến chrom. Cũng vì thế, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành, cơ sở sản xuất vỏ nang thuốc yêu cầu rà soát, kiểm tra xác định nguồn gốc nguyên liệu, kiểm tra chất lượng gelatin, vỏ nang gelatin, bổ sung chỉ tiêu kiểm tra chrom trong gelatin và vỏ nang.
    PGS.TS NGUYỄN HỮU ĐỨC
    (Đại học Y dược TP.HCM)





    Hàng Trung Quốc còn gì không độc ?
    Tẩy chay ngay kẻo nhọc thân mình !
    Nghe hàng Trung Quốc mà kinh !
    Tránh xa để khỏi tội tình về sau ...

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  7. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Trích:
    timhoasim viết lúc 13:13 - 01/05/2012 [​IMG]
    Trích:
    Quang-Trung viết lúc 13:05 - 01/05/2012 [​IMG]

    Thêm một bài ... toàn QTC ! :)):)):))


    [​IMG]



    QTrời Cho ... làm em Quăng Tất Cả !
    Quên Tình Cha ... chỉ vì Quả Tim Chàng !
    Quên Tuyệt Chiêu ... mà mẹ đã bảo ban ...
    Quên Tình Cũ ... Quyết Theo Chàng ... buôn chứng !!! :-bd

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x


    Bác làm thơ hay quá

    [​IMG]



    Bạn cũng yêu màu tím hoa sim ?
    Vẫn rộn ràng thổn thức nhịp tim ?
    Khi bảng điện thắm màu sim tím ?
    Mà lòng vui líu lo tiếng chim !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  8. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Trích:
    tridunghtvc viết lúc 15:41 - 01/05/2012 [​IMG]
    Sắp đến ngày mai rồi ! mau quá ...:-??:-??:-??:-??:-??

    Bao giờ cho đến ngày mai ?
    Đố ai đạp được bóng dài trên sân !
    Bao giờ trở lại tuổi Xuân ...
    Bao giờ ta lại bâng khuâng đợi nàng ?
    Bao giờ cho đến mùa vàng ?
    Để ta ngơ ngẩn ngỡ ngàng ngất ngây ...
    Bao giờ ta tỉnh cơn say ?
    Say thơ , say chứng , say ai say mình ?

    [​IMG]
  9. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2


    Tôi ôm một lúc 5 em P
    Em P nào cũng rất đáng mê !
    PVS ôm không sợ chết !
    PV2 lợi nhuận khỏi chê !
    Còn tiền mặt xài hoài không hết ...
    Là em PET cổ tức sắp về !
    Hàng cơ bản , ôm giờ đến Tết !
    DPM cũng họ nhà P ...
    Hàng chưa tăng , PE ngon phết !
    Chờ sóng lên là PVC !
    Ai không mua , sau này đừng tiếc !
    Thấy họ giàu mà mình tái tê !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

  10. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Trích:
    duc6869 viết lúc 18:45 - 01/05/2012 [​IMG]
    Trích:
    h0a.h0ng.den viết lúc 18:33 - 01/05/2012 [​IMG]
    a làm e chờ đợi mỏi mòn àh :((

    Mỏi gì, mòn gì vậy em? :))
    Tại mấy ngày nghỉ dài quá, TT thì ko giao dịch nên cũng ko có gì mới cập nhật cho mọi người nên ko gửi bài thôi. [r32)]

    Bác Đức bây giờ là hotboy !
    Bao nàng chờ đợi mỏi mòn thôi !
    Chờ mong tin bác như chờ mẹ ...
    Bác mĩm cười , nàng xiêu lòng rồi !
    Bác chỉ giáo vài đường cơ bản ...
    Là nàng như sưởi ấm tim côi !
    Cho vài mã ăn ngon sóng tới !
    Bác mà ưng , nàng sẽ ... dâng đời !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này