Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi WinterSnow, 03/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4696 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 62878 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. saxophon

    saxophon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Đã được thích:
    1
    Có đúng thật là còn lâu anh mới sợ em không ?

    Anh muốn ăn mật ong thơm ngon hay muốn bị ong chích ? Anh đừng thách em nhé ! Biết tính em rồi đấy !

    Đừng thách em ! Thách là em làm tới đấy ! Bộ hồ sơ PM còn nguyên đây này !

    Đã bảo tha cho lần này , không vòng tay cảm ơn , lại còn ... sĩ diện !

    .>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P
  2. nguyentranhung

    nguyentranhung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^[:D][:D][:D]
  3. saxophon

    saxophon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Đã được thích:
    1
    Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì lý do: Nói mod khoá nick ăn tiền
    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]

    Thành viên từ
    13:06, 20/05/10


    Được cảm ơn 1635 lần


    Đúng là lý do vãi chưởng !

    Cô ấy có nói thế đâu !

    Cô ấy chỉ đùa và nói là " nếu giả sử ..."

    Cái gì đã nói là " nếu giả sử " thì nghĩa là người nói đã tin là chuyện đó không có !

    Nếu giả sử tôi nói thế này : " Nếu giả sử tôi có 50 tỉ USD , tôi sẽ mua lại Vinashin , trả hết nợ và đưa ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đứng đầu thế giới !"

    "Nếu giả sử tôi là Obama , tôi sẽ ưu tiên xoá nợ cho các nước nghèo ..."

    Cái đã nói là "nếu giả sử" như thế này có nghĩa là chuyện khó tin , vậy mà lại phạm huý và chết oan một nick chỉ đùa vui mà không hề chứa đựng ác ý !

    Không biết sau bài bình loạn này , liệu saxophon có bị khoá không đây ? :-??:-??:-??

    Link tham khảo : http://f319.com/tapilu/p-6964679#post6964679

    Bài viết #72 !

    .:-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  4. saxophon

    saxophon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Đã được thích:
    1
    2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: saxophon, WinterSnow



    Chào em Đông Tuyết thương yêu của chị !

    Em chỉ đứng nhìn mà không nói được với chị à ? Thương em quá !

    Cầu mong các Mod xem xét mở nick cho em ! Em bị oan , chị biết !

    Em cứ trình bày thẳng thắng với các Mod về trường hợp của em , nhưng nhớ đừng van xin nhé !

    Thương em nhiều lắm ! :-*:-*:-*

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  5. dqhuy2003

    dqhuy2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    47
    Đọc được trên diến đàn khác này:

    Trên sàn H ô
    Em buông mớ tiền
    Sàn đang lên
    Nhè trần lên…

    Em thêm mơ gìn
    Trên sàn H ô…

    Giá lên, giá đứng rồi lùi
    Đời em gắn với vờ ni mất rồi
    Vờ vi nát bét
    Hàng em chưa về.

    Lên tàu bán cái nhà con
    Khi nao tàu chạy (để) em thành nhà to?
    Trời ơi em biết khi mô
    Môi giới hết giục nộp vô thêm tiền.
    Sàn ơi khốn nạn là sàn
    Nhà em đã mất, hàng còn hay ko?

    Rằng không, em hỡi là không
    Ngày mai em sẽ từ trong ra ngoài
    Bay đi sạch trắng tiền, hàng
    Sạnh như tắm với … bùn đen một đời.
    Ngày mai gió thổi bờ sông
    Sẽ đưa em tới gầm cầu Long Biên.
    Ngày mai ở dưới chân cầu
    Em thôi kiếp sống lênh đênh trên sàn.
    Ngày mai bao mớ hàng bơm
    Sẽ tan như đám lục bình trôi sông

    Em ơi ngày rộng tháng dài
    Gầm cầu em ngẫm đời em có còn?

