Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi WinterSnow, 03/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3802 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 13:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 63322 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    [​IMG]

    NuHoangTuyet​


    20008

    25888

    1918
    Bài viếtCảm ơnGolds
    Cảm ơn em đã cho đời thi hứng !
    Để yêu em và để yêu đời !
    Sống không yêu là chết nhưng còn thở ...
    Một ngày yêu ... một ngày sống vui tươi !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG] Hôm nay, 14:46 #203 Trích:
    huong_khue viết lúc 14:03 - 05/11/2010 [​IMG]
    [​IMG]


    Rằng hay thì thật là hay !
    Nhưng mà thực hiện thật gay bác à !
    Trai tài thường vẫn đào hoa ...
    Dễ chi khắc kỷ như là thầy tu ?

    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)

  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    huong_khue viết lúc 17:13 - 05/11/2010 [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]



    Đôi khi ... ai đó ... nhớ ai ...
    Nhớ quay nhớ quắt ... nhớ dài đêm thâu ...
    Nhớ từng buổi sáng mưa ngâu ...
    Nhớ hoàng hôn tím ... nhớ câu hẹn thề ...
    Ai đi , đi mãi chưa về ...
    Để ai mãi nhớ ... tình quê thuở nào ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Vừa mới làm xong tức thì , thân tặng bác chủ thớt để dùng khi hữu sự ! [:D]

    Vừa thấy bác có chử ký mới hay thế , lại bỏ rồi à ?
    :-??

  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]


    Trời tàn cơn mưa...
    Mây sẽ lại bay...
    Mây bay đi rồi...
    Thì trời lại nắng !
    Trời tắt nắng rồi ...
    Sẽ đến đêm thôi !
    Đêm qua hết rồi ...
    Thì bình minh tới !
    Bình minh tới rồi ...
    Thì nắng sẽ lên !
    Nắng lên cao rồi ...
    Thì trưa sẽ đến !
    Trưa qua đi rồi ...
    Sẽ đến chiều thôi !
    Chiều dần dần trôi ...
    Khi hoàng hôn xuống !
    Hoàng hôn xuống rồi ...
    Thì lại đến đêm ...

    Phù ... Mệt quá ...

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))

  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    Ngồi dưới mưa rơi
    Nghĩ về một người
    Tay cầm lá rơi
    Mà dạ bồi hồi
    Xa cách phương trời
    Cũng đã lâu rồi
    Kỷ niệm đầu đời
    Nhớ không ... người ơi !!!

    Người ở xa khơi ...
    Chưa nghe , chưa ơi !

    Trời ơi ! Đất ơi !
    Mau té đi thôi !
    Tàu hoả đến rồi !!!
    Điếc hả nàng ơi ??? :-o:-o
    :-o


    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    Lang thang giữa tuyết đang rơi ...
    Mà sao ấm áp trong tôi chữ tình ...
    Nhớ người dạo ấy đinh ninh :
    Đường tình chung lối , đôi mình có nhau !
    Cháo rau anh trước em sau ...
    Gừng cay muối mặn , bạc đầu thuỷ chung ...
    Bây giờ tình hoá mùa đông !
    Để tôi nhen ngọn lửa hồng trong tim ...


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    Chiều buồn ... ai thẩn thờ đi ...
    Lang thang tìm lại ... những gì đã qua ...
    Dập dìu xe ngựa áo hoa ...
    Ai hay có kẻ như ta đang buồn ?!
    Lòng đau dầu lệ chẳng tuông !
    Lẻ loi giữa chốn phố phường đông vui ...
    Thương nhau khó thế người ơi !
    Giận nhau sao dễ nói lời từ ly ?
    Người ta thương đã ra đi ...
    Người thương ta hiểu được gì trong ta ?!

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]



    Cánh đồng hoa tím thơm hương !
    Yêu sao màu tím chứng trường hôm nay !
    Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay !
    Giấc mơ đẹp đã đến ngày đơm hoa !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    Đường mây rộng mở thênh thênh ...
    Hỡi ai chán sống ... mời lên ... thiên đàng !
    Thiên đàng không có tham quan ...
    Không đề , không chứng , không vàng , không đô !
    Thảnh thơi sống cảnh hư vô ...
    Đói nghèo không sợ ... tha hồ rong chơi !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này