Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi WinterSnow, 03/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2812 người đang online, trong đó có 287 thành viên. 08:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 60437 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. cogancogan

    cogancogan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị lãng mạn nhỉ...làm thơ lại hay nữa chứ....
    Em thì tham lắm...muốn đàn ông hơi lãng mạn chút, đa tình chút, nhưng k để ý đến ai ngoài mình ...



    Có 1 bạn trai viết cho em câu này...là lời 1 bài hát tiếng anh làm em nhớ nhất :

    "......Nếu anh phải sống xa em, thì đêm sẽ trở nên dài và ngày sẽ trở nên vô tận...Anh luôn ở bên em mỗi khi em cần đến ...
    Thế giới sẽ có nhiều đổi thay...duy chỉ có điều không đổi được ...đó là tình yêu anh giành cho em..."


    [r32)][r32)][r32)][};-[};-[};-
  2. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    tặng bản nhạc cho thêm thi vị nha [:D]
  3. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Giờ thì sao thấy dễ thương thế
  4. GiaLinh_Pham

    GiaLinh_Pham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Xa một tuấn có lâu quá không anh
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời


    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình qua cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên mới biết trăng gầy


    Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống ... dòng buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh ... lấp mãi ... không đầy.
  5. GiaLinh_Pham

    GiaLinh_Pham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Meocon post bản nhạc hay quá. Nghe thấy có chút nhẹ nhàng, nao nao quá ... Hy vọng mai Vờ Ni phi.
  6. Olivertwist-01

    Olivertwist-01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    2
    Bài này chứ gì[:p]:p.
  7. MinhHang68

    MinhHang68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ
  8. Rainy666

    Rainy666 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Đã được thích:
    0
    [};-[};-[};-[};-[};-
  9. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Cám ơn muội đã làm một bài thơ theo đơn đặt hàng của huynh
    Phải nói bài thơ quá chuẩn kuôn, nó hay một cách lạ lùng
    Hình như bài thơ này đã vận luôn vào cuộc đời huynh rồi
    Mãi mãi yêu em suốt cuộc đời ...

    Yêu em bằng cả trái tim tôi !


    Em còn hờn dỗi hay tha thứ ?

    giận đừng quên nhau em ơi !

    Mai này êm ấm phương trời ấy ...

    Xa quê em có nhớ thương người ?

    Cách chia lòng vẫn yêu say đắm !

    Biệt ly !... Đau xót quá ... người ơi !...
  10. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Đúng là một trời tuyết trắng, huynh nản rồi SXP ơi
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này