    Trên sàn H ô…
  6. saxophon

    saxophon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Đã được thích:
    1
    Chào bác !

    Thay mặt chủ thớt , cảm ơn bác đã đóng góp một bài thơ khá hay và sâu sắc !

    Tuy nhiên , mục đích của trang thơ này là mở ra để các bác vào thư giản sau những lúc căng thẳng trên chứng trường !

    Vấn đề bác nêu là thực tế có thật ! Em không phủ nhận ! Tuy nhiên không phù hợp với mục đích của chủ thớt , như đã trình bày ở trang 1 !

    Nên chăng , ta chỉ chọn lọc và đưa vào đây những bài thơ nào mang tính xây dựng , vui tươi , hi vọng về một tương lai tươi sáng của VNI và kinh tế Việt Nam nói chung !

    Những bài viết mang nội dung khích bác , cãi nhau ... cũng không được hoan nghênh ở đây !

    Mong rằng đây là nơi để mọi người tìm lại sự thảnh thơi , thoải mái , yêu đời và yêu người !

    Cảm ơn bác một lần nữa ! Mong lần sau sẽ nhận từ bác những bài thơ lạc quan , yêu đời hơn !


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  7. dqhuy2003

    dqhuy2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    47
    Yêu quý được người có "hoàn cảnh" khó hơn người đang lạc quan vui tươi phấn khời phải không bác?
    Bài này nó ko lạc quan, sáng lạn như mong muốn của bác nhưng nó trào phúng và thực tế.
    Đừng nhìn đâu cũng thấy "trần"
  8. TieuLongNu68

    TieuLongNu68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng muội bài ta đi tới cho thêm phần quyết tâm
    Có đi, có đến muội à
    Ta đi tới
    Ta đi giữa ban ngày
    Trên đường cái, ung dung ta bước.
    Đường ta rộng thênh thang tám thước
    Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên
    Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên
    Đường cách mạng, dài theo kháng chiến...
    Đến hôm nay đường xuôi về biển
    Mới tinh khôi màu đất đỏ tươi
    Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
    Ai về với quê hương ta tha thiết
    Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng...
    Ai vô đó, với đồng bào, đồng chí
    Nói với Nửa - Việt Nam yêu quý
    Rằng: nước ta là của chúng ta
    Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa!
    Chúng ta, con một cha, nhà một nóc
    Thịt với xương, tim óc dính liền.
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
    Dù ai rào giậu ngăn sân
    Lòng ta vẫn giữ là dân *****!

    Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa
    Chúng nó chẳng còn mong được nữa
    Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng.
    Những bàn chân từ than bụi, đầy bùn
    Đã bước dưới mặt trời cách mạng.
    Những bàn chân của Hóc Môn, Ba Tơ, Cao Lạng
    Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu
    Những bàn chân đã vùng dậy đạp đầu
    Lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp!

    Ta đi tới, không thể gì chia cắt
    Ta đi tới, trên đường ta bước tiếp,
    Rắn như thép, vững như đồng.
    Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp
    Cao như núi, dài như sông
    Chí ta lớn như biển Đông trước mặt!

    Mục Nam Quan đến bãi Cà Mau
    Trời ta chỉ một trên đầu
    Bắc Nam liền một biển.
    Lòng ta không giới tuyến
    Lòng ta chung một *****
    Lòng ta chung một Thủ đô
    Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam!
    8-1955
  9. saxophon

    saxophon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Đã được thích:
    1


    Ta đi tới

    (Tố Hữu)

