Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi WinterSnow, 03/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6165 người đang online, trong đó có 820 thành viên. 12:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 62959 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    thamlathang viết lúc 21:19 - 10/05/2011 [​IMG]
    trang thơ của nàng là trang nào.. sao chàng tìm không thấy
    còn giận chàng nữa ko..:-":-"

    Hơi đâu mà giận người dưng ?
    Mà hờn ... thầy cãi , mà đừng ăn cơm ?
    Giận người có đó quên đơm ...
    Nhà em chẳng nhớ , nhớ đống rơm nhà người !

    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]

  2. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9

    ấy đừng nói thế nàng ơi
    giờ chàng đầu óc để rơi..bên hồ :-":-"
    thả hồn theo sóng nhấp nhô
    nhà nhớ sao nổi.. huống hồ đống rơm
    =))
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Đầu anh rơi ở bên hồ ...
    Thả hồn theo sóng , nhấp nhô như cụ rùa !
    Hay là bảo hiểm không mua ?
    Giả vờ lặn hụp , để họ lùa về chữa thương ?

    >:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P
  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    beautysaigon88 viết lúc 22:48 - 10/05/2011 [​IMG]
    Trích:
    vietchuanjsc viết lúc 22:46 - 10/05/2011 [​IMG]
    sặc luôn :))

    càng giãy dụa càng chết, ngồi im cho lành nhé

    Dân chứng khoán nhìn nhau ngao ngán ...
    Cầu mong trời cho thị trường lên !
    Kiếm chút cháo , qua ngày đoạn tháng ...
    Giờ gặp nhau , toàn than với rên !


    ~X~X~X~X~X~X~X~X

  5. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    nhớ em đầu óc vẩn vơ
    thả hồn vào sóng để chờ gió lên
    nào ngờ sóng vẫn êm đềm
    làm sao anh gặp .. được em bây giờ

    vừa qua đã cố giả vờ
    không dám đối lại chùm thơ phản hồi
    nhưng bất ngờ thật em ơi
    đọc thơ em lại bồi hồi nhớ nhung
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Nhớ nhung chi , dễ hoá khùng !
    Hay là anh nhớ chị Nhung Toe Tò ?
    Đêm nằm anh ngáy kho kho ...
    Mơ nàng sóng biển ... để cho Trang buồn ?

    ;));));));));));));));));));));));));));));));));));));));))
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: NuHoangTuyet, thamlathang

    Lâu rồi mới chụp tấm hình chung ! ;;)
    Thuyền quyên nay gặp đấng anh hùng ! :">
    Bá Nha gặp Tử Kỳ cũng thế ! ;))
    Bạn thơ , bạn nhạc lại tương phùng ! [:D]

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  8. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    Nuhoang gặp lại chàng tham
    Cảm xúc trào khắp không gian mơ màng:-":-"
    chàng tham gặp lại Nuhoang
    Bồi hồi, rung động, tim chàng đảo điên:-*
  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Đảo điên chàng nói huyên thiên ...
    Làm ai cũng tưởng ông tiên ... Trâu Quỳ !
    Lòng chàng đang muốn qui y ...
    Gặp nàng lại muốn tí ti tang tình !
    Tình tang , chàng cứ tang tình ...
    Tình thơ nàng nhận , ái tình thì không !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  10. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    2.022
    Gặp em, vui sướng chi bằng
    Như thuyền trên nước, như trăng giữa trời

    Mơ hay là thực em ơi?
    Ước sao mãi mãi trong đời có em![};-[};-[};-


    Cẩm Mỹ-11/5
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này