    Ta đi giữa ban ngày
    Trên đường cái, ung dung ta bước.
    Đường ta rộng thênh thang tám thước
    Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên
    Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên
    Đường cách mạng, dài theo kháng chiến...
    Đến hôm nay đường xuôi về biển
    Mới tinh khôi màu đất đỏ tươi
    Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
    Rừng cọ, đồi chè. đồng xanh ngào ngạt.
    Nắng chói sông Lô, hò ô! tiếng hát
    Chuyến phà rào rạt, Bến nước Bình ca
    Ai qua Phú Thọ,
    Ai xuôi Trung Hà
    Ai về Hưng hóa,
    Ai xuống khu ba
    Ai vào khu bốn
    Đường ta đó, tự do cuồn cuộn
    Bốt đồn Tây đã cuốn sạch rồi
    Sông Thao nao nức sóng dồi
    Ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền
    Hòa bình buồm gió căng lên
    Đường về đên bến Long Biên đã gần
    Ồ! đã chín năm rồi đấy nhỉ
    Kháng chiến ba ngàn ngày không nghỉ
    Bắp chân đầu gối đã săn gân
    Ngẩng đầu lên trong sáng tuyệt trần
    Tháng Tám- mùa thu xanh thắm
    Mây nhởn nhơ bay
    Hôm nay, ngày đẹp lắm
    Mây của ta, trời thắm của ta
    Nước Việt Nam dân chủ công hòa
    Đã tan tác bóng thù ma hắc ám
    Đã sáng lại trời thu tháng Tám
    Trên đường ta về lại Thủ đô
    Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ
    Mẹ ơi! lau nước mắt
    Làng ta giặc chạy rồi
    Tre làng ta lại mọc
    Chuối vườn ta xanh chồi
    Trâu ta ra bãi ra đồi
    Đồng ta lại hát hơn mười năm xưa
    Các em ơi, đã học chưa
    Các anh dựng cho em trường mới nữa
    Chúng nó chẳng còn mong dội lửa
    Trường các em đứng giữa đôi quang
    Tiếng các em thánh thót quanh làng
    " Ai vô Nam bộ, Tiền Giang, Hậu Giang
    Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp
    Việt Bắc, miền Nam - Mồ ma giặc Pháp
    Nơi chôn rau, cắt rốn của ta
    Ai đi Nam,Ngãi, Bình Phú, Khánh hòa
    Lên Tây Nguyên, KonTum, Đăklắc
    Khu năm dằng dặc, khúc ruột miền Trung
    Ai về với quê hương ta tha thiết
    Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng...
    Ai vô đó, với đồng bào, đồng chí
    Nói với Nửa - Việt Nam yêu quý
    Rằng: nước ta là của chúng ta
    Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa!
    Chúng ta, con một cha, nhà một nóc
    Thịt với xương, tim óc dính liền.
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
    Dù ai rào giậu ngăn sân
    Lòng ta vẫn giữ là dân *****!
    Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa
    Chúng nó chẳng còn mong được nữa
    Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng.
    Những bàn chân từ than bụi, lầy bùn
    Đã bước dưới mặt trời cách mạng.
    Những bàn chân của Hóc Môn, Ba Tơ, Cao Lạng
    Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu
    Những bàn chân đã vùng dậy đạp đầu
    Lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp!
    Ta đi tới, trên đường ta bước tiếp,
    Rắn như thép, vững như đồng.
    Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp
    Cao như núi, dài như sông
    Chí ta lớn như biển Đông trước mặt!
    Ta đi tới, không thể gì chia cắt
    Mục Nam Quan đến bãi Cà Mau
    Trời ta chỉ một trên đầu
    Bắc Nam liền một biển.
    Lòng ta không giới tuyến
    Lòng ta chung một *****
    Lòng ta chung một Thủ đô
    Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam!


    Đây là bản chính xác đầy đủ hơn chị à !

    Cho phép em gọi chị hai từ thiêng liêng : ĐỒNG CHÍ !!! >:D:D:D<

    Em từ bé đã được ba em cho tập chép cho chữ đẹp bằng bài này , cho nên em thuộc lòng !

    Từ nay , ngoài quan hệ chị em một nhà , em vô cùng vui sướng tìm thấy một đồng chí đúng nghĩa ! [};-[};-[};-


    .:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
  10. saxophon

    saxophon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này